Sống sót 15 ngày sau vụ sập nhà

11/05/2013 07:58 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 10/5, lực lượng cứu hộ Bangladesh đã tìm thấy một người phụ nữ còn sống sót dưới đống đổ nát trong vụ sập tòa nhà 9 tầng cách đây nửa tháng ở ngoại ô thủ đô nước này. Chỉ huy lực lượng cứu hỏa Bangladesh cho biết người phụ nữ may mắn trên có tên Reshma và cô được tìm thấy thấy khi đang bị mắc kẹt giữa một đoạn xà nhà và một cột bê tông.

Người công nhân đầu tiên phát hiện ra Reshma kể lại với BBC: "Tôi đang cắt các thánh ắt khi đột nhiên thấy một cây gậy màu bạc di chuyển dưới một cái hố. Tôi nhìn kỹ hơn và thấy có ai đó nói “Làm ơn cứu tôi”. Tôi lập tức gọi cho binh lính và lính cứu hỏa".

Nhà chức trách lập tức yêu cầu máy hạng nặng ngừng làm việc và lực lượng cứu hộ sử dụng máy dò để xác định vị trí chính xác của cô gái. Thông qua video chuyển về từ chiếc máy, họ thấy cô đang vẫy tay và hét lên : "Tôi đang ở đây".



Reshma được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài

Trong vài phút, hàng trăm người lính và lính cứu hỏa đã tham gia dọn dẹp hiện trường. Người ta đã mất 40 phút dọn dẹp trước khi đưa được cô gái ra ngoài. Điều kỳ lạ là cô không bị thương nặng và đã lập tức được đưa tới bệnh viện quân sự gần đó để điều trị. Từ trên giường bệnh, Reshma nói rằng cô tưởng như sẽ không bao giờ thấy lại ánh sáng mặt trời thêm một lần nữa. "Tôi nghe thấy tiếng nói của lực lượng cứu hộ trong vài ngày. Tôi liên tục đập vào đống đổ nát bằng một cây gậy để thu hút sự chú ý. Nhưng không ai nghe thấy tôi. Tôi ăn đồ khô mang theo trong 15 ngày. 2 ngày cuối cùng tôi chẳng có gì ngoài nước" - cô gái kể. Nước mà Reshma nói tới là nước cứu hỏa người ta dùng để dập một số đám cháy tại hiện trường.

Trước đó, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ngày 24/4 ở ngoại ô thủ đô Dhaka của Bangladesh làm tòa nhà 8 tầng mang tên Rana Plaza đổ sập chỉ trong vài phút. Theo số liệu cập nhật mới nhất, đến nay đã có 1.041 người thiệt mạng trong thảm họa tồi tệ này.

V.L
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm