Phỏng vấn Sergio Ramos (kỳ I): ‘Vẻ đẹp của bóng đá là bạn luôn có cơ hội để báo thù’

26/01/2014 20:03 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - 2013 có thể được coi là một năm thất bại của Sergio Ramos khi anh trắng tay với Real Madrid và cùng ĐT TBN thất bại trong trận Chung kết Confed Cup trước ĐT Brazil, trận đấu mà anh bỏ lỡ một quả penalty.

Trung vệ của Real Madrid và ĐT TBN chia sẻ về mục tiêu trong năm 2014 cũng như cơ hội báo thù Brazil tại World Cup mùa Hè sang năm.

* 2014 sẽ là một năm đặc biệt với nhiều giải đấu mà anh sẽ tham dự với Real Madrid và ĐT TBN, đặc biệt là World Cup?

- Tất nhiên rồi. Đó sẽ là một năm lớn với nhiều thách thức và mục tiêu để chinh phục. Tôi phải cống hiến tất cả để chơi với phong độ cao nhất cho ĐTQG và Real Madrid, nơi chúng tôi sẽ chơi ở 3 mặt trận (Liga, Cúp nhà Vua, và Champions League). Chúng tôi có trách nhiệm phải chiến đấu ở cả 3 mặt trận này. Tất nhiên, World Cup cũng khiến năm 2014 trở nên đặc biệt. Nhưng một sự kiện lớn nữa sẽ xảy ra vào tháng 5 khi tôi làm cha. Tôi còn có thể đòi hỏi gì nhiều hơn nữa?

* Đầu tiên là làm cha, rồi sau đó sẽ là chức vô địch World Cup?

- Hy vọng rằng mọi thứ sẽ xảy ra theo chiều hướng đó. Chúng tôi và người dân TBN đã được trải nghiệm một chiến thắng ở World Cup. Vô địch thế giới là một nhiệm vụ khó khăn nhưng bảo vệ nó còn phức tạp hơn nữa. Có rất nhiều đội bóng ở đẳng cấp cao và tất cả họ đều muốn truất ngôi của chúng tôi.

* TBN sẽ gặp Hà Lan ở vòng bảng, đội bóng mà các anh đã đánh bại ở Chung kết World Cup 2010. Anh đã nghĩ gì khi biết TBN sẽ tái ngộ Hà Lan?

- Rất nhiều ký ức hiện lên. Trong những năm qua, chúng tôi đã đối mặt với nhiều đội bóng khác nhau nhưng Hà Lan là đặc biệt nhất bởi chúng tôi đã gặp họ ở trận Chung kết World Cup đầu tiên của TBN. Trên lý thuyết, họ là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch World Cup. Tất nhiên ai cũng muốn gặp một đối thủ nhẹ ký hơn nhưng những đội ít tiếng tăm hơn cũng có thể gây khó khăn và loại bạn khỏi cuộc chơi. Bạn cần phải dành sự tôn trọng cao nhất dành cho tất cả bởi để trở thành nhà VĐTG, bạn phải đánh bại những đội mạnh nhất.

* Nói về những đội bóng lớn, Brazil đã đánh bại TBN một cách thuyết phục ở Chung kết Confed Cup năm ngoái. Kết quả đó có khiến anh ngạc nhiên?

- Đôi khi bạn phải đối mặt với sự thật. Brazil đã chiến thắng xứng đáng ở trận đấu đó. Nhìn từ khía cạnh này, chúng tôi cần học hỏi sau thất bại. Có lẽ chúng tôi đã không bước vào trận đấu theo cách tốt nhất có thể. Về thể lực, có lẽ chúng tôi đã không sung sức nhất, trong khi Brazil đạt phong độ cao và chơi thứ bóng đá tuyệt vời.

Sự thật là họ có lợi thế về quân số (Gerard Pique bị đuổi từ phút 68). Tuy nhiên, chúng tôi không nên bào chữa. Brazil đã chơi tốt hơn chúng tôi và xứng đáng với chiến thắng. Vẻ đẹp của bóng đá là bạn luôn có cơ hội để báo thù, và đó là động lực thúc đẩy bạn, cho dù bạn không thể biết rằng khi nào thì cơ hội đến. Chúng tôi cần sẵn sàng trong trường hợp phải đối mặt với Brazil một lần nữa.

* Trong trận Chung kết đó, anh đã bỏ lỡ một quả phạt đền trong hiệp 2. Anh có học hỏi được gì từ đó?

- Những điều tương tự vẫn xảy ra trong bóng đá. Một số cầu thủ vĩ đại vẫn bỏ lỡ cơ hội từ chấm 11m nên bạn cần bỏ lại những thứ như vậy ở đẳng sau. Tất nhiên, bạn phải học hỏi được từ những tình huống đó. Nhưng nếu ngày mai có cơ hội như vậy, tôi vẫn sẵn sàng bước lên thực hiện một lần nữa mà không có vấn đề gì.

V.M
(Lược dịch từ Fifa.com)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm