(TT&VH Online) - Hậu vệ trái của Bayern là người thay thế Franck Ribery trong cuộc họp báo trước trận bán kết lượt đi Champions League với Lyon đêm nay. Philipp Lahm đã dành cho báo giới cuộc đối thoại cởi mở trước giờ bóng lăn trên sân Allianz Arena.
* Philipp, anh nghĩ gì về những khó khăn mà Lyon gặp phải trước cuộc đối đầu với Munich đêm nay?
Bao giờ cũng có một chút khó chịu, không chỉ là đối với các cầu thủ mà còn cả với tất cả mọi người tham gia vào chuyến đi này nữa. Nhưng đây là vòng bán kết Champions League nơi mà khát vọng chiến thắng có thể khiến người ta quên đi tất cả. Tôi hình dung là các cầu thủ Lyon sẽ quên hết những chuyện bực mình mà họ gặp phải để chỉ nghĩ đến trận đấu này mà thôi. Tôi không nghĩ là sẽ có chuyện gì xảy ra đêm nay cả.

"Hùm xám" sẵn sàng chờ "Sư tử", ảnh Getty* Lần đầu tiên tham dự một trận bán kết Champions League, anh cảm thấy thế nào?
Một cảm giác vui mừng khó tả. Đối với tôi, đây là lần đầu tiên vĩ đại. Bayern có cơ hội lớn để dự trận chung kết Champions League. Chúng tôi muốn chớp lấy thời cơ này. Chúng tôi nóng lòng được sống lại và cảm nhận bầu không khí ở sân Allianz Arena như những năm tháng trước đây.
* Trong trận tứ kết lượt đi Champions League, Bayern giành chiến thắng 2-1 trước MU trên sân nhà. Anh có cho rằng đó là một kết quả tốt nếu điều tương tự lặp lại đêm nay?
Trước hết là chúng tôi rất muốn giữ sạch lưới. Đó là điều chúng tôi quyết tâm làm bằng được. Rõ ràng là Bayern chơi để chiến thắng chứ không cầu hòa. 1-0 không phải là một kết quả tồi nhưng 2-0 thì sẽ tốt hơn. Nó cho phép chúng tôi bước vào trận lượt về ở Gerland tuần tới với tâm lí thoải mái.
* Bayern đã bị chỉ trích rất nhiều trong mùa Đông 2009. Từ đó tới nay, đội đã có những thay đổi gì?
Tôi nghĩ là vào thời điểm đó, chúng tôi vẫn đang đi đúng đường, chỉ có kết quả là không được như ý thôi. Chất lượng lối chơi của Bayern đã được cải thiện theo thời gian. Dần dần, Van Gaal đã có thể áp đặt những triết lý bóng đá của ông ấy và kết quả đã đến với Bayern sau đó. Chúng tôi vẫn chưa đi đến đoạn cuối con đường nhưng có điều chắc chắn rằng không phải ngẫu nhiên mà Bayern đạt được thành tích như hiện nay.
* Việc Badstuber bị treo giò khiến Bayern phải xáo trộn hàng phòng ngự. Đây có phải là điều đáng ngại hay không?
Chuyện đó không thành vấn đề. Ở Bundesliga, chúng tôi đã phải đối mặt với những tình huống kiểu này. Trong thời gian qua, có những cầu thủ chỉ đá vài trận nhưng họ hòa nhập rất nhanh. Điều đó rất quan trọng. Các cầu thủ chúng tôi biết việc mình cần làm. Chúng tôi biết mình phải làm gì trên sân dù cho là chỉ trong 5-10 phút xuất hiện. Điều đó thật tuyệt vời với Bayern vì tất cả mọi người đều cảm thấy mình là một phần của đội bóng này.
* Van Gaal cho là cơ hội chiến thắng của Bayern và Lyon là 50-50, còn anh thì sao?
Tôi cũng nghĩ vậy. Một trận bán kết Champions League luôn rất cân bằng. Lyon không hề coi thường sức mạnh tấn công của chúng tôi. Họ hiểu rằng chúng tôi có thể ghi bàn bất cứ lúc nào. Nhưng chính họ cũng rất đáng sợ. Lyon đã VĐQG Pháp nhiều lần và chơi tốt ở Champions League khi họ luôn vượt qua vòng bảng. Họ sở hữu một thủ môn xuất sắc và những cầu thủ tấn công có chất lượng. Đúng là Lyon có một vài sự thiếu vắng ở hàng thủ nhưng họ vẫn là một đội bóng rất mạnh.
* Philipp, anh nghĩ gì về những khó khăn mà Lyon gặp phải trước cuộc đối đầu với Munich đêm nay?
Bao giờ cũng có một chút khó chịu, không chỉ là đối với các cầu thủ mà còn cả với tất cả mọi người tham gia vào chuyến đi này nữa. Nhưng đây là vòng bán kết Champions League nơi mà khát vọng chiến thắng có thể khiến người ta quên đi tất cả. Tôi hình dung là các cầu thủ Lyon sẽ quên hết những chuyện bực mình mà họ gặp phải để chỉ nghĩ đến trận đấu này mà thôi. Tôi không nghĩ là sẽ có chuyện gì xảy ra đêm nay cả.

"Hùm xám" sẵn sàng chờ "Sư tử", ảnh Getty
Một cảm giác vui mừng khó tả. Đối với tôi, đây là lần đầu tiên vĩ đại. Bayern có cơ hội lớn để dự trận chung kết Champions League. Chúng tôi muốn chớp lấy thời cơ này. Chúng tôi nóng lòng được sống lại và cảm nhận bầu không khí ở sân Allianz Arena như những năm tháng trước đây.
* Trong trận tứ kết lượt đi Champions League, Bayern giành chiến thắng 2-1 trước MU trên sân nhà. Anh có cho rằng đó là một kết quả tốt nếu điều tương tự lặp lại đêm nay?
Trước hết là chúng tôi rất muốn giữ sạch lưới. Đó là điều chúng tôi quyết tâm làm bằng được. Rõ ràng là Bayern chơi để chiến thắng chứ không cầu hòa. 1-0 không phải là một kết quả tồi nhưng 2-0 thì sẽ tốt hơn. Nó cho phép chúng tôi bước vào trận lượt về ở Gerland tuần tới với tâm lí thoải mái.
* Bayern đã bị chỉ trích rất nhiều trong mùa Đông 2009. Từ đó tới nay, đội đã có những thay đổi gì?
Tôi nghĩ là vào thời điểm đó, chúng tôi vẫn đang đi đúng đường, chỉ có kết quả là không được như ý thôi. Chất lượng lối chơi của Bayern đã được cải thiện theo thời gian. Dần dần, Van Gaal đã có thể áp đặt những triết lý bóng đá của ông ấy và kết quả đã đến với Bayern sau đó. Chúng tôi vẫn chưa đi đến đoạn cuối con đường nhưng có điều chắc chắn rằng không phải ngẫu nhiên mà Bayern đạt được thành tích như hiện nay.
* Việc Badstuber bị treo giò khiến Bayern phải xáo trộn hàng phòng ngự. Đây có phải là điều đáng ngại hay không?
Chuyện đó không thành vấn đề. Ở Bundesliga, chúng tôi đã phải đối mặt với những tình huống kiểu này. Trong thời gian qua, có những cầu thủ chỉ đá vài trận nhưng họ hòa nhập rất nhanh. Điều đó rất quan trọng. Các cầu thủ chúng tôi biết việc mình cần làm. Chúng tôi biết mình phải làm gì trên sân dù cho là chỉ trong 5-10 phút xuất hiện. Điều đó thật tuyệt vời với Bayern vì tất cả mọi người đều cảm thấy mình là một phần của đội bóng này.
* Van Gaal cho là cơ hội chiến thắng của Bayern và Lyon là 50-50, còn anh thì sao?
Tôi cũng nghĩ vậy. Một trận bán kết Champions League luôn rất cân bằng. Lyon không hề coi thường sức mạnh tấn công của chúng tôi. Họ hiểu rằng chúng tôi có thể ghi bàn bất cứ lúc nào. Nhưng chính họ cũng rất đáng sợ. Lyon đã VĐQG Pháp nhiều lần và chơi tốt ở Champions League khi họ luôn vượt qua vòng bảng. Họ sở hữu một thủ môn xuất sắc và những cầu thủ tấn công có chất lượng. Đúng là Lyon có một vài sự thiếu vắng ở hàng thủ nhưng họ vẫn là một đội bóng rất mạnh.
HT (Theo Sport24)