Giải trí

Phim “Một thời ta đã yêu”: Ý tưởng thú vị nhưng cách triển khai vụng về

24/05/2026 19:00 GMT+7 Google News

Phim Một thời ta đã yêu của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa có ý tưởng khá thú vị khi khai thác tình yêu của một chàng trai 18 tuổi và mối tình ấy thành một vết sẹo dài. Nhưng đáng tiếc từ kịch bản phát triển thành phim hoàn chỉnh là một câu chuyện dài.

Nhiều người nói phim này lấy ý tưởng từ phim kinh điển Malèna (phát hành năm 2000) của Ý. Vì cả 2 phim đều có điểm chung là nói về cuộc đời của một phụ nữ quyến rũ và những chàng trai xung quanh họ. Nếu so với thị trường phim Việt Nam vốn loanh quanh hài nhảm, kinh dị, thì rõ ràng là câu chuyện của Một thời ta đã yêu khá mới mẻ. 

Phim “Một thời ta đã yêu”: Ý tưởng thú vị nhưng cách triển khai vụng về - Ảnh 1.

Poster phim Một thời ta đã yêu

Nhưng đáng tiếc, phim bị ví như một “giao diện không phù hợp” vì cách triển khai và nữ chính không là nàng thơ như miêu tả. Tính đến nay, phim chỉ thu về hơn 1,8 tỷ đồng và lỗ nặng vì không còn cơ hội nào khi nhiều phim Việt Nam khác đang chuẩn bị “đổ bộ” rạp chiếu.

1. Ý tưởng phim thú vị nhưng cách triển khai hời hợt

Một thời ta đã yêu kể về Bảo (nhân vật này lúc 18 tuổi do diễn viên trẻ Phát Đạt đóng, sau này Bảo trưởng thành, trở thành người đàn ông ngoài 30 thì diễn viên Quốc Huy đảm nhận), vừa tốt nghiệp cấp 3 xong đang tận hưởng kỳ nghỉ hè với những người bạn thân thiết. Anh dự định sẽ đi hà nội học ngành luật sư để nối gót cha mình là ông Trọng do Thành Lộc đóng.

Nhưng giữa mùa hè đầy nắng của vùng đất Phú Yên yên bình đó thì Quỳnh, một cựu người mẫu từ TP.HCM về mua lại căn nhà Pháp để sinh sống. Sự kiện đó đã mãi mãi thay đổi cuộc đời chàng trai trẻ.

Phim “Một thời ta đã yêu”: Ý tưởng thú vị nhưng cách triển khai vụng về - Ảnh 2.

Lê Khanh và Thành Lộc không có nhiều đất diễn

Giữa sự tò mò của tuổi trẻ, vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành, Bảo đã đưa ra những lựa chọn và phải trả giá cho điều đó. Nhưng tuổi trẻ đã qua và những năm tháng sau đó, anh mãi mãi không bao giờ lấy lại được. Chính điều đó đọng lại những nuối tiếc, day dứt, ám ảnh.

Kể sơ qua nội dung phim để thấy đây là một ý tưởng khá tốt, nó không giống những phim thương mại thông thường của Việt Nam, mà đây là một câu chuyện khai thác tâm lý của một chàng trai trẻ cho đến khi trưởng thành. nếu được triển khai đúng hướng, đây sẽ là một phim tâm lý khá tốt.

Đáng tiếc dù câu chuyện thú vị như vậy nhưng đạo diễn lại triển khai theo cách hời hợt nên thay vì gieo vào những cảm xúc sâu lắng cho khán giả thì phim lại trở thành trò cười trên mạng xã hội.

Bảo, nhân vật trung tâm của câu chuyện, một chàng trai 18 tuổi với những rung động đầu đời đầy mãnh liệt trước vẻ gợi cảm của Quỳnh đã khiến những sốc nổi, hờn ghen hoá thành hành động rồ dại. Nhưng sự hiếu thắng, nông nổi của Bảo lại không khiến người xem đồng cảm mà ngược lại, nhiều ý kiến nói rằng xem phim thấy nhân vật này bị méo mó về nhận thức nhiều hơn nông nổi.

Phim “Một thời ta đã yêu”: Ý tưởng thú vị nhưng cách triển khai vụng về - Ảnh 3.

Phát Đạt diễn khá ổn, anh lột tả được những day dứt, ám ảnh của Bảo

Cái này lỗi ở đạo diễn. Như đã nói cách triển khai nhân vật của Nguyễn Xuân Nghĩa quá đỗi ngây ngô nên biến Bảo thành một chàng trai đáng ghét chứ người ta không đồng cảm hay thấy tuổi trẻ của chính mình qua bóng dáng của Bảo.

Mà không chỉ riêng nhân vật Bảo, những người khác qua góc nhìn của đạo diễn nó cũng bị nửa vời, không khai thác tới nơi tới chốn.

2 ví dụ kinh điển cho sự ngây ngô là cảnh Toàn do Quốc Trường đóng chở người yêu là Quỳnh và Bảo đi dạo biển thì Quỳnh xuống xe, ngắm nghía và khen bông hoa trên vách đá đẹp. toàn vốn ưa mạo hiểm và ga lăng với bạn gái nên quyết định hái bông hoa cho cô. Quỳnh không muốn bạn trai mạo hiểm tính mạng nhưng lại ngăn cản một cách yếu ớt rằng “nguy hiểm lắm biết không, em không muốn anh làm vậy”.

Phim “Một thời ta đã yêu”: Ý tưởng thú vị nhưng cách triển khai vụng về - Ảnh 4.

Vai diễn của Quốc Trường không để lại nhiều dấu ấn

Rồi sau khi Toàn leo lên từ vách đá, đem bông hoa tới cho Quỳnh thì cô tát anh rồi nói lỡ anh có mệnh hệ gì thì em biết sống sao. Cảnh quay này làm khán giả thấy “cringe” nên mới gây cười.

Một phân cảnh trước đó, Bảo lần đầu thấy chiếc siêu xe của Toàn nên thích thú ngắm nhìn. Anh được Toàn cho phép lên xe nên háo hức ngồi vào tay lái và bật nhạc. Đang đứng trước cửa nhà, một bên là cánh đồng lúa nhưng vừa nghe nhạc là Toàn nháy mắt với Quỳnh và cả 2 khiêu vũ. Câu chuyện đặt trong khung cảnh không hề liên quan khiến tình huống trở nên lạc lõng, vô duyên.

2. Nữ chính Quỳnh Thy thiếu chất thơ

Nếu nói về ngoại hình, vẻ ngoài của Quỳnh Thy không tệ để vào vai Quỳnh, bởi chị cũng từng là người mẫu nên vóc dáng khá đẹp. Nhưng vẻ đẹp của Quỳnh Thy khá thô so với nhân vật. Nếu đúng với miêu tả trong câu chuyện, Quỳnh mang một vẻ đẹp gợi cảm đầy chết chóc, một sự trưởng thành và sâu sắc trong tính cách, một nàng thơ như vậy mới đủ sức mê hoặc, sai khiến một cậu trai trẻ tuổi 18.

Nàng thơ này không chỉ quyến rũ Bảo mà còn làm thổn thức khán giả, để họ đắm chìm trong câu chuyện đó. Nhưng đáng tiếc, ngay từ khâu chọn diễn viên đã sai nên mới bị ví là “giao diện không phù hợp.

Phim “Một thời ta đã yêu”: Ý tưởng thú vị nhưng cách triển khai vụng về - Ảnh 5.

Quỳnh Thy không phải nàng thơ như mô tả

Như đã nói Quỳnh Thy có vóc dáng đẹp nhưng đây là vẻ đẹp của người mẫu, không có một chất thơ nào ở cô cả. Nếu vai Quỳnh mà để một người đẹp nào đó đóng thì sẽ khác.

Đó là về ngoại hình, còn về diễn xuất, nếu Quỳnh Thy biết diễn thì đã khác, còn đằng này cô diễn theo kiểu đường hình một đường, đường tiếng một nẻo. Giọng nói của Quỳnh Thi mỗi lần cất tiếng là có cảm giác như cô đốp chát người khác chứ không phải trò chuyện. Ý đồ của đạo diễn là để nhân vật người mẫu này ăn nói rốp rẻng cho phù hợp với xuất thân nhưng trên thực tế thì những câu thoại trong phim nó rất cứng nhắc.

3. Nữ chính cởi đồ quá nhiều dễ làm lệch lạc thẩm mỹ 

Công bằng mà nói cảnh sex trong Một thời ta đã yêu không hề nặng, cũng không quá phản cảm nếu so với nhiều phim Việt Nam khác. Nhưng đạo diễn cứ sơ hở là để nữ chính Quỳnh cởi quần áo một cách vô tội vạ, nó chẳng phục vụ gì cho mục đích của câu chuyện cả.

Hết cởi trên bãi biển rồi đến phòng ngủ, không đếm nổi số lần Quỳnh không mặc đồ. Phim này dán nhãn T18, nghĩa là khán giả đủ 18 tuổi trở lên mới được xem. Nhưng thật sự ngay cả khi đủ 18 tức là tuổi mới lớn, mà nữ chính cứ thích là cởi thì sẽ tác động đến thẩm mỹ của đối tượng người xem ở độ tuổi này.

Phim “Một thời ta đã yêu”: Ý tưởng thú vị nhưng cách triển khai vụng về - Ảnh 6.

Quốc Huy diễn tốt nhất trong bộ ba diễn viên chính

Phim này có nhiều góc máy đẹp, bối cảnh Phú Yên quen thuộc trong rất nhiều phim Việt Nam nhưng qua góc nhìn của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa và DOP thì vùng đất nắng gió lại hiện lên rất thơ mộng, rất bình yên.

Nhưng ngay cả điều đó cũng không đủ vớt vát lại cho một phim có quá nhiều điều ngây ngô.

.

Ngọc Ngà. Ảnh Phim Một thời ta đã yêu

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm