Gareth Bale trở lại: Ancelotti lại phải gạt bỏ Isco?

31/10/2014 09:05 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Carlo Ancelotti đối mặt tình huống khó xử trong vài tuần tới, chỉ vì Isco quá xuất sắc. HLV của Real Madrid khẳng định rằng Gareth Bale sẽ đá chính khi đủ thể lực, nhưng hệ thống chiến thuật đang cần Isco. 

Làm thế nào để vừa dùng Isco vừa dùng Bale, vừa tạo động lực cố gắng cho cầu thủ trẻ, vừa có không gian cho người kia tìm lại phong độ sau chấn thương.

Sau chiến thắng 4-1 trước Cornella ở Cúp Nhà Vua, Ancelotti được hỏi về Isco, hợp đồng đầu tiên của ông tại đội bóng, và ông trả lời: “Cậu ấy thật tuyệt và được CĐV yêu mến. Cậu ấy là cầu thủ mang tính quyết định, di chuyển rất chăm chỉ và đang đạt phong độ cao nhất từ khi gia nhập Real. Chúng tôi hy vọng cậu ấy tiếp tục tiến bộ”.

Mùa trước, Isco đã thi đấu không tốt trong hệ thống 4-3-3 của Ancelotti, và không cạnh tranh được với Angel Di Maria, cầu thủ đầy sức mạnh và đa năng. Khởi đầu mùa giải rất tốt, nhưng Isco sa sút nhanh. Sau khi chơi trọn 4 trạn đầu, Isco chỉ được ra sân thêm 9 lần nữa ở Liga, gồm 4 lần được đá chính và chỉ 3 lần chơi trọn trận. Anh kết thúc mùa với chỉ 7 đường kiến tạo, mà riêng 4 trận đầu đã đóng góp 3 đường.

Hệ thống Ancelotti sử dụng mùa này phù hợp với Isco. “Hệ thống 4-4-2 giúp chúng tôi phòng ngự tốt, gây sức ép tốt hơn khi không có bóng. Khi tấn công, chúng tôi thêm cầu thủ ra cánh”, Ancelotti nói sau chiến thắng trước Cornella. Cầu thủ được thêm ra cánh là James Rodriguez, cho phép Isco nhận nhiều bóng hơn và cũng là giải pháp tối ưu hóa cầu thủ người Colombia, người phù hợp với vai tiền vệ cánh phải của 4-4-2, hơn là tiền đạo cánh trái của 4-3-3.

Trở lại câu hỏi ban đầu: Khi Bale trở lại thì Isco đi đâu? Isco đã chuyền chính xác 90% tính đến lúc này của mùa. Mùa trước, anh chuyền chính xác 88,6%, cung cấp 2,1 đường chuyền quan trọng mỗi trận. Bale không chuyền bóng nhiều cho đồng đội nhưng nhiệm vụ của anh là di chuyển trong lúc đồng đội có bóng, và dứt điểm khi có cơ hội. Cầu thủ người xứ Wales đã có 4 đường kiến tạo và 5 bàn thắng mùa này, thực hiện trung bình 3 cú dứt điểm mỗi trận, so với chỉ 0,7 của Isco.

Isco được Ancelotti yêu cầu chú trọng nhiệm vụ phòng ngự, yếu tố mà HLV người Italy đang rất thiếu tại Bernabeu. Cuối mùa năm ngoái, Ancelotti thậm chí ám chỉ sẽ dùng Isco lùi sâu như Clarence Seedorf, học trò cũ của ông ở Milan và một cựu cầu thủ Real Madrid, để cải thiện khả năng phòng ngự của cầu thủ 22 tuổi.

Dù Ancelotti có làm gì với Isco vào thời điểm này, thì ông cũng cần biết rằng, sự đi lên của Isco là sự thật mà ai cũng thấy. Cả Arsenal và Liverpool đều đã xem xét rất kĩ cựu cầu thủ của Malaga. Thầy cũ Manuel Pellegrini đã cố đưa Isco sang nước Anh với lời hứa sẽ cho anh đá chính.


Bale trở lại khiến Ancelotti khó xử.

Vào tháng 9, Ancelotti đã phải hứa rằng Isco vẫn nằm trong kế hoạch để giữ cầu thủ này ở lại. “Năm ngoái là mùa giải tuyệt vời của cậu ấy, và chúng tôi đặt rất nhiều niềm tin lên vai cậu ấy. Cậu ấy là tương lai của đội hình này”, Ancelotti nói, bổ sung thêm rằng “Isco và Illarra rất có cá tính. Họ tôn trọng các quyết định của tôi, và luôn sẵn sàng ra sân”.

Gần đây, Ancelotti cũng vỗ về Isco bằng phát biểu: “Cậu ấy có khả năng và sự chuyên nghiệp, Isco xứng đáng đá chính mọi trận. Nhưng cậu ấy cần hiểu rằng mình đang chơi cho Real Madrid”.

Khi một cầu thủ đang đạt phong độ cao và hệ thống chiến thuật giúp anh ta tỏa sáng rực rỡ hơn nữa, rất hiếm HLV muốn thay đổi. Nhưng Ancelotti lại đang sống ở một hành tinh khác: Cầu thủ đắt giá nhất thế giới thì không thể ngồi dự bị. Kể cả là thay đổi hệ thống chiến thuật sang 4-3-3 vì anh ta đi chăng nữa, và gạt bỏ cầu thủ đang tiến bộ trông thấy như Isco đi chăng nữa, chỉ Bale cũng phải được ra sân nếu khỏe mạnh.

Đây là bài toán sẽ được Ancelotti giải trong niềm hạnh phúc. Nhiệm vụ của ông là duy trì động lực cho toàn đội hình, cho Isco và cả Gareth Bale. Isco xứng đáng đá chính ở mọi đội bóng lớn trên thế giới, nhưng một lần nữa cần nhắc lại rằng anh đang ở Real Madrid. Ở đây, nhiệm vụ của anh nặng nề hơn so với thông thường. Anh phải chứng tỏ rằng mình giỏi hơn cầu thủ đắt giá nhất thế giới, Gareth Bale.

Gia Hưng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm