CHÙM ẢNH: Messi một lần nữa đe dọa Neymar

26/06/2014 08:42 GMT+7 | Video Hot World Cup

(Thethaovanhoa.vn)- Những gì Lionel Messi đã làm trên sân Beira-Rio là thứ mà chúng ta không thấy ở những kỳ Word Cup trước. Đó không chỉ là cú đúp bàn thắng trong một trận cầu cuốn hút khán giả bởi lối chơi tấn công đẹp mắt.


Sau khi ghi bàn từ một pha đá phạt, Messi hạnh phúc trong vòng vây của đồng đội, trên khán đài hàng ngàn CĐV Argentina hò hét tên anh. Messi tươi cười, một nụ cười rạng rỡ. Cuối cùng, ở kỳ World Cup thứ 3 trong sự nghiệp, anh đã có thể hài lòng với chính mình.


Áp lực trước World Cup là rất lớn, đến từ nhiều phía. Không ai ngoài Messi ý thức nhiều hơn về thất bại của mình ở World Cup, để biết rằng cần phải nỗ lực để tỏa sáng trên đất Brazil.


Trận ra quân, anh ghi siêu phẩm vào lưới Bosnia, mang chiến thắng về cho Argentina. Ở trận đấu thứ 2 gặp Iran, Messi tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Albiceleste. Và ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, Messi thi đấu bùng nổ hơn với chiến tích là một cú đúp dù chỉ có mặt trên sân 63 phút.


“Messi chính là địa ngục của đối thủ”- HLV Stephen Keshi của Nigeria đã phải thốt lên như thế sau trận đấu. “Cậu ấy như thể đến từ sao Mộc”.


Nếu bàn mở tỷ số là tình huống chớp thời cơ rất nhanh trong vòng cấm Nigeria thì bàn thắng thứ hai của anh lại thể hiện kỹ năng đá phạt siêu đẳng. Cú sút của anh hoàn hảo đến mức thủ thành Enyeama của Nigeria chỉ biết đứng nhìn.


Hai bàn thắng này giúp Messi đuổi kịp tiền đạo Neymar (Brazil) trong cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới World Cup khi có cùng 4 bàn thắng.


Điều đáng chú ý là, cả 4 bàn thắng đầu tiên của Argentina ở World Cup 2014 đều được ghi do công của Messi. Vì vậy, tiền đạo 27 tuổi này cũng san bằng kỉ lục ghi 4 bàn thắng liên tiếp cho Argentina của Diego Maradona ở World Cup 1986.

K.Đ
Theo Daily Mail, Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm