Bạn gái của ma cà rồng “lột xác”

01/08/2010 14:09 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Cách đây 2 năm, Kristen Stewart có thể dạo bước trên đại lộ Hollywood mà chẳng ai nhận ra mặc dù cô đã xuất hiện trong gần 20 bộ phim. Giờ đây, sau khi thủ vai là cô gái tuổi vị thành niên Bella Swan yêu con ma cà rồng Edward Cullen (Rob Pattinson) trong serie phim Chạng vạng, Stewart không thể “thoát” nổi các paparazzi và đám đông người hâm mộ, chủ yếu là các cô gái trẻ, mỗi khi rời khỏi nhà.

Trở thành diễn viên là một công việc “tất yếu”

Hóa thân thành cô gái tuổi vị thành niên bị hành hạ Bella Swan trong các tập phim Chạng vạng, Trăng nonNhật thực được dàn dựng theo serie truyện ăn khách của nữ văn sĩ Stephenie Meyer, đã đưa Stewart từ một nữ diễn viên tuổi vị thành niên xuất hiện trong những bộ phim Hollywood tầm tầm trở thành một ngôi sao quốc tế.

Trở thành thần tượng của nhiều đối tượng tuổi vị thành niên, song điều đó cũng đem lại chút khó khăn cho nữ diễn viên 19 tuổi này khi cô luôn cố gắng giữ cho cuộc sống riêng tư của mình được “bình yên”, trong khi vẫn làm vừa lòng người hâm mộ của serie phim Chạng vạng.


Kristen Stewart và Kristen Stewart trong chân dung nghệ sĩ rock
Joan Jett trong phim The Runaways (ảnh phải)
Thời gian qua, Stewart lại có những vai diễn đáng nói nữa khi “tranh thủ” những khoảng cách trong thời gian quay serie phim Chạng vạng, cô đã “biến hóa” thành một gái làm tiền tuổi vị thành niên đầy rắc rối trong phim Welcome to the Rileys, do Ridley Scott và em trai là Tony sản xuất, còn Jake - con trai của Ridley - đảm nhiệm vai trò đạo diễn phim. Tác phẩm điện ảnh này đã ra mắt tại LHP Sundance năm nay. Còn trong phim The Runaways, kể về ban nhạc rock nữ The Runaways, Stewart thủ vai Joan Jett, người trụ cột lưỡng tính của ban nhạc. Ban nhạc nữ này đã phát hành 5 album trước khi tan rã vào năm 1979 và phong cách mạnh mẽ nhưng cũng rất sexy của họ đã truyền cảm hứng cho một làn sóng các nghệ sĩ rock nữ đồng thời “lát đường” cho nhiều ban nhạc nữ khác như Go-Gos và Bangles.

Stewart cho biết: “Quá trình quay bộ phim này rất khó khăn vì tôi chỉ có rất ít thời gian rỗi, nhưng tôi vẫn muốn tham gia phim vì không muốn lâu hơn nữa bởi thực tế tuổi tôi đã lớn hơn Joan khi cô ấy là trụ cột của ban nhạc The Runaways. Thời điểm đó, tôi làm việc theo kiểu nhồi nhét và hy vọng nó ổn. Thật thú vị khi được tham gia những bộ phim như vậy trong thời gian đóng serie phim Chạng vạng”.

Theo đuổi nghiệp diễn xuất hẳn là một công việc “tất yếu” của Stewart khi cô sinh trưởng trong một gia đình ở Hollywood có cha là một đạo diễn/nhà sản xuất, mẹ là một nhà biên kịch. Khả năng của cô được một hãng tài năng “phát lộ” khi Stewart tham gia một vở kịch mừng Giáng sinh ở trường khi lên 8 tuổi. Sau đó, cô gái này đã được giao một số vai diễn truyền hình và năm 12 tuổi Stewart trở thành con gái của Jodie Foster trong phim Panic Room (2002) của David Fincher. Kể từ đó đến nay, cô đều đặn xuất hiện trong nhiều bộ phim có chất lượng khác nhau, từ phim gay cấn tâm lý Cold Creek Manor (2003) không được đón nhận mấy tới phim khoa học viễn tưởng Zathura (2005) bị đánh giá thấp.

Không “hé răng” nếu đang hẹn hò

Nhưng danh tiếng của Stewart đã nổi như cồn với serie phim Chạng vạng và đây là điều mà nữ diễn viên trẻ này vẫn đang cố gắng xoay xở. “Tôi 19 tuổi, là một nhân vật của công chúng tôi phải thể hiện mình theo một cách nhất định, nhưng điều đó thật khó và qua các phương tiện thông tin đại chúng, bạn không bao giờ có thể nói với mọi người mình là ai. Song tôi cảm thấy mình thực sự may mắn khi đã được làm việc với những người đáng kinh ngạc. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục được như vậy”, Stewart nói.

Theo một số nguồn tin và sự đồn thổi trên internet thì Stewart đã hẹn hò với nam diễn viên Anh điển trai Rob Pattinson kể từ khi họ gặp nhau ở trường quay phim Chạng vạng, nhưng cho đến giờ cả hai vẫn chẳng “hé răng” về chuyện tình cảm của mình khiến mọi người vẫn phải đoán già đoán non. “Tôi sẽ không kể bất cứ chuyện gì của bất cứ ai mà tôi quan tâm vì nó sẽ trở thành chuyện bàn tán của thiên hạ và những chuyện như vậy chỉ làm giảm giá trị mọi thứ trong cuộc sống của bạn. Tôi sẽ không bao giờ kể tiết lộ nếu tôi đang hẹn hò ai đó”, Stewart quả quyết.

Với 3 bộ phim đang đợi ra rạp chiếu và tập phim Chạng vạng cuối cùng đang chuẩn bị quay, giờ Stewart đang được hưởng một khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm có.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm