Phim

Phim Tết năm nay: Phước Sang thất thế?

13/01/2009 09:51 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Không đầy 1 tuần nữa, mùa phim tết Kỷ Sửu sẽ chính thức khởi động. Ngoài những câu chuyện phim, có thể thấy gì về thị trường chiếu bóng nội địa, về thị hiếu khán giả và cả về “sức khỏe” của các nhà làm phim Việt Nam qua mùa phim Tết? Ông Thái Hòa, Giám đốc Hãng phim Giải phóng, một “đại gia” trong làng sản xuất và phát hành phim từ thời “phim mì gói”, và “Gái nhảy”, đưa ra những nhận định và dự báo rất đáng được quan tâm.

*Sau khi khơi mào thị trường điện ảnh nội bằng Gái nhảy, Giải phóng là hãng phim Nhà nước đầu tiên và duy nhất ở phía Nam năm nào cũng chạy đua thị trường phim tết ngang ngửa với các hãng phim tư nhân. Nhưng có vẻ tết này, hãng phim Giải phóng lặng lẽ hơn mọi năm?

- Đâu có. Năm ngoái chúng tôi làm Giấc mơ. Năm nay có Đẹp từng centimet. Giấc mơ, chúng tôi hợp tác với Hãng phim Thanh niên. Còn Đẹp từng centimet hợp tác cùng BHD và sẽ cùng BHD phát hành.

* Tất cả đều hợp tác chứ không làm phim độc lập như trước?

- Xu hướng là chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác. Trong điều kiện hiện nay với những phim thị trường thì hợp tác tốt hơn cả, có độ an toàn cao hơn trong khả năng thu hồi vốn. Vả lại, hiện nay kinh phí sản xuất phim quá lớn, một phim “bèo bọt” giờ cũng phải đầu tư 5-6 tỷ đồng, trong khi thị trường rạp chiếu vẫn còn lèo tèo, vì vậy khả năng thu hồi vốn và có lãi không dễ dàng, sơ sảy một chút là thất bại. Thời kỳ làm Lọ lem hè phố hay Lấy vợ Sài Gòn, hãng Giải phóng đầu tư mỗi phim chỉ tỷ mấy, nên phải nói là tự tin làm một mình được. Nay phim đều phải làm hậu kỳ ở nước ngoài vì trang thiết bị kỹ thuật của hãng hiện đã quá lạc hậu so với đòi hỏi của các rạp chiếu hiện đại, bởi vậy chi phí làm phim đội lên rất cao. Lại nói đến đầu ra của phim, rạp chiếu, so với thời Gái nhảy, Lọ lem hè phố, Lấy vợ Sài Gòn…, thì nay số lượng rạp chiếu tăng khoảng gấp đôi, tiêu chuẩn rạp hiện đại hơn, đẹp hơn. Các phim chiếu Tết năm nay sẽ thuận lợi hơn trước nhiều về rạp, đó là tín hiệu vui cho nhà sản xuất. Tuy nhiên, nếu số lượng rạp tăng gấp đôi thì kinh phí đầu tư cho phim lại tăng gấp ba. Hơn nữa, cái khó ở thị trường chiếu bóng Việt Nam hiện nay là chỉ tập trung ở Hà Nội và TP.HCM. Các cụm rạp hiện đại ở Hải Phòng, Đà Nẵng hoạt động đều chưa hiệu quả.

* Sau Megastar, cụm rạp Lotte cũng đã khai trương. Nhìn gần còn khó, nhưng nếu nhìn xa hơn, ông thấy tương lai của thị trường điện ảnh ở Việt Nam thế nào?
 
Phim Đẹp từng centimet

- Tôi cho đó là một tin vui với các nhà sản xuất phim. Nếu theo đúng lịch trình, Lotte sẽ là một nhà đầu tư khá lớn, sẽ còn phát triển nhiều trung tâm Lotte, tuy nhiên sẽ có nhiều Lotte Cinema hay không còn phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động của cụm rạp này tại Việt Nam. Cũng như Megastar, Lotte không chỉ là cụm rạp mà còn là nhà nhập khẩu và phát hành phim. Bởi vậy, nhìn về lâu dài, với sự có mặt của các nhà nhập khẩu phim lớn của nước ngoài, chắc chắn cửa sẽ đóng với các nhà nhập khẩu phim Việt Nam.

 Ông Thái Hòa, Giám đốc
Hãng phim Giải phóng
Còn về phía các nhà sản xuất phim Việt Nam, vẫn là cái gì đó tiềm ẩn, chưa thể khẳng định được điều gì chừng nào chưa có thị trường riêng cho phim nội. Chừng nào phim nội chỉ xuất hiện trong mùa Tết nghĩa là chưa có thị trường. Chừng nào thị trường giống như thời phim “mì ăn liền” mới là có thị trường!

Ngoài ra, tôi cũng có một lo ngại, đó là sự chênh lệch lớn giữa phim Việt Nam và phim nước ngoài. Phim Việt Nam hiện nay chủ yếu chỉ phát hành trong nước, như vậy kinh phí đầu tư 5-6 tỷ đồng/phim là quá lớn so với số lượng rạp và số ngày chiếu. Trong khi đó việc bán phim (Việt) ra nước ngoài vẫn “mơ mơ màng màng”, chưa có phim nào thành công cả. Hệ thống phát hành phim ở nước ngoài có vào tìm hiểu mới biết. Một phim muốn phát hành ở Hàn Quốc phải in ra thấp nhất 60 bản phim, nếu chiếu 3 ngày mà không có khách, sẽ bị bỏ ra ngoài ngay. Đó là chưa tính khoản chi phí quảng bá, vào khoảng 100.000 USD. Vào thị trường Mỹ phải in tới 500 bản phim, và chi phí quảng cáo có thể lên tới cả triệu USD. Có ai dám bỏ tiền ra như thế không? Có nhiều phim, nước ngoài đồng ý cho mình chiếu nhưng mình không dám chiếu! Vì thế, nhà sản xuất vẫn chỉ bám vào phim Tết. Nếu như bây giờ giá thành sản xuất phim chỉ độ 2 tỷ đồng/phim thôi, thì nhà sản xuất nào cũng dám “chơi” cả, làm phim chiếu ngày thường, không cần đợi Tết. Nhưng đó là nếu thôi, chứ thực tế không làm được.

Băn khoăn thứ hai của tôi khi có các cụm rạp mới, hiện đại, khán giả mừng, nhà sản xuất cũng mừng, nhưng lo. Lo vì nếu chiếu phim nước ngoài chi phí thấp. Chưa có phim nào mua vào thị trường Việt Nam tới 100.000 USD cả, trong khi phim Việt đều tư chí ít cũng xấp xỉ 300.000 USD. Trong khi đó. chiếu phim nhập thì nhà phát hành thu về 100%, còn nếu chiếu phim Việt Nam thì nhà phát hành chỉ thu về 50%. Đó là áp lực rất lớn cho phim nội, nếu phim không tốt, nếu không PR mạnh thì chỉ chiếu được vài buổi là sẽ bị ra khỏi hệ thống phát hành!
 
Cảnh phim Huyền thoại bất tử

* Ông đánh giá sao về thị hiếu phim Tết hiện nay? Dường như đã có sự thay đổi: những năm trước bạt ngàn hài, còn năm nay có có thêm màu tình cảm, võ thuật?

- Thị trường điện ảnh luôn vận động, thị hiếu khán giả luôn thay đổi. Phim hài với khán giả Việt Nam và với dịp Tết là muôn thuở, không bao giờ chết. Nhưng nếu chỉ là tấu hài thì bây giờ sẽ bị đào thải ngay. Từ năm ngoái Phát tài đã không “ăn” bằng Nụ hôn thần chết. Nếu vẫn giữ kiểu phim hài như mấy năm trước thì khó thành công. Bây giờ mà Giải phóng làm Lấy vợ Sài Gòn thì sẽ “chết” luôn. Nụ hôn thần chết cũng là hài, nhưng xử lý tình huống hài rất giỏi. Cái khó của nghề làm phim là như vậy.

Tết này, tôi đánh giá 2 phim có khả năng: Giải cứu thần chết và Đẹp từng centimet. Cơ hội của Giải cứu thần chết là qui luật của địên ảnh: phần 1 đã đông khách, phần 2 chắc chắn được một lượng lớn khán giả chú ý. Tương tự trường hợp của Gái nhảy Lọ lem hè phố. Thường thì phần 2 không bằng phần 1 nhưng rất có lợi thế, PR chỉ cần bằng một nửa bình thường cũng có thể thắng. Còn Đẹp từng centimet không phải là một phim hài, nhưng vui, chúng tôi thấy tốt mới hợp tác chứ! Lợi thế của phim này là cặp diễn viên Lương Mạnh Hải-Tăng Thanh Hà đang được khán giả hết sức chú ý qua phim truyền hình Bỗng dưng muốn khóc. Phim của hãng Phước Sang (Huyền thoại bất tử) tôi không biết nhiều, song năm nay Phước Sang thất thế về rạp. Mọi năm, ở TP.HCM, Phước Sang chỉ có lợi thế với rạp Thăng Long, nhưng năm nay Thăng Long đã do BHD “nắm”.

* Ngoài phim tham gia thị trường Tết, hãng Giải phóng còn có Trăng nơi đáy giếng mới đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc LHP Dubai cho Hồng Ánh. Bao giờ khán giả trong nước mới được thưởng thức phim này, thưa ông?

- Trăng nơi đáy giếng không thể chiếu chung kiểu ồ ạt với các phim thị trường khác được. Chúng tôi dự kiến sẽ ra mắt phim này vào Lễ 30/4, nhân dịp khai trương cụm rạp mới của Hãng. Khi đó chúng tôi sẽ chủ động phát hành phim của mình, có thể sẽ kéo dài cả nửa năm, chiếu định kỳ mỗi tuần 2 suất. Khi ấy sẽ không chỉ có Trăng nơi đáy giếng, chúng tôi sẽ chiếu lại Mê Thảo thời vang bóng, Mùa len trâu, Thời xa vắng

* Xin cảm ơn ông.
 
Vân Hạc (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm