(Thethaoavanhoa.vn) - Phở sáng. Đang trong cuộc chiến vỉa hè .Đã thấy nhìn trước ngó sau, cả cô chủ và thực khách. Nhưng như một quán tính, người ta vẫn nhào đến. Mưa phùn giăng mắc. Lạnh. Vẫn ồn ào, sôi sục. Vẫn chen chúc, ầm ĩ.
- Niềm vui 8/3 không còn lo tốn tiền ăn phở
- Không phải là phở, Thomas Anders của Modern Talking khuyên 'nữ hoàng nhạc pop' Sandra ăn gì ở Việt Nam
- Phở khô, đặc sản Phố Núi danh bất hư truyền
- Ở đâu có bát phở lớn nhất thế giới?
- Một "năn", một gà đùi, ít bánh nhiều giá bà chủ ơi!- Thêm quẩy đi!
- Cho chén rượu thuốc. Thêm hai trứng trần nhé!
Tiếng bàn ghế xô đầy. Tiếng trò chuyện. Bát đĩa va nhau. Nóng. Lụp xụp loạt xoạt...
Bỗng một tiếng hô: - Công an !
Tất cả sựng lại. Cô chủ kêu:
- Các bác dạt vào ngõ cho em nhờ !
Thực khách ào dậy. Tay bát đũa, tay áo mưa túi xách. Lô nhô láo nháo. Các quán giò chà, bún riêu, cafe... liền kề cũng đều như vậy.

Ăn sáng trên vỉa hè là thói quen của nhiều người
- Đề nghị giải tán! Trả lại vỉa hè cho người đi bộ! Các đồng chi thi hành nhiệm vụ!
Giằng co, níu kéo.
Qua lại một hồi. Phạt. Xin. Năn nỉ. Mấy chiếc bàn ghế bị tịch thu vứt lỏng chỏng lên xe bán tải.

Cô chủ vẫn van vỉ bên nồi nước dùng bốc hơi mù mịt:
- Em xin các bác...Em xin lần này!