Phi Thanh Vân “xin”… về lại quá khứ?

01/06/2010 07:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Không ngại hóa trang “xấu như xưa” trong bộ phim Thẩm mỹ viện (đạo diễn Đinh Đức Liêm, hãng phim M&T Pictures sản xuất, đang phát sóng trên HTV9 vào 18 giờ các ngày thứ Năm, Sáu, Bảy trong tuần), còn có ý định xuất bản một cuốn sách về cuộc đời mình, siêu mẫu Phi Thanh Vân bảo rằng, dù quá khứ thế nào, vẫn luôn trân trọng nó.

 Ảnh: Ngô Nhật Huy
* Kịch bản Thẩm mỹ viện giống như được “đo ni đóng giày” cho Phi Thanh Vân nhưng nhân vật chính Ái Lan ban đầu lại không dành cho chị. Chị đã phải thuyết phục đạo diễn thế nào để có được vai diễn này?


- Nói xin thì đúng hơn. Bởi vì sau quá trình làm việc cùng nhau qua các bộ phim như Kính thưa ô-sin, Thiên sứ lông bông, nhà sản xuất đã biết khả năng diễn xuất của Phi Thanh Vân như thế nào. Nhưng đạo diễn Đinh Đức Liêm thì chưa tin. Vân phải thuyết phục đạo diễn rằng: Phụ nữ không đẹp có rất nhiều, phụ nữ đẹp cũng có rất nhiều, nhưng nhân vật Ái Lan từ khi xấu xí đến khi xinh đẹp, từ đau khổ, vật vã đến khi hạnh phúc; khi cô ấy đẹp, cô ấy nhìn nhận, suy nghĩ như thế nào về cuộc sống xung quanh… thì không ai có thể lột tả được nếu như đó không phải là Vân. Hôm casting, Vân đã thuyết phục được nguyên cả ê-kíp làm phim.

* Ái Lan có thể được xem như là một “phiên bản” của Phi Thanh Vân trước đây. Cảm giác của Vân lúc hoàn thành vai diễn này?

- Hoàn thành vai diễn và đặc biệt là lúc xem xong hai tập đầu hôm họp báo, thực sự Vân rất buồn. Tất cả những lúc mà Ái Lan bị chê xấu, bị chọc xấu và gây cười thì khán giả đã coi và đã cười. Ở đây tiếng cười của khán giả là cười cợt và Vân buồn cho nhân vật Ái Lan. Nhưng tại sao nỗi buồn của Vân nhân lên gấp bội là vì đó là quá khứ của Vân. Cái xấu không có tội. Nhưng vì nó bị chì chiết, bị đem ra làm trò cười, bị chọc ngoáy nên nó tội nghiệp. Cái đẹp lúc nào cũng được tung hô, chiều chuộng. Và bởi vì người ta đổ dồn vào nó nên cái đẹp được đưa lên mức ngày càng cao hơn. Rõ ràng bây giờ cái đẹp đã đưa đến những siêu mẫu, hoa hậu này hoa hậu kia, danh hiệu này danh hiệu kia… Còn cái xấu thì vẫn luôn bị nhấn chìm xuống dưới cùng.

* Khi tham gia đóng phim này, Vân có sợ quá khứ - được Vân gọi là thời kỳ ông trời bắt xấu, “trỗi dậy” và làm mình đau?

- Quá khứ ấy nó về và về rất thường xuyên, nó sống song song với Vân suốt trong thời gian đó. Vân phải đóng những cảnh xấu tới 12 tập cho nên thời gian đó khá dài. Cả ngày trời phải hóa trang cho thật xấu với chiếc mũi to, vóc dáng phục phịch cùng hàm răng hô. Suốt thời gian đó, khán giả chỉ xin chữ kí, chụp hình với các diễn viên đẹp. Bởi vì không ai nhận ra Phi Thanh Vân. Mặt khác, người ta nhìn thấy diễn viên đó xấu quá nên người ta gớm, người ta giễu cợt. Người ta chỉ xin chụp hình với Vân khi Ái Lan đã “lột xác”. Còn nguyên thời gian đóng xấu, Vân giống như một diễn viên quần chúng, không một khán giả nào để ý đến Vân. Vân biết là mình đang hóa trang cho phim nhưng vẫn cảm thấy rất đau. Vân cũng chỉ là con người chứ đâu phải cỗ máy. Vân phải tự nhủ mình rồi những khoảnh khắc này nó sẽ qua.

* Khi nhận vai, Vân có lường trước được điều này?

- Không. Thậm chí Vân còn rất thích thú để tạo hình nhân vật xấu. Không ai có thể lường trước được điều gì. Người ta nói người tính không bằng trời tính. Vân là một người rất lì nhưng vẫn bị khớp vào những điều đó. Bản thân Vân không lường được những điều đó, Vân ngồi trong buồng thấy buồn, lủi thủi đi chỗ khác cũng lại thấy buồn. Tuy nhiên khi mang cảm giác ấy vào phim thì rất dễ để nhập vai với những cảnh buồn buồn như vậy.

* Bình thường Vân có ru ngủ quá khứ của mình?

- Cũng không. Ở nhà Vân, từ chân cầu thang lên lầu 1, lầu 2 đều dán la liệt những bức hình ngày xưa của Vân. Là để mỗi ngày khi Vân đi, về đều thấy được quá khứ của mình để biết rằng quá khứ của tôi là như vậy, hiện tại tôi như thế này thì tương lai tôi phải làm sao. Vân có nhờ nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh sáng tác ca khúc Tâm hồn là vĩnh cửu với thông điệp: Phụ nữ xấu hay đẹp không có ý nghĩa gì cả, quan trọng là tâm hồn. Nếu như một người phụ nữ có cái đẹp ở tâm hồn thì người ta sẽ có tất cả, kể cả tình yêu. Và nếu như một người phụ nữ đẹp ở bề ngoài và tâm hồn thì đó là một điều tuyệt vời và kì diệu. Ngoài ra còn có bài Quá khứ của tôi để muốn nói rằng: Quá khứ dù có đẹp hay xấu, dù có hạnh phúc hay khổ đau thì vẫn cần phải được gìn giữ, chỉ cần mình không ngừng phấn đấu thì một ngày nào đó mình sẽ thành công.


 Phi Thanh Vân hóa thân
thành “cô gái xấu xí” Ái Lan
* Là sau này Vân mới nghĩ như vậy, còn lúc quyết định phẫu thuật thẩm mỹ thì sao?


- Tính tình của mỗi người thay đổi theo từng khoảng thời gian. Suy nghĩ của Vân hiện tại bây giờ nó phải được đúc kết theo từng chặng đường thời gian. Bài Tâm hồn là vĩnh cửu được đúc kết sau khi Vân đã giải phẫu thẫm mỹ, đã xinh đẹp hơn, và Vân bước ra ngoài xã hội, giao tiếp nhiều. Khi Vân đặt sáng tác bài này thì chắc chắn là Vân đã rất trân trọng quá khứ dù quá khứ đó là xấu. Nhưng Vân không sống với quá khứ vì một con người sống với quá khứ sẽ không biết hiện tại và sẽ không vươn tới tương lai. Nếu cứ sống với quá khứ là chết. Bởi vì thời gian nó trôi rất nhanh. Mình chỉ trân trọng quá khứ, không chà đạp quá khứ để biết quá khứ mình như thế nào, hiện tại mình ở đâu và tương lai mình phải vươn tới cái gì.

* Khi đã phẫu thuật thẩm mỹ, có khi nào Vân thấy chạnh lòng?

- Không chỉ chạnh lòng mà nhiều khi vật vã, muốn chết đi cho rồi. Ít có người con gái nào 28 tuổi như Vân mà lại có một cuộc đời tồi tệ như thế, có nhiều sự vùi dập và chà đạp đến như thế. Đó chính là lý do vì sao mà có một Phi Thanh Vân như ngày hôm nay. Khi Phi Thanh Vân quyết định giải phẫu thẩm mỹ là bởi vì cô ấy không còn một sự lựa chọn nào khác. Và Vân không hối hận vì quyết định này.

* Nếu nói rằng: phẫu thuật thẩm mỹ đã mở ra cho Vân rất nhiều cơ hội trong nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống, Vân thấy sao?

- Vấn đề đẹp hay xấu là một vấn đề khác. Còn vấn đề thành công hay không lại phải nói về thực tài. Nếu ai đẹp mà cũng thành công thì đất nước mình ai cũng thành công hết vì con gái Việt Nam rất đẹp. Vân không thể phủ nhận Vân được như ngày hôm nay là nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Bởi vì ngày xưa mình không đẹp, mình bị hắt hủi, bị mất vai. Nhưng rõ ràng bây giờ mình đẹp, mình có thực tài thì thành công đến với mình là đương nhiên. Vân đã cố gắng rất nhiều và sự cố gắng đó thì tất cả mọi người đều biết, đó là thành quả mà Vân được nhận bây giờ.

* Cuộc đời của Vân có nhiều thăng trầm như vậy, Vân có định ra sách?

- Có. Lẽ ra cuốn sách của Vân đã ra rồi nhưng do bị kẹt vụ Lê Kiều Như nên vẫn đang chờ cho vụ này êm êm đi rồi mới xuất bản. Sẽ có một nhà sách đứng ra lo cho Vân vụ này. Nó là cuốn sách về cuộc đời của Vân nhưng Vân không viết một từ nào mà được tập hợp từ những bài báo của các nhà báo nổi tiếng viết về Vân thành những chương hồi và ráp lại thành một câu chuyện về cuộc đời Vân.

* Thế còn ca hát?

- Hai tháng nữa album Tâm hồn là vĩnh cửu sẽ phát hành. Tháng sau Vân sẽ làm live show của mình.

* Đóng phim, đóng kịch, người mẫu, ca sĩ và hiện giờ là MC. Vân có thấy mình ôm đồm quá không?

- Nó vừa là công việc hỗ trợ phần kinh tế nhưng cũng là đam mê của mình. Vân đang ở trong độ tuổi đam mê, “sung” khủng khiếp, cứ làm gì được là làm. Hiện tại Vân chưa phải vướng bận chuyện con cái, gia đình lại tạo điều kiện thì tại sao mình không làm. Sau đám tang của anh Hữu Lộc, Vân thấy sự sống thực sự rất mong manh, hạnh phúc đó rồi đau khổ đó, có tiền rồi hết tiền, chỉ diễn ra trong tích tắc thôi. Giữa sự sống và cái chết rất mong manh nên bây giờ muốn gì thì hãy cứ làm đi, đừng để một ngày nào đó hối hận. Vân không khuyên sống vội, không khuyên chà đạp lên người khác để sống. Nhưng hãy sống bằng niềm đam mê.

Quỳnh Lưu (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm