(TT&VH) - Lần đầu tiên sau 5 năm, “siêu kình ngư” Michael Phelps đã để tuột khỏi tay giải thưởng Golden Goggles danh giá của làng bơi lội Mỹ, dù có đến ba đề cử.
Những ngôi sao của lễ trao giải được tổ chức tại New York ngày hôm qua là Ryan Lochte ở giải nam và Rebecca Soni ở giải nữ. Lochte chính là người đã làm lu mờ Phelps ở giải Pan Pacific tổ chức hồi tháng Tám, và thành tích của anh được đặc biệt đánh giá cao bởi năm 2010 là năm đầu tiên mà LĐBĐ bơi lội thế giới cấm sử dụng những bộ đồ công nghệ cao khi thi đấu. Khi lên nhận giải, Lochte lại càng được tán thưởng khi anh dành tặng giải thưởng này cho người đồng đội Fran Crippen, người đã qua đời khi tham dự một cuộc thi bơi lội đường trường ở UAE tháng trước.
Trong khi đó, dù không đoạt giải nào song Phelps vẫn rất rạng rỡ khi tham dự đêm gala bên cạnh cô bạn gái Nicole Johnson.
Những ngôi sao của lễ trao giải được tổ chức tại New York ngày hôm qua là Ryan Lochte ở giải nam và Rebecca Soni ở giải nữ. Lochte chính là người đã làm lu mờ Phelps ở giải Pan Pacific tổ chức hồi tháng Tám, và thành tích của anh được đặc biệt đánh giá cao bởi năm 2010 là năm đầu tiên mà LĐBĐ bơi lội thế giới cấm sử dụng những bộ đồ công nghệ cao khi thi đấu. Khi lên nhận giải, Lochte lại càng được tán thưởng khi anh dành tặng giải thưởng này cho người đồng đội Fran Crippen, người đã qua đời khi tham dự một cuộc thi bơi lội đường trường ở UAE tháng trước.
Trong khi đó, dù không đoạt giải nào song Phelps vẫn rất rạng rỡ khi tham dự đêm gala bên cạnh cô bạn gái Nicole Johnson.
T.V