Phim '47 Ronin' vượt qua kỳ vọng

27/12/2013 12:33 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Khi hãng Universal tung ra đoạn trailer đầu tiên của bộ phim 47 Ronin từ vài tháng trước, không ít khán giả nghĩ rằng đây khó có thể là tác phẩm hay.

1. Phim có đủ các yếu tố, nào là yêu quái trộn lẫn với những sinh vật huyền bí như kỳ lân, bạch long, nào là thế lực thần bí có sức mạnh kỳ dị rồi tinh thần Samurai, trả thù vì công lý… Có vẻ như nội dung phim quá hỗn tạp. Thế nhưng sau khi phim được trình chiếu, các phán xét ban đầu đó đều được chứng minh là sai lầm. 47 Ronin dù là một "nồi lẩu thập cẩm" nhưng không tệ như suy nghĩ ban đầu.

Khi người chủ chết đi hoặc bị kết tội, những Samurai chân chính sẽ trở thành Ronin. Vô chủ, phải ra đi và dần bị quên lãng, đối với họ đây là sự nhục nhã rất lớn. Có người sống mòn chẳng ai nhớ tới, nhưng lại có những người nhịn nhục, chờ thời cơ để trả thù. 47 Ronin là câu chuyện xúc động về 47 Samurai trung thành đi tìm lại công lý cho chủ nhân.

Nhưng không phải tất cả bọn họ đều có một mục đích duy nhất. Đối với Kai (Keanu Reeves), ngoài việc trả thù anh còn mong mỏi tìm lại tình yêu tưởng chừng như đã mất. Trưởng thành từ khu rừng đầy ma quái, lại được huấn luyện bởi một thế lực thần bí, Kai là niềm hi vọng để nhóm Samurai thành công.


2. Sự trung thành, hi sinh, danh dự của 47 Ronin đã đi vào lịch sử đất nước Nhật Bản từ thế kỷ 18 và là cảm hứng vô tận cho rất nhiều loại hình nghệ thuật, trong đó có điện ảnh. Tất nhiên người Mỹ cũng không thể bỏ qua nguồn tài nguyên này.

Khác với câu chuyện gốc hay các phiên bản điện ảnh và truyền hình do Nhật Bản thực hiện, bộ phim 47 Ronin có nhiều sửa đổi, mang nặng “tính chất” Hollywood.

Kịch bản phim thêm thắt vào nhiều chi tiết kỳ ảo, từ quái thú chỉ xuất hiện trong truyền thuyết cho tới loài yêu ma quỉ dị chuyên hại người. Phong cách lẫn không khí của bộ phim bị lái sang một hướng hoàn toàn khác, tách biệt với câu chuyện trả thù của những Ronin can đảm. Tất nhiên, việc kết hợp hổ lốn này vô tình làm ảnh hưởng tới vai trò của từng nhân vật, đặc biệt là Kai. Đây cũng chính là điểm yếu nhất của 47 Ronin.

Bù lại, phần hóa trang, trang phục, chỉ đạo nghệ thuật, thiết kế mỹ thuật, quay phim đẹp đến mê hồn cùng khâu kỹ xảo cực kỳ dụng tâm đã tạo nên phong cách Nhật Bản hết sức đặc trưng. Ngoài ra, phần dựng phim cũng tương đối tốt. Các cảnh được nối liền mạch, không bị cảm giác rời rạc do câu chuyện bị tách biệt. Đặc biệt, trường đoạn nhóm Ronin đột nhập vào thành để ám sát lãnh chúa Kira được dựng song song các tình huống làm cho không khí thêm phần căng thẳng, nghẹt thở.  

Vai trò của Kai, dù là nhân vật chính, do bị san sẻ ra quá nhiều nên Keanu Reeves không tạo được ấn tượng sâu đậm. Xem phim, khán giả sẽ nhớ tới viên tướng Ôishi (Hiroyuki Sanada) và người đàn bà yêu quái kiều mị (Rinko Kikuchi) nhiều hơn.

Hollywood đã tạo nên một nồi lẩu hổ lốn nhưng so với những gì mường tượng ban đầu, rõ ràng 47 Ronin khá hơn mong đợi.

Phim đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.


Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm