Phim

Phim "Hop" - Sự kết hợp tuyệt vời giữa hoạt hình và người

01/04/2011 14:45 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Việc kết hợp giữa người đóng và nhân vật hoạt hình trong một tác phẩm điện ảnh đã được các nhà làm phim sử dụng trong suốt nhiều năm qua. Đặc biệt kể từ khi bộ phim Who Framed Roger Rabbit của đạo diễn Robert Zemeckis được ra mắt hồi năm 1988, kỹ thuật này càng trở nên quen thuộc đối với khán giả.

Trong phim, Robert đã tạo ra một thế giới tương tác giữa các nhân vật hoạt hình vẽ tay (2D truyền thống) và các nhân vật do con người đóng. Về sau này, khi công nghệ làm phim phát triển vượt bậc và CGI (Computer-Generated Imaging) ngày càng không thể thiếu, người xem còn được thưởng thức những tác phẩm kết hợp giữa người đóng và nhân vật được vẽ trên máy tính.

Ứng dụng tuyệt vời gần đây nhất mà chúng ta được chứng kiến chính là 2 phần Alvin and the Chipmunks Hop (2011).

1. Hop kể về cuộc phiêu lưu trong thế giới loài người của chú thỏ phục sinh E.B. (Russell Brand) sau khi cậu trốn khỏi nhà để theo đuổi giấc mơ trở thành tay trống trong một ban nhạc rock. Bố của E.B. vẫn luôn trông chờ vào cậu con trai có thể tiếp nối truyền thống gia đình, lãnh đạo nhà máy kẹo ngọt trên hòn đảo phục sinh. Thế nhưng trách nhiệm cũng như vinh dự được phát kẹo cho trẻ em trên toàn thế giới vào mỗi buổi sáng lễ phục sinh vẫn không thể dập tắt ước mơ của E.B.

Tại Hollywood, E.B. không may bị Fred, một anh chàng thất nghiệp vừa bị cha mẹ đá đít ra khỏi nhà, tông xe. Không nỡ bỏ chú thỏ đáng thương ở lại một mình, Fred cho E.B. tá túc một đêm. Bắt đầu từ đây, giữa hai người dần hình thành một mối quan hệ bạn bè kỳ lạ.


Cốt truyện của Hop không mới, nếu không muốn nói là đi theo lối mòn. Cũng giống như Alvin and the chipmunks, bộ phim cũng kể về tình bạn giữa một anh chàng thiếu may mắn trong công việc với một con vật dễ thương biết nói. Cũng từ chỗ ghét nhau do E.B. quá nghịch ngợm, phiền phức rồi cả hai trở thành bạn bè. Nhờ âm nhạc mà họ kết hợp với nhau, cùng thực hiện ước mơ. Chính vì kịch bản của Hop quá cũ, tính cách của các nhân vật cùng cách kể chuyện rập khuôn khiến người xem không mấy thích thú với bộ phim, đặc biệt khi bạn đã xem Alvin and the chipmunks.

Vài nét về Hop (2011)

Đạo diễn: Tim Hill

Diễn viên: James Marsden, Russell Brand

Thể loại: Hoạt hình/Hài/Gia đình

2. Mặc dù là một tác phẩm dành cho trẻ em và gia đình nhưng Hop có rất nhiều chi tiết mà chỉ người lớn mới hiểu. Đặc biệt những tình huống hài hước liên quan đến tạp chí Playboy, đến nhân vật David Hasselhoff của chương trình nổi tiếng America’s got talent, hay sự xuất hiện vui của nam ca sĩ người Anh Russell Brand.

Russell Brand chính là điểm sáng của cả bộ phim. Nhờ lối phát âm đặc sệt Anh - Anh, cùng cách lồng tiếng cuốn hút của Russell mà nhân vật E.B. sinh động, khác lạ hơn rất nhiều. Hình ảnh và đồ họa cũng rất đáng chú ý. Có thể bạn không thích phần nội dung của Hop do kịch bản có nhiều chi tiết vay mượn nhưng bạn sẽ bị phần đồ họa chinh phục hoàn toàn. Nhà máy của gia đình thỏ phục sinh với vô số loại kẹo ngọt đã bắt mắt nhưng cách sản xuất ra chúng lại còn cuốn hút hơn đối với người xem.

Nếu như Russell Brand đã khẳng định tên tuổi của mình qua hàng loạt vai diễn gần đây (Forgetting Sarah Marshall, Get him to the Greek), dù anh vốn xuất thân là một ca sĩ thì James Marsden dường như đang dậm chân tại chỗ. Có rất nhiều cơ hội để anh trở thành ngôi sao khi tham gia vào không ít dự án phim lớn như X-men, Hairspray, Enchanted, The Box. Đáng tiếc, hoặc diễn xuất chưa thực sự nổi bật, hoặc chỉ đóng vai phụ nên sự nghiệp của James chưa thể tiến triển gì thêm. Vai anh chàng Fred O’Hare trong Hop cũng thuộc dạng làng nhàng, không mấy ấn tượng.

Chất lượng của Hop thuộc dạng trung bình, có một vài tình huống vui nhộn cùng những nhân vật dễ thương phù hợp với khán giả nhỏ tuổi. Nhưng chừng đó là chưa đủ để hấp dẫn khán giả lớn tuổi, đặc biệt nếu ai đã quá quen thuộc với Alvin and the chipmunks.

P.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm