11/03/2011 10:24 GMT+7 | Phim
(TT&VH) - Thật vui khi thấy phim cao bồi Viễn Tây hồi sinh. Hai tháng vừa qua, các kênh phim truyền hình cáp - đặc biệt là Cinemax - tràn ngập các bộ phim cao bồi kinh điển. Mùa Oscar vừa rồi, một bộ phim cao bồi remake nhưng cũng được đề cử tới 9 giải (True Grit)... Ngày 3/3 vừa qua, Việt Nam được xem trước Mỹ 12 tiếng bộ phim hoạt hình Rango - có thể nói là bộ phim truyện hoạt hình cao bồi mì ống (Spaghetti Western) đầu tiên trong lịch sử điện ảnh!
Trước tiên thật bất ngờ với chất lượng phim 2D digital, thú thật là xem “đã” hơn 3D nhiều! Thứ nhất là không phải đeo kính, thứ hai là hình ảnh sắc nét và trong vắt khiến các nhân vật hoạt hình cứ như bước từ màn ảnh ra ngoài.
Gore Verbinski mặc dù là một đạo diễn Mỹ, nhưng khi chọn đề tài cho bộ phim truyện hoạt hình đầu tiên của mình, ông đã không ngần ngại lấy cảm hứng từ cao bồi mì ống chứ không phải cao bồi Mỹ! Điều này chứng tỏ thể loại Spaghetti Western vẫn còn sức ảnh hưởng rất lớn đối với các nhà làm phim trên thế giới... Nhạc phim của Hans Zimmer đã khiến khung cảnh miền Viễn Tây trong Rango vừa náo nhiệt vừa hùng tráng. Cảnh Rango bước vào quán rượu duy nhất ở thị trấn Dirt, nó giống gần như y hệt cảnh quán rượu bên đường trong Once Upon A Time In The West (Tay súng khẩu cầm - 1969) của Sergio Leone!
Tinh thần Spaghetti Western độc đáo nhất của phim được thể hiện qua nhân vật Spirit of the West (Hồn của miền Tây). Chỉ xuất hiện có một chút, nhưng nếu tinh ý chúng ta sẽ thấy đó là hình ảnh cách điệu của Clint Eastwood trong bộ dạng nổi tiếng quen thuộc của bộ 3 phim Tay súng vô danh (The Man With No Name). Cũng cái dáng cao gầy, gương mặt không cạo râu, đôi mắt nheo nheo, choàng chiếc áo pon-sô bất hủ... Diễn viên Timothy Olyphant đã lồng tiếng cho nhân vật này theo đúng kiểu giọng nhừa nhựa của Clint Eastwood ngày xưa!
Rango không quá nhiều chi tiết hài hước, nhưng lại rất hấp dẫn người xem với những màn hành động rượt đuổi đến mức ta không có cảm giác đang xem phim hoạt hình. Có rất nhiều cảnh tạo cảm xúc giống hệt như con người đang diễn trong bối cảnh thật! Giờ đây chúng ta đừng suy nghĩ phim hoạt hình là dành cho trẻ con nữa, nó chẳng thua gì các bộ phim “bom tấn” với mức đầu tư toàn trên 100 triệu USD (Rango là 135 triệu USD!).
Tất nhiên hãy còn quá sớm để nói về Oscar 2012, nhưng bóng dáng của ứng cử viên cho hạng mục phim truyện hoạt hình đã ló dạng!
Bá Vũ
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất