Nước mắt Ronaldo, nụ cười Messi

28/06/2014 05:15 GMT+7 | World Cup ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Khi vòng bảng World Cup 2014 khép lại, 2 siêu sao bóng đá Messi và Ronaldo đã ở 2 vị thế hoàn toàn khác nhau. Messi thì nở nụ cười hạnh phúc, còn Ronaldo có lẽ đã phải nuốt nước mắt thất bại vào trong.

Mấy năm trở lại đây, cuộc đua giữa Ronaldo và Messi chưa bao giờ thôi nóng bỏng ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Mỗi khi Ronaldo hay Messi “gọi” thì y như rằng ngay lập tức đối thủ sẽ “trả lời”. Tuy nhiên, World Cup 2014 là một ngoại lệ, Messi gọi hoài, gọi mãi mà Ronaldo chỉ trả lời một cách nhỏ nhẹ, lí nhí.

Ở 3 trận vòng bảng Messi ghi tới 4 bàn thắng và thực sự là đầu tàu kéo cả ĐT Argentina vượt qua thử thách để góp mặt ở vòng loại trực tiếp. Trong khi đó, Ronaldo gần như mất tích và không để lại dấu ấn gì quá đậm nét, ngoại trừ một đường kiến tạo và một bàn thắng không còn nhiều ý nghĩa.

Cả Bồ Đào Nha và Argentina đều không thể hiện được sức mạnh vượt trội của mình trước các đối thủ và thêm một điểm chung nữa là cả 2 đều thể hiện lối chơi quá phụ thuộc vào một cá nhân. Rất may cho Argentina là Messi đang có phong độ cao, khi anh đều đều nổ súng và biết tỏa sáng đúng vào lúc mà đội bóng cũng như người hâm mộ ngóng chờ anh nhất.



Cùng là siêu sao ở Liga nhưng tại World Cup 2014, Messi và Ronaldo lại ở 2 hoàn cảnh rất khác nhau.

Trong khi Messi là thiên thần hộ mệnh của Argnetina thì Ronaldo đã không thể là vị cứu tinh của Bồ Đào Nha. Ở cùng một đấu trường World Cup, 2 con người cùng gắn mác siêu sao nhưng lại có 2 số phận trái ngược nhau đến kì lạ.

Sau mỗi trận đấu là hình ảnh Messi nở nụ cười tươi rói chia vui cùng các đồng đội và người hâm mộ. Trái lại là khuôn mặt đờ đẫn, thẫn thờ với những cái lắc đầu ngao ngán thất vọng của Ronaldo.

Ronaldo đã không bật khóc nức nở như thường lệ nhưng có lẽ lần này những giọt nước mắt đã được giấu kín vào tận sâu trong trái tim.

Cuộc chiến giữa Ronaldo và Messi ở World Cup 2014  đã chính thức dừng lại, Messi là người chiến thắng còn Ronaldo là kẻ thất bại. Messi sẽ cùng các đồng đội của mình tiếp tục chiến đấu và mơ tới những phút giây ngọt ngào cùng nhau nâng cao chiếc Cúp vô địch thế giới. Còn Ronaldo sẽ rời Brazil trong tư thế buồn bã mà anh đã dùng để ăn mừng bàn thắng vào lưới Ghana.

Nhưng dù có là nước mắt hay nụ cười thì Ronaldo và Messi vẫn sẽ là những siêu sao bóng đá được yêu mến nhất và sẽ có hàng triệu triệu  người hâm mộ cùng cười, cùng khóc với 2 anh.

Chúc mừng Messi và đừng quá buồn Ronaldo nhé!

Bùi Văn Bính (Thanh Liêm, Hà Nam)
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm