Thế giới

Photo Tour 2013 - Nhất bến đò, nhì lò gạch

27/05/2013 12:25 GMT+7 Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 40 người xuôi ngược về hướng tận cùng của tổ quốc, men theo cung đường dấu "Người tình” vượt hơn 140km từ thành phố mang tên Bác trên chiếc xe Vespa để tìm về đất Sa Đéc (Đồng Tháp) thăm lại những dấu tích xưa cũ và hiểu thêm về một góc sống của người miền Tây chất phác.


Đường vào lò gạch

Đồng Tháp có câu: "Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh/ Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân" Về đến Nha Mân (huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp) thì lại có câu: "Nhất bến đò, nhì lò gạch" để nói về các cô gái Nha Mân má đỏ ửng hồng, xinh đep nhưng nay câu nói đó lại được các anh chàng sống và làm ở khu lò gạch vì như lời cảnh tỉnh những cô nàng trót lỡ xao xuyến cái xóm lò gạch bên kia sông. Không thể bỏ sót một thắng cảnh của vùng đất nức tiếng này, đoàn Photo Tour - Theo dấu Người tình đã dành gần một ngày để đến và chụp ảnh nơi đây.


Toàn cảnh - Ảnh: Hương Lê

Để đến được khu lò gạch Thanh Bình thì phải đi bằng phà qua sông Sa Đéc. Chiếc phà ngang nhỏ đi vài phút đã đến bên lò gạch. Ở đây gồm nhiều lò gạch khác nhau, mỗi lò được ngăn cách bởi một vách tường. Ngoài việc đất được máy dập theo khuôn thì đa phần đều phải nhờ vào nhân lực bên ngoài như: đem gạch đi phơi, sắp xếp, bỏ vào khuôn, đốt lò, canh lửa...

Mỗi một lò gạch đều có hàng chục năm tuổi, có người làm ở đây, bám trụ cũng ngang ngửa. Ở cái thế giới thu nhỏ này chỉ có mùi đất, mùi gạch ngói, mùi mồ hôi và cái nóng oi nồng của lò lửa, nóng bức của mùa hè tháng 5 chợt xuất hiện cả một đoàn người đến, chạy những chiếc xe máy đèm đẹp, tay người nào, người nấy cầm cái máy ảnh, đám trẻ con lao nhao hỏi thăm tíu tít. 



Chân dung - Ảnh: Tư Ếch

Bác Ba ở cạnh lò gạch thấy lạ nên cũng hỏi: “Ở thành phố về thăm quê hả con?”, rồi cũng “chịu không nổi” khi cứ thấy giữa cái nắng nóng hơn 35 độ C, cả đoàn người cứ vừa chụp hình người rồi lại chụp xe, bác hỏi: “Xe đẹp quá, không biết giá bao nhiêu vậy con?”. Nói cái giá ước lượng, bác ba vui tính, bõm bẽm đúng kiểu miền Tây: “Mèn ơi, tưởng gì, mở cửa một lò gạch là dư sức mua!”



Giúp mẹ - Ảnh: Lê Nam

Ở bên đây sông so với bên kia sông đời sống thật khác, những người ở xung quanh lò gạch dường như được đánh cái dấu gắn liền với cái lò gạch. Cuộc sống nơi đây dường như tách biệt nhưng đậm chất quê, í ới gọi nhau hay kiểu chất phác, vừa gặp đã thấy quen, kể chuyện mới học được cách xếp gạch vào lò, kể chuyện kiêng cữ khi bước vào trong lò và luôn nhắc chừng: “Nhớ mai mốt lỡ có thương ai thì đừng thương hay lấy chồng là trai lò gạch nghen” chỉ vì những người làm việc trong lò gạch phần lớn đều không có tay nghề được học hành bài bản. “Chạy” gạo bữa đói, bữa no mà “bến đò, lò gạch” thì có bao giờ dư giả tiền bạc, được nghỉ thứ 7, chủ nhật mà được đi chơi, nghèo lắm em ơi, một anh công nhân lò gạch chia sẻ.

Tuổi thơ ở lò gạch Sa Đéc – Lê Đình Phương


Lao động ở lò gạch - Ảnh: Lê Đình Phương

Đoàn chúng tôi đã được một ngày bội thu với các tác phẩm ảnh về lò gạch, về cuộc sống, mưu sinh của những người lao động tại đây.


 Đến sát gạch - Ảnh: Khánh Nguyễn

Bồng Sơn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm