Carlo Ancelotti: Sự điềm tĩnh của thiên tài

29/10/2014 20:10 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - “Decima” (chức vô địch Champions League thứ 10) mà Carlo Ancelotti đem về cho Real Madrid từng bị lãng quên chỉ trong 6 trận đầu tiên mùa này.

Angel Di Maria và Xabi Alonso ra đi, mất Siêu Cúp Tây Ban Nha vào tay Atletico, chỉ giành 1 chiến thắng trong 3 tuần đầu tiên của mùa giải trước khi thua liên tiếp trước Atletico và Sociedad để tụt xuống thứ 13 và để thủng lưới nhiều hơn bất cứ đội nào ở Liga. Đó là sự khởi đầu của Ancelotti với Real Madrid mùa này.

Chiến lược gia người Italy thậm chí đã phải thốt lên rằng: “Tôi cảm thấy rằng mình như một HLV phải sửa chữa mọi thứ, giống như điều mà tôi đã trải qua mùa trước”. Nhưng ông đã “sửa chữa” được Real, theo một cách không thể ấn tượng hơn.

Làm thế nào để không yêu Carletto cho được?

Sau thất bại 2-4 trước Sociedad, Ancelotti thừa nhận rằng ông “không thích” những gì đang xảy ra. Nhưng ông không vội vã. “Chúng tôi chưa hoàn toàn bắt nhịp, nhưng sẽ sớm thôi. Điều đáng quan tâm là tháng Năm tới kia, không phải bây giờ”, Ancelotti nói. Và Madrid đã thắng liền 9 trận sau đó, kể từ thất bại trước Atletico, ghi 38 bàn và chỉ để thủng lưới 6 lần.

Nếu như những chiến thắng trước Basel, Ludogorets, Deportivo, Elche, Villarreal, Bilbao hay Levante không được đánh giá cao thì việc Real hạ gục Liverpool và Barca một cách thuyết phục chứng tỏ rằng họ đã thật sự trở lại. Cách Ancelotti giúp Real thắng Barca thật sự đáng ngưỡng mộ: Họ cầm bóng 43%, nhiều hơn 10% so với tỷ lệ trung bình trong những lần gặp Barca trước đây.

Nếu như cầu thủ xuất sắc nhất trên sân là hậu vệ phải Carvajal, thì là bởi khả năng tấn công của anh cũng ấn tượng như phòng ngự. Ở cánh đối diện, Marcelo làm khổ Barca trong khi Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema, James Rodriguez và Isco giúp Real hoàn toàn áp đảo. Tờ El Pais đã gọi đây là thứ “bóng đá tổng lực” của Madrid. “Real Madrid phải chiến thắng bằng thứ bóng đá đẹp mắt”, Ancelotti đã nói thế khi đặt chân tới Madrid, và bây giờ, lời hứa của ông đã trở thành sự thật.

Nhưng Ancelotti không hề nhắc tới công lao của ông. Chiến lược gia người Italy ca ngợi các cầu thủ Madrid là những người chuyên nghiệp nhất mà ông từng thấy. Tuy nhiên, không ai là không thừa nhận tài năng của Carletto. Khi Ancelotti trả lời họp báo sau chức vô địch Champions League năm ngoái, các cầu thủ Madrid đã xông vào phòng họp báo, chạy xung quanh ông và hát vang “làm thế nào mà chúng tôi không thể yêu ông cho được?”.

“Thợ sửa chữa” thiên tài

Ít tháng sau chức vô địch châu Âu, Di Maria rời Bernabeu và sau đó là Xabi Alonso, hai cầu thủ được Ancelotti coi là quan trọng bậc nhất của đội bóng. Đột nhiên, mọi thứ trở nên tồi tệ với Madrid và Carletto, giống như một cuộc khủng hoảng vậy. Nhưng Ancelotti không phàn nàn, thay vào đó, ông xây dựng lại đội bóng. Và ông làm điều đó như thể tất cả mọi thứ đều bình thường vậy.

Năm ngoái, ông định hình lại vị trí của Di Maria, và sau sự khởi đầu chậm chạp, tiền vệ người Argentina chơi tuyệt hay trong vai trò của một tiền vệ trung tâm. Mùa này, ông làm điều tương tự với James Rodriguez, tân binh đắt giá nhất của Real Madrid mùa Hè vừa qua.

Vị trí sở trường của James là “số 10”, tức một cầu thủ tấn công đá ngay phía sau tiền đạo, nhưng Ancelotti xếp anh đã tiền vệ lệch trái. Tuy nhiên, đó không phải là một sự lặp lại những gì xảy ra với Di Maria mùa trước, bởi chính HLV người Italy đã nói rằng “James không phải là Di Maria”.

Trước hai trận đấu quan trọng với Liverpool và Barca, Real mất Gareth Bale vì chấn thương, và Ancelotti lại thay đổi, từ sơ đồ chiến thuật 4-3-3 sang 4-4-2, với James đá tiền vệ lệch phải. Ban đầu, James cảm thấy xa lạ bởi anh cho rằng mình không thích hợp ở vị trí mới này, nhưng chiến thuật của Ancelotti đã phát huy tác dụng, không chỉ với James, mà còn với Isco, Modric và Kroos

“Ancelotti biết ông ấy đang làm gì. Chúng tôi phải để ông ấy làm việc trong sự điềm tĩnh”, Ronaldo nói về ông thầy của anh.

Phải, Real cứ bị chỉ trích, mọi việc đã có Carletto lo!

9 Real Madrid đã thắng 9 trận liên tiếp trên mọi đấu trường kể từ thất bại trước Atletico hôm 14/9. Họ đã ghi 38 bàn và chỉ để thủng lưới 6 lần.

18 Barca đã phải hứng chịu 18 cú sút trong trận “Kinh điển” với Real Madrid, nhiều hơn bất cứ trận nào khác tại Liga mùa này.

33 Lần gần nhất một đội bóng ghi tới 33 bàn sau 9 trận đầu tiên ở Liga chính là Real Madrid của mùa 1959-60.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm