Tiếng nói CĐV: M.U gặp Real, khi bóng đá là cuộc sống

04/03/2013 20:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Người châu Âu có cách diễn đạt rất hay về sự đối đầu trong cạnh tranh: Friendly Rivalry (tạm dịch: cuộc chiến mã thượng). Khi những người bạn đối đầu với nhau, họ chiến đấu không khoan nhượng, chiến đấu có thể đến chết vì danh dự, vì chiến thắng. Nhưng giữa họ không tồn tại khái niệm kẻ thù sau khi trận đấu kết thúc.

Cuộc tái ngộ giữa Real Madrid và M.U giữa tuần này là là một cuộc chiến như vậy. Nó khác, rất khác so với một số cuộc chiến kinh điển khác ở châu Âu.

Đó không phải là "Kinh điển" đầy thù hận theo kiểu Real gặp Barca tại Liga, nơi bóng đá không chỉ là đá bóng. Nơi đó có sự thù hận mang tính lịch sử giữa người dân xứ Catalunya và tầng lớp quý tộc tại Madrid. Đừng ngạc nhiên khi sự thù hận đã kích động tất cả ngay cả khi hồi còi đã kết thúc. Điển hình là cú "móc mắt” của Mourinho dành cho Tito hay Casillas bị trừng phạt sau khi gọi điện làm hòa với Xavi.

Đó càng không phải là derby nước Anh truyền thống đầy tính ăn thua cay cú kiểu United gặp Liverpool tại Premier League. Nơi đó bóng đá không chỉ là chuyện thắng thua trong 90 phút. Rooney từng phát biểu rằng đối với anh và nhiều đồng đội tại United, đối thủ họ muốn thắng và đáng ghét nhất (cả ngoài sân cỏ) chính là những người đến từ vùng Merseyside.



M.U gặp Real: Bóng đá là cuộc sống - Ảnh: Getty

Real gặp United là cuộc đối đầu quyết liệt không khoan nhượng trên sân nhưng cũng là cuộc hội ngộ đầy căng cảm xúc ngoài đường pít. Điểm nhấn của cuộc đối đầu điển hình theo kiểu “Friendly Rivalry” là Sir Alex hội ngộ Mourinho và Rooney gặp lại C.Ronaldo.

Sir Alex nói về Mourinho: “Tôi chưa thấy ai tài năng như cậu ấy trên cương vị huấn luyện viên. Cậu ấy thật đặc biệt”. Còn đối với “Người đặc biệt”, người ông kính trọng nhất không ai khác ngoài người đàn ông "đanh đá” mang biệt danh “Máy sấy tóc”. Biểu tượng cho tình bạn giữa hai người đàn ông “dị nhân” trong giới bóng đã luôn là chai rượu vang hảo hạng sau mỗi trận đấu.

Có cả tá câu chuyện thú vị xoay quanh hai người đồng đội một thời Rooney & Ronaldo. Nếu ai đã từng xem United giai đoạn 2004 - 2008 sẽ vô cùng phấn khích và thích thú về sự khăng khít ăn ý tuyệt vời giữa họ. Cả trên sân lẫn ngoài đời, có thể nói sau cặp trời sinh A.Coles và D.Yorke, Rooney và Ronaldo chính là cặp đôi hoàn hảo nhất mà United có được.

Tuy nhiên giữa những con người tài năng này không chỉ có Friendship (tình bạn) mà còn có cả Rivalry (sự tranh đấu). Tình bạn lãng mạn bao nhiêu thì tranh đấu lại quyết liệt và ăn thua bấy nhiêu.

Kiêu hãnh & hiếu thắng - đó là những tính cách điển hình và là mẫu số chung khi nói về Sir Alex - Mou hay Rooney - Ronaldo. Đừng hy vọng tình bạn giữa họ sẽ làm giảm bớt sự tranh đấu. Ngược lại, đó sẽ là cuộc chiến rung chuyển cả sân khấu có cái tên mỹ miều "Nhà hát của những giấc mơ".

Các fan của United đừng mơ mộng quá về mối tình dang dở giữa United và Ronaldo. Đừng sướt mướt theo kiểu “Old Trafford chào đón đứa con trở về” hay “Ronaldo sẽ khóc nếu ghi bàn vào lưới United”. Hãy nghe CR7 phát biểu khi đặt chân xuống sân bay Manchester “Tôi chắc chắn rằng fan M.U sẽ chào đón tôi. Nếu tôi có thể ghi bàn, đó sẽ là một cảm giác tuyệt vời. Tất nhiên tôi sẽ không ăn mừng bàn thắng. Nhưng dù thế nào, sẽ thật tuyệt nếu tôi ghi bàn và Real đi tiếp. Mục tiêu của Real là giành chiến thắng”.

Rõ ràng nhé! Đôi chân của Ronaldo sẽ không "mềm" đi trong tiếng vỗ tay chào đón của khán giả sân Old Trafford đâu.

Mục tiêu cuối cùng của CR7 là ghi bàn giúp Real chiến thắng. Bóng đá không phải là nơi dành cho những tình cảm ủy mị. Chiến thắng là trên hết và với tính cách ương bướng, với khát vọng mãnh liệt “phải luôn là người số 1” của Ronaldo, bóng đá đúng nghĩa là cuộc chiến quyết liệt tất cả vì chiến thắng cuối cùng. CR7 trưởng thành vượt bậc một phần vì tài năng thiên phú, phần khác do tư duy luôn phải “hơn người” này.

Tất nhiên, phía United không phải đợi đến lúc người cũ của họ tuyên chiến mới hiểu rõ điều này. Hơn ai hết, Ronaldo cảm nhận rõ "chất thép" của United từ những chiến binh thực sự như Vidic, Ferdinand, Rafael; từ chính người bạn Rooney & đặc biệt từ chiếc “máy sấy tóc” rất quen thuộc một thời của anh. Không cần khách khí, Sir Alex đã đăng đàn phủ nhận là Ronaldo sẽ không về lại Old Trafford như truyền thông đồn đoán gần đây. Rất thẳng thắn, mới đây khi trả lời phỏng vấn với BBC, Rooney nói toạc móng heo cho rằng Messi xuất sắc hơn Ronaldo.

Rất thú vị, sẽ có cả âm nhạc du dương của tình bạn và tiếng súng vang rền của chiến tranh.

Old Traffod đã sẵn sàng nghênh tiếp Real sau khi đã “khai vị” món “Chim hoàng yến” Norwich với các tuyệt phẩm của "NinJa" Kagawa và "gã Shrek" Rooney. Ngược lại, Real của Mourinho chưa bao giờ đáng sợ và kiêu hãnh như vậy với cú đúp làm nhục đối thủ không đội trời chung Barca trong vòng có một tuần.

United sẽ chơi với đội hình nào? Kim cương 4-3-2-1 hay truyền thống 4-4-2; Rooney hộ công như thường lệ hay đá cắm? Real sẽ tiếp tục với bộ ba biến ảo CR7 - Di Maria - Oezil? “Thiên thần” Kaka có vào sân? Khán giả đừng mất công đồn đoán tranh luận chi cho mệt. Chẳng ai làm tốt việc này hơn những bộ óc vĩ đại của Sir Alex và “Người duy nhất" Mourinho đâu.

Suy cho cùng, cái chúng ta chờ đợi không hẳn là tỷ số thế nào mà hai siêu quyền lực của châu Âu trình diễn như thế nào mà thôi. Với cặp đôi này, bóng đá không chỉ là đá bóng. Tại Old Trafford sẽ có sự quyết liệt trên từng mi li mét sân cỏ, nhưng không hề có sự hận thù cay cú. Ở đó có những tranh chấp nảy lửa nhưng sau trận đấu sẽ là những cái ôm hôn nồng thắm đong đầy xúc cảm giữa những người bạn.

Và sẽ không thể thiếu chai sâm panh hảo hạng giữa Ferguson & Mourinho. Giữa họ bóng đá đã là cuộc sống.

Đó mới là điều tuyệt vời nhất từ trận đấu đặc biệt từ những con người đặc biệt.

Nguyễn Đức Sơn

Richard Moore Associates

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm