Phim

Phim, kịch bội thu mùa tết

01/02/2009 04:04 GMT+7 Google News
Mở màn năm Kỷ Sửu, các rạp chiếu phim "cháy" vé, các sân khấu kịch TP.HCM đông nghẹt người với khá nhiều lựa chọn cho khán giả giải trí ngày Tết. Riêng sân khấu ca nhạc và cải lương khá đìu hiu...
“Cháy” vé xem phim ngày tết (ảnh chụp tại Megastar Đà Nẵng tối mồng 4 tết)

Phim chiếu rạp: lượng khán giả tăng gấp đôi

Anh Phạm Văn Thanh - quản lý cụm rạp Megastar Hùng Vương (TP.HCM) - cho biết các hệ thống cụm rạp Megastar trên toàn quốc năm nay đều hoạt động hết công suất. Tất cả phải tăng thêm hai suất chiếu mỗi ngày, hoạt động từ 8g (thay vì 10g) đến 1g sáng hôm sau (thay vì đóng cửa lúc 23g). Hai cụm rạp Galaxy Nguyễn Trãi và Nguyễn Du cũng tăng thêm suất chiếu, Cinebox Hòa Bình, Cinebox Lý Chính Thắng, Ðống Ða và Thăng Long đều chật kín khán giả.

Trong năm phim chiếu rạp mùa tết năm nay (ba phim VN và hai phim ngoại khá bom tấn), bộ phim đậm tính giải trí Giải cứu thần chết đại thắng. Các chủ rạp khắp các cụm rạp trên toàn quốc hồ hởi thông báo phim này "cháy" vé tất tần tật các suất từ 28 tết đến tận bây giờ. Lượng khách của Giải cứu thần chết so với bộ phim bom tấn Trung Quốc Ðại chiến Xích Bích 2 là "một chín một mười". Phim Ðẹp từng centimet ít khách hơn một chút, còn Huyền thoại bất tử thì lượng khách ít nhất.

Các cụm rạp lớn như Megastar Hùng Vương, cụm rạp Diamond (Lotte Diamond), đặc biệt là Megastar Hà Nội, Trung tâm chiếu phim quốc gia 2 luôn trong tình trạng "cháy" vé. Các cụm rạp mới như Megastar (CT Plaza Tân Sơn Nhất, TP.HCM), Lotte quận 7, Lotte Ðà Nẵng… đều thu hút đông khán giả. Nói như anh Lê Ngọc Châu - quản lý cụm rạp Megastar CT Plaza: "Phim chiếu rạp tết năm nay cực kỳ khả quan, lượng người xem so với năm ngoái tăng gần gấp đôi. Có lẽ trong tình hình kinh tế biến động, xem phim là phương pháp hữu hiệu đem lại niềm vui".

Sân khấu: kịch được mùa

Cũng như mọi năm, các sân khấu ở TP.HCM đỏ đèn liên tục từ mồng 1 tết đến khoảng giữa tháng giêng âm lịch. Tết Kỷ Sửu này, sân khấu TP có gần 20 vở kịch mới, hơn 10 vở cải lương tuồng cổ cùng nhiều chương trình tấu hài, tạp kỹ, xiếc, ảo thuật tại các tụ điểm.

Các sân khấu kịch Idecaf, Phú Nhuận, Kịch Sài Gòn, 5B gần như kín rạp mỗi ngày ba suất từ chiều đến tối. Vé của những vở diễn "hot" như Ngôi nhà hoang, Kỹ nghệ lấy Tây, Sát thủ hai mảnh, Lùng người trong mộng, Cho em 150 phút phiêu lưu… luôn được đặt trước. Thậm chí, ở sân khấu Idecaf, vé tất cả các vở diễn từ mồng 1 đến mồng 8 đã được bán hết từ trước tết.

Ngoài ra, tết năm nay còn có hai sân khấu mới toanh: vở nhạc kịch Sui gia đại chiến tại nhà hát Bến Thành và kịch thiếu nhi Ngưu vương náo nhân gian tại rạp xiếc TP.HCM cũng khá thành công về mặt doanh thu. Tết năm nay lại là một mùa chạy show "không kịp thở" của danh hài Hoài Linh với live show lần 4: Hoài Linh - vua kungfu tại nhà hát Bến Thành, khu du lịch Ðại Nam (Bình Dương) cùng chuyến lưu diễn miền Trung. Tuy chất hài của Hoài Linh không còn quá mới và đắc địa như khi anh mới về nước biểu diễn nhưng khán giả vẫn nô nức mua vé vào xem.

Trong khi kịch vẫn rộn ràng, lượng khán giả đến với các sân khấu cải lương năm nay giảm hẳn so với xuân năm ngoái. Giải thích cho tình hình khá đìu hiu của sân khấu cải lương năm nay, soạn giả Hoàng Song Việt, chủ nhiệm nhóm Thắp Sáng Niềm Tin, cho rằng năm nay lượng Việt kiều - khán giả rất trung thành với cải lương - về ít nên các sân khấu cải lương cũng lâm vào cảnh sụt giảm doanh thu.

Ca nhạc: khán giả lạnh nhạt

Không rộn ràng như ở mảng phim điện ảnh và kịch nghệ, ca nhạc tết con trâu đang thể hiện một sự nghịch lý - là món giải trí chủ lực ngày xuân nhưng lại khá ít khán giả. Không một chương trình hoành tráng nào được dàn dựng xứng tầm là một show ca nhạc xuân. Các sân khấu, phòng trà như Trống Ðồng, Cầu Vồng, Ðầm Sen, Thảo cầm viên… hằng đêm vẫn sáng đèn để ghi nhận lượng khách không như mong đợi và cũng không được
như những năm trước.

Quốc Uy - MC của nhiều sân khấu ca nhạc - cho biết: "Khách chủ yếu đông mồng 1, những ngày sau thưa lắm". Người trong giới khi được hỏi đều suy đoán nguyên nhân thiếu vắng khán giả là do suy thoái kinh tế và vì show ca nhạc đã không còn giữ được vị trí độc tôn trong thực đơn giải trí ngày tết của người dân. Song một nguyên nhân đáng suy nghĩ khác là sự đơn điệu, cũ mòn trong nội dung cùng chất lượng chương trình, chất lượng tác phẩm, giọng hát cũng dần khiến khán giả lạnh nhạt hơn với sân khấu ca nhạc. Phản ứng của khán giả chắc chắn sẽ là động lực để giới nghệ sĩ, bầu show tìm cách thay đổi để âm nhạc có một diện mạo mới sau xuân.

Truyền hình: ấn tượng với Táo VTV

Không có cầu truyền hình, Táo quân đã trở thành chương trình được nhiều người đón xem trong đêm giao thừa năm nay. Theo ý kiến của nhiều khán giả, nếu như chuyến du hành xuống hạ giới của Ngọc hoàng trên HTV không tạo được ấn tượng lắm bởi tình tiết quen thuộc thì VTV đã trình làng một cuộc thi hoa hậu Táo khá ấn tượng. Bảy Táo đại diện cho bảy lĩnh vực đầy biến động trong năm qua là Táo Nông dân, Ðiện lực, Y tế, Tiêu dùng, Giao thông, Thoát nước, Kinh tế đã mang lại những tiếng cười châm biếm sảng khoái mà ý nhị cho khán giả màn ảnh nhỏ.
 
Theo Tuổi Trẻ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm