Phim 'Nymphomaniac' không dễ xem

20/06/2014 09:09 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Trong suốt giai đoạn nửa cuối năm 2013 và đầu năm 2014, Nymphomaniac (tựa tiếng Việt là Người đàn bà cuồng dâm) là một trong những tác phẩm điện ảnh gây được chú ý nhất trên trường quốc tế. Không phải chỉ vì đề tài nhậy cảm và những chiêu quảng bá vô cùng shock thông qua loạt poster nhân vật đang đạt cực khoái mà còn là vì Nymphomaniac được thực hiện bởi đạo diễn Lars von Trier.

Cho dù từng gây phẫn nộ cho giới truyền thông cùng nhiều khán giả sau lời phát ngôn ngớ ngẩn về chủ nghĩa phát xít tại LHP Cannes 2001 nhưng không thể phủ nhận Lars von Trier là đạo diễn có đóng góp to lớn cho sự phát triển điện ảnh suốt 2 thập kỷ qua. Chính ông, cùng với người đồng nghiệp Thomas Vinterberg, đã sáng lập ra trào lưu làm phim Dogme 95 rất nổi tiếng tại Đan Mạch hồi năm 95. Và cho đến nay, trào lưu Dogme vẫn truyền cảm hứng và ảnh hưởng tới nhiều thế hệ nhà làm phim. Tiếp nối những tác phẩm khiến khán giả phải sững sờ gần đây như Manderley, Antichrist, Melancholia, Lars von Trier lại mang tới người xem sự bất ngờ qua Nymphomaniac.

Trong khi đi mua đồ gần nhà, Seligman (Stellan Skarsgard) phát hiện thấy người phụ nữ trung niên Joe (Charlotte Gainsbourg) bị đánh bất tỉnh trong một căn hẻm. Từ hai kẻ xa lạ, họ trở thành người bạn tâm giao để trút hết những câu chuyện trong quá khứ, những suy nghĩ triết lí về cuộc sống.

Cả bộ phim được chia làm 2 phần, 8 chương. Mỗi chương khác nhau là những trải nghiệm về tình dục của Joe, kể từ khi cô còn là thiếu nữ (Stacy Martin) ngây thơ cho tới khi trở thành người đàn bà 50. Nymphomaniac là cuộc hành trình giải thích vì sao Joe, sau khi trải qua biết bao biến cố, qua lại với hàng trăm người đàn ông, lại trở thành cuồng dâm.

Nymphomaniac, thông qua lời kể chuyện của Seligman, Lars von Trier sử dụng rất nhiều ẩn dụ, từ đồ vật, sinh vật, động vật cho tới văn chương, toán học, những triết lý về cuộc sống, tôn giáo để làm đối lập và tôn câu chuyện về tình dục của Joe. Nếu ai đã từng xem những phim cũ của Lars von Trier ắt hẳn sẽ không cảm thấy bất ngờ trước những cảnh mô tả trực diện nhất về nhục dục. Ông không hề e ngại, mà phô bầy lên màn ảnh những hình ảnh trần trụi, chân thật. Đội ngũ diễn viên, từ hai gương mặt gạo cội Stellan Skarsgard, Charlotte Gainsbourg cho tới các diễn viên trẻ như Shia LeBeouf, Jamie Bell hay người mẫu mới lần đầu đóng phim Stacy Martin đều vào vai rất tốt. Họ gần như xóa nhòa ranh giới giữa diễn và thật.

Nymphomaniac là một tác phẩm dành cho những khán giả yêu thích điện ảnh thực thụ. Thưởng thức 240 phút phim nặng đô này là một trải nghiệm không phải ai cũng chịu đựng nổi.

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm