Vươn lên số 1 Netflix Hàn Quốc chỉ sau 4 tập phát sóng, bộ phim cổ trang lãng mạn To My Beloved Thief (tựa Việt: Tên trộm dấu yêu) của KBS đang cho thấy sức hút vượt trội so với nhiều đối thủ đình đám.
Dẫn đầu Netflix Hàn Quốc, vượt mặt loạt phim ăn khách
Phim cuối tuần của KBS 2TV To My Beloved Thief đang nổi lên như một hiện tượng đầu năm 2026 khi nhanh chóng chiếm lĩnh bảng xếp hạng trực tuyến. Theo bảng xếp hạng "Today's Top 10 in South Korea" của Netflix, bộ phim đã vươn lên vị trí số 1 ở hạng mục sê-ri chỉ sau 4 tập lên sóng.

Phim Hàn "To My Beloved Thief" có sự tham gia của Nam Ji Hyun và Moon Sang Min
Thành tích này càng đáng chú ý khi To My Beloved Thief vượt qua nhiều đối thủ nặng ký. Cụ thể, phim đã qua mặt Pro Bono (Luật sư công ích) của tvN - tác phẩm khép lại ngày 11/1 với mức rating cao nhất cá nhân đạt 10%, cũng như Taxi Driver 3 (Tài xế ẩn danh 3) của SBS – bộ phim ghi nhận rating phút cao nhất 16,6% trong tập cuối phát sóng ngày 10/1.
Theo số liệu từ Nielsen Korea, tập 4 của To My Beloved Thief, phát sóng ngày 11/1, đạt tỷ suất người xem toàn quốc 6,3%. Trước đó, phim khởi đầu ở mức 4,3%, tăng nhẹ lên 4,5% ở tập 2, 5,3% ở tập 3 và chính thức vượt mốc 6% ở lần phát sóng thứ tư, cho thấy đà tăng trưởng ổn định.
Cốt truyện hoán đổi linh hồn và bước ngoặt tình cảm
To My Beloved Thief là bộ phim cổ trang lãng mạn xoay quanh Hong Eun Jo (do Nam Ji Hyun thủ vai) - một người phụ nữ bất ngờ trở thành đạo chích vĩ đại nhất thiên hạ, và hoàng tử Lee Yeol (do Moon Sang Min thủ vai) - vị quý tộc hoàng gia truy đuổi cô. Khi linh hồn hai người bí ẩn hoán đổi, họ không chỉ cứu giúp lẫn nhau mà còn cùng nhau chiến đấu để bảo vệ dân chúng.

Lần đầu gặp gỡ giữa Eun Jo (Nam Ji Hyun) và Lee Yeol (Moon Sang Min)
Tập 4 chính là bước ngoặt thực sự của sê-ri, khởi động tuyến tình cảm trung tâm và yếu tố "hoán đổi linh hồn" cốt lõi. Khi Hong Eun Jo chuẩn bị cho cuộc hôn nhân sắp đặt với gia đình Thượng thư Im Sa Hyeong (do Choi Won Young thủ vai), cô bị cuốn hút bởi Lee Yeol nhưng cố gắng giữ khoảng cách vì rào cản thân phận. Cô đẩy Lee Yeol ra xa bằng cách giả vờ đã có hôn phu. Trong khi đó, Im Jae Yi (do Hong Min Gi thủ vai), giả làm vị hôn phu ấy, đối xử thô lỗ với cô và gọi cô bằng từ "eolnyeo" - thuật ngữ miệt thị chỉ con gái của thiếp sinh ra từ nô lệ.
Sau cú sốc tình cảm đầu đời, Lee Yeol quyết tâm ngăn cản đám cưới. Vào ngày cưới mưa gió, anh nhẹ nhàng che đôi giày rơm của Hong Eun Jo bằng chiếc ô lá sen, để lại đôi giày hoa và thầm tỏ tình. Mang theo tình cảm không lời của Lee Yeol, Hong Eun Jo vẫn tiến hành hôn lễ - nhưng chú rể đột ngột qua đời, khiến cô trở thành góa phụ chỉ sau một đêm.

Hong Min Ki trong vai Im Jae Yi
Tai ương tiếp tục khi tin đồn lan ra rằng Gil Dong đã sát hại Đô đốc. Hong Eun Jo cải trang mặc đồ của Gil Dong để điều tra, nhưng ngã từ mái nhà. Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ở trong thân xác Lee Yeol, còn Lee Yeol thì hoán đổi vào thân xác cô, chính thức khởi động cốt truyện hoán đổi linh hồn quy mô lớn.
Một yếu tố quan trọng góp phần vào sự phổ biến của phim là mô-típ "danh tính kép" độc đáo. Ban ngày, các nhân vật chính là một y sĩ và hoàng tử bị cuốn hút lẫn nhau; ban đêm, họ trở thành đạo chích chính nghĩa và quan chức hoàng gia truy đuổi nhau. Cấu trúc động này kết hợp với tam giác tình yêu liên quan đến Im Jae Yi, ân oán lâu năm giữa cha các nhân vật, cùng xung đột huynh đệ giữa vua Lee Gyu (do Ha Seok Jin thủ vai) và Lee Yeol, đã tạo nên nhịp phim nhanh, hấp dẫn.

Y nữ tốt bụng hóa ra lại là tên nghĩa tặc Gil Dong
Diễn xuất của Nam Ji Hyun nhận được nhiều lời khen ngợi. Nữ diễn viên trở lại thể loại sageuk (sử kịch) sau gần 8 năm kể từ 100 Days My Prince (Lang quân 100 ngày) của tvN năm 2018. Cô chia sẻ: "Việc trở lại với phim cổ trang sau thời gian dài vừa thú vị vừa hồi hộp. Dù khoảng cách kéo dài hơn dự định, tôi rất vui khi được quay lại với một dự án tuyệt vời. Đây là tác phẩm chứa đựng sự chân thành và cống hiến của rất nhiều người, nên tôi hy vọng khán giả sẽ dành nhiều tình cảm cho nó".
Moon Sang Min, bạn diễn của cô, cho biết sở thích với phim cổ trang tăng lên sau Under the Queen's Umbrella (Dưới bóng trung điện) của tvN. Anh nói: "Tôi muốn thử một bộ phim cổ trang lãng mạn tập trung vào cảm xúc và mối quan hệ. To My Beloved Thief nổi bật với tông màu nhẹ nhàng nhưng vẫn dễ theo dõi hành trình cảm xúc của nhân vật. Lee Yeol là một nhân vật có nhiều khía cạnh mà tôi muốn khám phá".
Với kịch bản vững chắc, diễn xuất ấn tượng và hình ảnh đẹp mắt, To My Beloved Thief đã sớm được đánh giá là bộ phim "được làm tốt" ngay từ những tập đầu. Hiện tại, sự chú ý đổ dồn vào việc liệu phim có duy trì được đà tăng trưởng trong những tuần tới hay không.
To My Beloved Thief phát sóng vào thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần lúc 21h20 (giờ địa phương) trên KBS 2TV, và có sẵn trên Netflix Hàn Quốc ngay sau khi phát sóng.

Han So Eun trong vai Shin Hae Rim