Phim hay Cuối tuần: 'The Master' – Tác phẩm bậc thầy

03/05/2013 07:34 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 5 năm vắng bóng, đạo diễn Paul Thomas Anderson đã có sự trở lại đầy ngoạn mục với bộ phim The Master. Hiện Paul Thomas Anderson đang được đánh giá là một trong những đạo diễn trẻ tài năng bậc nhất tại Hollywood.

1. Cũng giống với There Will be Blood hồi năm 2007, hai nhân vật trung tâm trong The Master là điển hình cho tính cách Mỹ. Người thứ nhất là cựu quân nhân mới trở về từ Thế chiến II Freddie Quell (Joaquin Phoenix). Giống như bao người lính khác, Freddie cũng phải trải qua các cuộc nghiên cứu, điều trị về tâm lí do phục vụ quá lâu trong hải quân. Trải qua nhiều nghề khác nhau nhưng không thành công, có những lúc anh cảm thấy tuyệt vọng, lạc lối trong xã hội hiện tại. Cho đến một ngày cuộc đời Freddie bỗng chuyển sang một trang mới khi anh gặp được Lancaster Dodd (Philip Seymour Hoffman) - lãnh tụ của tổ chức tôn giáo có tên gọi The Cause.

Vào mùa giải Oscar lần thứ 85 diễn ra hồi tháng 2 vừa qua, chỉ duy nhất Silver Linings Playbook là qua mặt được The Master ở các hạng mục đề cử về diễn xuất. Nếu như Silver Linings Playbook được đề cử đầy đủ cả bốn giải thì The Master chỉ kém một giải, gồm nam chính (Joaquin Phoenix), nam phụ (Philip Seymour Hoffman) và nữ diễn viên phụ (Amy Adams). Tuy không đoạt giải nào nhưng xem The Master, ta mới thấy họ xứng đáng là những bậc thầy về diễn xuất.

Trong The Master, cách Paul Thomas Anderson chọn góc máy, tính toán sự di chuyển của camera, chỉ đạo diễn xuất, dàn cảnh đều hoàn hảo. Có một điều đáng khâm phục nữa, không chỉ đạo diễn, Paul Thomas Anderson  còn tự mình viết kịch bản toàn bộ các phim mà ông thực hiện (Hard Eight, Boogie Nights, Magnolia…).

2. Kịch bản của The Master được lấy cảm hứng từ một phần đời của L. Ron Hubbard, người sáng lập ra tổ chức tôn giáo Scientology và cuộc đời của nhà văn John Steinbeck (tác giả từng đoạt giải Pulitzer, được biết đến với các tác phẩm văn học nổi tiếng như Chùm nho uất hận, Của chuột và người, Phía đông vườn địa đàng).

Ngoài diễn xuất và đạo diễn ra, một khâu nổi bật khác trong The Master chính là phần quay phim. Chưa nói đến phần nghệ thuật, chỉ riêng phần kỹ thuật cũng để lại ấn tượng cho khán giả. Paul Thomas Anderson và nhà quay phim Mihai Malaimare Jr. sử dụng phim 70mm thay vì 35mm như truyền thống. Các cảnh quay qua đó vừa có độ nét, chi tiết như phim số vừa có độ sâu mầu, ấm áp của phim nhựa.

The Master là một tác phẩm bậc thầy của một đạo diễn bậc thầy mà bạn không nên bỏ qua. 

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

The Master (2012)

Đạo diễn: Paul Thomas Anderson

Diễn viên: Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams

Thể loại: Tâm lý


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm