03/09/2010 11:05 GMT+7 | Phim
Góc nhìn khán giả The Expendables - áp đảo bởi dàn sao
Barney Ross (Sylvester Stallone) là một lính đánh thuê chuyên nghiệp nhưng khá lập dị. Suốt những năm chính chiến của mình, Barney chuyên đảm nhận những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm mà không ai dám làm. Trong chiến dịch mới nhất tại Nam Mỹ, anh cùng các chiến hữu được một nhân vật bí ẩn thuê ám sát tên độc tài Garza. Nhưng khi thực hiện nhiệm vụ, nhóm của Barney dần phát hiện ra những âm mưu, cạm bẫy khác bên trong. Hành động có, phiêu lưu, bất ngờ có, xúc động cũng có, nhìn chung, The Expendables đáp ứng được rất tốt nhu cầu của khán giả nếu đứng trên phương diện giải trí thuần tuý. Bộ phim chủ yếu tập trung các pha hành động vào đầu và cuối phim, còn phần giữa người xem cảm thấy lắng đọng khi biên kịch gia kiêm đạo diễn Sylvester Stallone chủ yếu khai thác mối quan hệ của các nhân vật. Đặc biệt, trường đoạn hồi tưởng lại quá khứ giữa Barney và Tool (Mickey Rourke) gây ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Nếu như trước kia, chúng ta hầu như chỉ được thưởng thức các pha solo bắn súng, đấu võ của từng diễn viên trên màn ảnh rộng như Rambo hay Rocky Balboa của Sylvester Stallone, Transporter, Crank hay Death Race của Jason Statham, Hoàng Phi Hồng, Phương Thế Ngọc của Lý Liên Kiệt thì nay tất cả cùng xuất hiện trong một bộ phim. Điều này đã gây phấn khích cho không ít khán giả. Tuy nhiên, với bản chiếu tại Việt Nam, nhiều cảnh hành động trong The Expendables đã bị cắt do quá bạo lực. Hoàng Phương |
Lịch chiếu phim (từ 3/9/2010)
MegaStar: Avatar, Những đứa trẻ to xác, Biệt đội đánh thuê, Bản tình ca cuối cùng, Nữ điệp viên, Quái thú vô hình, Vũ điệu tình yêu, Inception, Kể cắp mặt trăng. TTCPQG: Những đứa trẻ to xác, Biệt đội đánh thuê, Nữ điệp viên, Vũ điệu tình yêu, Sinh tử chiến, Hoa đào, Phù thủy tập sự. Tháng 8: Biệt đội đánh thuê, Nữ điệp viên. Dân Chủ: Vũ điệu tình yêu, Biệt đội đánh thuê. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất