Thời điểm này, các nhà sản xuất đã và đang khởi động những dự án phim truyền hình chiếu vào dịp Tết Tân Mão 2011. Bên cạnh sự nhập cuộc khá tích cực của các đơn vị tư nhân, các đơn vị của Nhà nước cũng đưa ra những phương án, đổi mới và nâng cao chất lượng phim Tết.

“Người hoàn hảo” đánh dấu sự trở lại thị trường phim Tết của TFS (Ảnh TFS)
So với các năm trước, số lượng đầu phim lẫn tập phim truyền hình dành cho dịp Tết đều tăng. Góp phần đáng kể trong thị trường phim truyền hình Tết 2011 phải kể đến các đơn vị tư nhân với số lượng đầu phim khá cao đáp ứng nhu cầu của các đài trên toàn quốc. Cụ thể, Hãng phim Đông A dự kiến trình làng 2 bộ phim: Ra ngõ gặp xuân (5 tập, đạo diễn Quang Đại) và Tía ơi về ăn Tết (4 tập, đạo diễn Nguyễn Quang Hưng) cho HTV và SCTV.
Hãng phim TV Plus với hai phim Vua bếp (2 tập, đạo diễn Nguyễn Dương thực hiện) và Ai cũng có Tết (5 tập, đạo diễn Phương Điền) cho cả HTV lẫn VTV. Hãng phim Sao Thế Giới với kế hoạch sản xuất bộ phim Bi hài số đỏ (dài 2 tập) cho HTV. Cty HIC phối hợp cùng Cty V-Art đang ráo riết chuẩn bị vào TP.HCM khởi quay phim Nụ hôn giao thừa (5 tập, đạo diễn Xuân Phước) phản ánh phong tục tập quán đón Tết ở các vùng miền như miền Tây, TP.HCM, Hà Nội. MT Picture thì góp mặt với Gọi nắng và Mua láng giềng gần.
Trong khi đó, các hãng phim nhà nước cũng lên kế hoạch trình làng sản phẩm trong dịp Tết, như: Trung tâm Sản xuất phim truyền hình VN (VFC) - Một tuần làm dâu (đạo diễn Mai Hồng Phong, 7 tập) và Đếm ngược đến 30 (6 tập, đạo diễn Trịnh Lê Phong). Hãng Phim truyền hình TP.HCM (TFS) đánh dấu sự trở lại thị trường phim Tết sau ba năm vắng bóng với bộ phim mang tên Người hoàn hảo, bấm máy vào cuối tháng 11.
Cười đủ sắc thái
Nếu các năm trước, TFS đã để lại nhiều ấn tượng qua các phim Tết như: U6&U7, Ba chàng trai tuổi Hợi... thì năm nay bên cạnh tiếng cười sảng khoái, bộ phim Người hoàn hảo còn thể hiện sự trào phúng, châm biếm nhẹ nhàng thói khoe mẽ của một chàng trai luôn nghĩ mình thập toàn thập mỹ. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên kỳ cựu như: NSƯT Thanh Nam, Thanh Thủy, Đình Toàn, Thanh Vân, Quách Khoa Nam... Hy vọng đây sẽ là món quà xuân đầy ý nghĩa mà TFS gửi đến khán giả truyền hình.
Cùng thể loại hài hước với những tiếng cười trào lộng, dí dỏm, Một tuần làm dâu là câu chuyện ứng xử mẹ chồng và nàng dâu trong không khí những ngày giáp Tết. Phim Đếm ngược đến 30 về ba cô gái đã bước sang tuổi 30 nhưng chưa lập gia đình và kế hoạch “lăn những quả bom nổ chậm” ra khỏi nhà trước khi quá muộn đã khiến người trong cuộc gặp phải tình huống bi hài. Bên cạnh đó, tiếng cười ngày xuân còn xoay quanh nhiều khía cạnh của cuộc sống với nhiều góc nhìn mới lạ. Ðó có thể là chuyến “du hành” ngày xuân của một tờ vé số trong bộ phim Bi hài số đỏ, là sự xung đột nhẹ nhàng giữa một người cha ở quê khi lên thành phố thăm con trong Tía ơi về ăn Tết. Hay Ai cũng có Tết là câu chuyện cảm động về những người công nhân trong một khu xóm trọ những ngày cuối năm. Vua bếp là cuộc đua tài đầy ngẫu hứng của hai đầu bếp cừ khôi vào dịp đầu xuân mới...
Theo các đơn vị tư nhân, việc sản xuất phim ít tập lại chỉ “gói” trong mấy ngày xuân không đem lại lợi nhuận cao cho nhà sản xuất. Nói cách khác là mức độ rủi ro cao. Tuy nhiên, các hãng vẫn quyết tâm cạnh tranh trong dịp Tết này khi đổ tiền để trình ra trước khán giả những “đặc sản” mang thương hiệu riêng. Họ muốn có một sự “khởi đầu” suôn sẻ cho một năm với nhiều dự định chinh phục người xem. Chính sự nhiệt thành đó đang dệt nên bức tranh phim truyền hình đầy màu sắc dịp đầu xuân.
Theo Văn hóa