Phim "Biệt đội G.I. Joe - Báo thù": Chỉ cần mãn nhãn

05/04/2013 13:16 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Ra mắt vào cuối mùa phim Hè 2009, dù bị giới phê bình điện ảnh chê tơi bời nhưng G.I. Joe: The Rise of Cobra (phần 1) vẫn thành công khi thu về hơn 300 triệu USD. Phần 2 nhan đề G.I. Joe: Retaliation (tựa tiếng Việt Biệt đội G.I. Joe: Báo thù) hứa hẹn cũng sẽ như vậy. Phim được chiếu tại các rạp trên toàn quốc bắt đầu từ hôm nay.

1. Trường hợp của G.I. Joe: The Rise of Cobra (phần 1) có nhiều điểm tương đồng với Transformers cách đó không lâu. Cũng dựa trên sản phẩm đồ chơi của hãng Hasbro, cũng bị chê là nội dung đơn giản, chủ yếu dựa vào yếu tố kỹ xảo nhưng vẫn ăn khách. Đó cũng là điều tất yếu vì cả G.I. Joe: The Rise of Cobra lẫn Transformers đều mang yếu tố giải trí cao. Thành công của G.I. Joe: The Rise of Cobra rõ ràng là động lực không nhỏ để hãng Skydance và di Bonaventura tiếp tục đầu tư làm tiếp phần 2. Đáng lẽ ra, Biệt đội G.I. Joe: Báo thù được phát hành hồi Hè năm ngoái nhưng các nhà sản xuất muốn mang tới người xem công nghệ 3D tiên tiến với những hiệu ứng chân thật, bộ phim đã bị rời lịch chiếu sang tháng 4 năm nay.

Quả thực, cho dù việc chuyển thời điểm phát hành có ảnh hưởng đến doanh thu nhưng bù lại, khán giả được tận hưởng hiệu ứng 3D khá tốt. Không những vậy, nội dung của phần 2 được cải thiện đáng kể so với phần 1.

2. Kết thúc phần trước, thủ lĩnh của phe mãng xà đã bị lực lượng G.I. Joe bắt giữ nhưng hai tay chân đắc lực của hắn là Zartan và Bão Ảnh (Lee Byung Hun) vẫn ung dung tự do. Nguy hiểm hơn, nhờ công nghệ siêu Nano, Zartan đang hóa thân thành Tổng thống Mỹ. Hắn nắm giữ trong tay quyền phóng đầu đạn hạt nhân khơi mào cho Thế chiến thứ 3. Và cũng chỉ có Tổng thống mới có quyền điều động lực lượng tiêu diệt toàn bộ lực lượng G.I. Joe trong một đêm.

Sống sót sau cuộc thảm sát, ba chiến binh G.I. Joe cuối cùng gồm Roadblock (Dwayne Johnson), Flint và Lady Jane quay về Mỹ quyết tâm trả thù cho những người anh em đã hi sinh. Phối hợp với họ là Xà Nhãn và viên tướng nghỉ hưu Joe (Bruce Willis)

Đối với những tác phẩm mang tính giải trí cao như Biệt đội G.I. Joe: Báo thù, rất khó đòi hỏi kịch bản phải chặt chẽ. Một số chi tiết trong phim khá vô lý, một số lại diễn biến quá nhanh. Điển hình là nhân vật Bão Ảnh. Sau khi được sư phụ mù phân tích phải trái, bỗng thay đổi suy nghĩ bấy lâu nay vẫn ám ảnh anh. Chi tiết này chưa thuyết phục được người xem.

G.I. Joe: Retaliation (2013)

Đạo diễn: Jon M Chu

Diễn viên: Dwayne Johnson, Bruce Willis, Lee Byung Hun

Thể loại: Hành động / Phiêu lưu

Tuy nhiên, không nên đòi hỏi khắt khe với những tác phẩm tập trung vào hành động, kỹ xảo. Điều quan trọng là phim giải trí dạng này đáp ứng được nhu cầu của số đông khán giả. Các pha hành động trong Biệt đội G.I. Joe: Báo thù được thực hiện vô cùng mãn nhãn. Trường đoạn Xà Nhãn và Jinx chiến đấu với nhóm Ninja trên vách núi cheo leo vừa đã mắt, đã tai vừa khiến ngực người xem nghẹt lại. Đây là một trong những pha hành động không tưởng nhất, đẹp mắt nhất trong Biệt đội G.I. Joe: Báo thù. Đáng tiếc, qui mô ở phần cuối phim chưa đủ mạnh so với tầm vóc của bộ phim.

Sự xuất hiện của nhân vật tướng Joe (Bruce Willis) cũng rất thú vị. Những câu thoại dí dóm, hài hước của ông làm bộ phim cân bằng hơn. Dàn diễn viên gần như được thay thế toàn bộ so với phần 1. Điều này mang lại không khí tươi mới nhưng cũng có chút gì đó nuối tiếc.  

Biệt đội G.I. Joe: Báo thù mang tính giải trí cao, phù hợp với mọi đối tượng khán giả.

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm