Phim kinh dị Thái hiếm hoi ra rạp Việt

29/06/2012 13:26 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là quốc gia có nền điện ảnh phát triển toàn diện nhất. Không những đa dạng về thể loại, rất nhiều tác phẩm của họ còn đạt chất lượng rất cao về mặt nội dung. Ở thể loại hành động, Thái Lan nổi tiếng với Chocolate, Ong-bak, lịch sử có The legend of Suriyothai, tình cảm có The last live in the Universe, A thing called love, The love of Siam. Còn thể loại tâm lý, chúng ta phải ngả mũ khâm phục vị đạo diễn tên tuổi Apichatpong Weerasethakul với những phim nghệ thuật như Tropical Malady, Uncle Boonmee.


1. Tuy nhiên, khi nói tới điện ảnh Thái Lan nếu không nhắc đến thể loại kinh dị thì quả là thiếu sót lớn. Cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), tại châu Á, phim kinh dị Thái cũng gây ấn tượng mạnh với khán giả. Điển hình là Shutter, Alone, Dorm, 4bia... Trong năm 2012 này, người Thái tung ra bộ phim kinh dị được làm bằng công nghệ 3D đầu tiên với tựa đề 407 Dark flight (Chuyến bay định mệnh).

Nhiều năm về trước, khi mới vào nghề tiếp viên, New (Marsha Watanapanich) đã gặp phải biến cố lớn trên một chuyến bay rùng rợn. Toàn bộ hành khách đều thiệt mạng vì nhiều lí do bí ẩn khác nhau. Chỉ duy nhất New sống sót. Sau một thời gian dài điều trị, chuyến bay đầu tiên mà cô trở lại chính là trên chiếc Boeing kinh hoàng năm xưa. Khi lên đến độ cao 30.000 feet, vô số điều khủng khiếp, ghê rợn bắt đầu đe dọa tính mạng của hành khách.

Dark Flight (2012)

Đạo diễn: Isara Nadee

Diễn viên: Marsha Watanapanich, Peter Knight, Patcharee Tubthong.

Thể loại: Kinh dị / Ly kỳ

2. Giống như vài bộ phim kinh dị khác của Thái Lan, những oan hồn chưa siêu thoát trong 407 Dark flight không bao giờ trực tiếp ra tay giết người. Chúng chỉ ám ảnh, gieo rắc nỗi sợ hãi tột cùng cho con người để rồi họ tự tìm đến cái chết. Đây cũng là điểm khá thú vị trong phim kinh dị Thái.

407 Dark flight có cốt truyện không mới, mô - típ bí mật trong quá khứ của nhân vật New cũng dễ đoán, tất nhiên chỉ đối với những ai quen xem phim kinh dị, nhưng bộ phim tạo tạo cảm giác mới mẻ nhờ việc lấy bối cảnh trên một chiếc máy bay ở độ cao 30.000 feet.

Đối với các tác phẩm kinh dị của châu Á, đề tài oan hồn, ma, tâm linh vừa có thể hù dọa người xem tức thì vừa có thể gây ám ảnh nhiều ngày sau đó. 407 Dark flight làm khá tốt việc điều này.

Đáng tiếc, công tác đạo diễn còn non đã làm giảm hiệu quả của bộ phim đi đáng kể. Nhiều trường đoạn được dàn cảnh vụng về, hoặc các cảnh quay quá dài, chỉ độc một góc máy, diễn viên dàn hàng ngang thoại giống như phim truyền hình. Bên cạnh đó 407 Dark flight không xác định được đâu là nhân vật chính càng khiến không khí của phim bị loãng. Người xem không biết đặt sự quan tâm vào nhân vật nào, cô tiếp viên xinh đẹp New, anh chàng thợ sửa chữa Bank hay cô bé Gift.

Rất hiếm khi một bộ phim kinh dị châu Á được trình chiếu tại thị trường Việt Nam, chính vì vậy, dù chưa thực sự xuất sắc, nhưng 407 Dark flight có thể coi là món ăn “mới” ngoài rạp hiện nay.

Phim được chiếu tại các rạp trên toàn quốc bắt đầu từ hôm nay.

Hoàng Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm