25/06/2010 10:48 GMT+7 | Phim
Góc nhìn khán giả Cẩm y vệ - Hấp dẫn nhờ vũ khí của sát thủ
Trong khi Thành Long đã lớn tuổi, không còn sung sức để nhận những vai đòi hỏi đánh đấm mạnh mẽ, Lý Liên Kiệt càng ngày càng chững lại trong sự nghiệp và bế tắc với môn wushu, Ngô Kinh phập phù khó có thể trở thành diễn viên lớn thì Chung Tử Đơn chính là cứu cánh cho nền điện ảnh võ thuật Hong Kong - Trung Quốc. Qua những bộ phim trên, Chung Tử Đơn luôn làm mới mình bằng cách áp dụng rất nhiều môn phái võ thuật khác nhau. Khi thì thi triển quyền tự do, khi thì Vĩnh Xuân, khi thì Nhu đạo, anh luôn biến hóa với những chiêu thức vừa nhanh vừa đẹp, khiến khán giả vô cùng thích thú. Trong Cẩm y vệ, các diễn viên chính không sử dụng quá nhiều quyền cước, thay vào đó các nhà làm phim lại lạm dụng kỹ xảo vi tính. Bù lại, bộ phim vẫn thu hút người xem nhờ món vũ khí đặc biệt: 14 thanh đao của Thanh Long Cẩm y vệ (Chung Tử Đơn). Trong phim này, đạo diễn Lý Nhân Cảng lại rất dụng công trong việc kết hợp và sáng tạo ra các loại vũ khí, ngoài 14 cây đao của Thanh Long, là cây nhuyễn tiên của sát thủ Thoát Thoát (Từ Tử San) và cả cây “Minh nguyệt loan đao” của Phán Quan (Ngô Tôn). Đây chính là yếu tố không thể thiếu trong những bộ phim võ thuật. Hoàng Phương |
Lịch chiếu phim (từ 25/6/ 2010)
MegaStar:Câu chuyện đồ chơi 3, Biệt đội hành động, Marmaduke, Chuyện ấy là chuyện nhỏ 2, Hoàng tử Ba Tư: Dòng cát thời gian, Cuộc phiêu lưu cuối cùng, Siêu nhí karate, Avatar. TTCPQG: Vươn tới thiên đàng, Mr Balô, Siêu nhí karate, Chuyện ấy là chuyện nhỏ 2, Cẩm y vệ, Chiếc hộp kỳ quái, Chân dài hành động. Tháng 8: Siêu nhí karate, Chuyện ấy là chuyện nhỏ 2. Dân Chủ: Mr Ba-lô, Người sắt 2. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất