Nạn nhân bão Philippines tuyệt vọng trong cảnh khốn cùng

14/11/2013 06:57 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 13/11, sự tuyệt vọng đang hiện ra rõ hơn trên các hòn đảo của Philippines bị bão Hải Yến tàn phá. 5 ngày sau khi một trong những cơn bão mạnh nhất lịch sử đổ bộ vào nhiều thành phố và thị trấn ở khu vực miền Trung Philippines, nỗi tức giận cùng thất vọng tăng lên khi các mặt hàng thiết yếu phục vụ người sống sót giảm mạnh. Một số người sống sót đã phải giơ lên các tấm biển mang dòng chữ: "Giúp chúng tôi".

Một số khu vực đã gần như rơi vào hỗn loạn. Kênh truyền hình ANC cho biết an ninh Philippines đã chạm súng với những kẻ có vũ trang tại làng Abucay thuộc thành phố Tacloban bị bão tàn phá, trong bối cảnh nạn cướp phá các cửa hàng, nhà kho để lấy nước, thực phẩm và nhu yếu phẩm khác tăng mạnh.

Quan chức quản lý Tacloban Tecson John Lim nói rằng 90% thành phố có 220.000 dân này đã bị phá hủy, với chỉ 20% nhận được hàng cứu trợ. Các ngôi nhà giờ đều bị hôi của, do các nhà kho đã bị cướp sạch. Dù vậy ông Lim cho biết: "Hành động hôi của này không mang tính hình sự. Đây là sự bảo vệ bản thân".


Nhiều người Philippines ở vùng bão tàn phá đã phải viết chữ Help - Cứu với, thể hiện sự tuyệt vọng của họ

Một số người sống sót thậm chí còn đào các ống nước lên trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm có nước sạch. "Chúng tôi lấy nước từ các ống ngầm đã bị mình đập vỡ. Chúng tôi không biết nước có an toàn không. Chúng tôi cần phải đun nước. Nhưng ít nhất chúng tôi có thứ gì đó để dùng" - Christopher Dorano, 38 tuổi, thổ lộ - "Đã có quá nhiều người chết ở đây".

Rachel Garduce thì nói rằng tiêu chuẩn cứu trợ gồm 3kg gạo và 1 lít nước phát tới mỗi hộ gia đình mỗi ngày là không đủ trong khu vực Tacloban. Cô của Garduce ở Manila, nằm cách đó 580 km đang mang hàng cứu trợ tới nơi. "Tôi hy vọng cô không bị cướp" - cô chia sẻ.

Cùng ngày, Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết các quan chức địa phương đã nói quá về số nạn nhân và rằng con số chỉ gần với mức 2.000 hoặc 2.500 người, so với mức 10.000 người. Theo ông, chính quyền vẫn đang thu gom thông tin về số người chết. "Hàng chục ngàn người chết tôi cho là quá nhiều" - Aquino nói với CNN. Con số thống kê chính thức hiện nay là 2.275 người chết, với chỉ 84 người mất tích. Tổng thiệt hại tài chính sau bão chưa được làm rõ. Các ước tính ban đầu cho thấy thiệt hại có thể dao động từ 8-19 tỷ USD.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm