Hoàng Anh Tuấn: Bí mật sau cú đẩy 290kg

16/08/2008 09:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Cuối tuần) - Chiều 10/8, cái tên Hoàng Anh Tuấn đã làm nức lòng đoàn Thể thao VN ở Olympic Bắc Kinh 2008 khi chàng trai quê Bắc Ninh mang về tấm Huy chương bạc quý giá. Từ những ngày tháng cơ cực ở quê nhà Phố Mới (Bắc Ninh), Hoàng Anh Tuấn đã vượt qua chính mình để ghi dấu mốc mới cho thể thao nước nhà.

Luyện công nhờ làm "cửu vạn, xe ôm"

Hoàng Anh Tuấn mới được biết đến trong làng thể thao VN khoảng 5 năm trở lại đây. Trước đó, Tuấn được HLV Phạm Danh Tốn phát hiện trong đợt đi tuyển VĐV cho tuyến trẻ vào tập luyện ở trường ĐH TDTT TƯ 1 (Từ Sơn, Bắc Ninh). Ngày mới lên tập, cậu bé với vóc người thấp, chắc, nước da rạm đen có hoàn cảnh khá đặc biệt khi ở tuổi 13-14 Tuấn đã phải lao động vất vả để giúp đỡ mẹ trong gia đình.
 
Nhà chỉ có mấy mẹ con (bố ở xa), Tuấn lại là con trai đầu, sau có 2 em gái nhỏ nên cậu quán xuyến đủ chuyện, từ việc đi chở hàng để phụ mẹ bán thịt lợn, thịt bò ở chợ, đến việc trông em. Bà Bảy, mẹ Tuấn, nhớ lại: "Ngày trước cứ khoảng 3h sáng là Tuấn phải dậy sớm để đi chở hàng cho mẹ. Trông nó đi xe, rồi bưng bê chẳng khác gì làm cửu vạn. Nhìn cảnh đầu con cao cũng chỉ bằng đầu xe Minks, tôi thương và lo cho nó lắm, nhưng nhà không có người nên Tuấn cũng phải làm".

Trên chiếc xe Minks cà tàng ngày ấy, Hoàng Anh Tuấn đã lăn lộn khắp vùng Bắc Ninh để chở thịt bò, thịt lợn về cho mẹ. Hình ảnh ấy từng khiến nhiều cán bộ thể thao VN nhiều năm gần gũi với Tuấn như nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I Nguyễn Hồng Minh, hay HLV Phạm Danh Tốn... xúc động. Làm nhiều và cũng phải làm để giúp đỡ gia đình, Anh Tuấn đã dần rèn cho mình một ý chí sắt đá, để rồi Tuấn mang cái tinh thần ấy vào sàn tập khi đã gắn bó và "yêu" cử tạ đến ngày hôm nay.
 
Từ sàn tập trong nước đến những ngày tháng bôn ba luyện công ở Trung Quốc, Bulgari, hay những đợt một thân một mình đi tranh tài ở các giải quốc tế, Hoàng Anh Tuấn đã tích lũy cho mình vốn liếng dày dặn cả về chuyên môn lẫn bản lính để đủ sức đương đầu với các cao thủ thế giới.
 
Kẻ si tình

Từng không ít lần "có chuyện" trong tập luyện, thi đấu, nhưng trong cuộc sống riêng tư Hoàng Anh Tuấn là người rất tình cảm. Đang ở tuổi sung sức nhất của thời trai trẻ, Anh Tuấn đã không ít lần vương vấn các bóng hồng. Tại Asiad 2006, Tuấn đã thẫn thờ "kết" một VĐV xinh đẹp trong làng võ.
 
Tình cảm từ trái tim thúc giục, nhưng Tuấn cũng chỉ biết để trong lòng chứ không dám thổ lộ, thậm chí cả món quà tặng Anh Tuấn cũng không dám trao trực tiếp mà phải nhờ một lãnh đạo đoàn thể thao VN trao hộ. Nhưng "người ấy" không có duyên với Tuấn bởi ngay sau giải đấu của châu lục cô đã lập gia đình để lại cho Tuấn một quãng thời gian hụt hẫng về tình cảm.

Nhưng đấy đã là những chuyện quá khứ, bởi giờ đây nhà vô địch hạng 56kg của cử tạ VN đã có người thương là cô bạn gái mà anh đang tính chuyện làm đám cưới vào năm tới.
 
Một năm đại hỷ

Nhiều năm nay, Hoàng Anh Tuấn đã nung nấu kế hoạch giành huy chương Olympic để rồi anh đã biến giấc mơ ấy thành hiện thực. Với Tuấn, Olympic Bắc Kinh 2008 chưa hẳn đã là kì Thế vận hội cuối cùng mà anh đang muốn chinh phục những mức tạ mới. Ở tuổi 23, Tuấn đang mong còn được tiếp tục làm nên những điều kì diệu, bởi như nhiều nhà chuyên môn đã nhận định "nếu được đầu tư tốt và có cách làm đúng, mức 290kg không phải là mức tạ khó vượt của Hoàng Anh Tuấn".

Hôm nay Tuấn về nước, cả nhà bà Bảy đã lên kế hoạch thuê xe lên sân bay Nội Bài đón cậu con trưởng "vinh quy". Những ngày tới, nhà bà Bảy sẽ vui như hội khi chờ Tuấn về, rồi mời bà con họ hàng làm bữa tiệc mừng công cho một năm đại hỷ của nhà á quân Olympic. Tháng tới, bố Tuấn cũng được về nhà, cả đại gia đình được đoàn tụ và năm nay nhà bà Bảy đã và đang đón nhận thật nhiều niềm vui!

Lê Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm