Michael Phelps giành HCV Olympic thứ 11: Trên cả tuyệt vời!

13/08/2008 15:56 GMT+7 | Olympic 2008

(TT&VH Online) - Hôm qua cái tên Michael Phelps đã được nhắc đến như là một trong những điểm sáng nhất ở TVH Bắc Kinh khi anh giành HCV thứ 9 trong sự nghiệp ở nội dung 200m tự do nam, qua đó quân bình kỷ lục giành 9 HCV trong lịch sử Olympic của những huyền thoại như Paavo Nurmi, Carl Lewis, Mark Spitz và Larysa Latynina.
 
 
Hôm qua, Phelps đã gia nhập ngôi đền vinh danh các huyền thoại. Nhưng hôm nay quả là quá khó phải gọi kình ngư người Mỹ như thế nào khi anh giành tiếp 2 HCV nữa ở các nội dung 200m bướm nam và 4x200m tự do tiếp sức nam.
 
Chỉ với 10 HCV thôi thì Michael Phelps đã trở thành VĐV vĩ đại nhất mọi thời đại trong lịch sử Olympic rồi vì không ai giành được nhiều HCV bằng anh trước đó. Vậy mà anh đã có HCV thứ 11 trong sự nghiệp của mình ở các kỳ TVH. Hơn thế, ở cả hai nội dung 200m bướm nam và 4x200m tự do tiếp sức nam này, Michael Phelps đều lập KLTG mới. Đó đã là HCV thứ 5 của Michael Phelps ở TVH Bắc Kinh. 5 HCV và 5 KLTG ở 5 nội dung thi đấu. Quá hoàn hảo và vĩ đại!
 
Đây vẫn chưa phải là những nội dung thi đấu cuối cùng của anh ở TVH Bắc Kinh. Điều đó có nghĩa là bộ sưu tập "vàng" của Michael Phelps nhiều khả năng sẽ vượt qua con số 11. Phải gọi anh là gì? Một kinh ngư bất khả chiến bại trên đường đua xanh? Đúng, nhưng có lẽ là chưa đủ. Trong lúc giới chuyên môn và báo giới đang tìm các từ ngữ thuyết phục nhất để ngợi ca kỳ tích của Michael Phelps thì anh đã khắc tên mình ở vị trí cao nhất trong lịch sử Olympic. Câu hỏi đặt ra bây giờ là ai có thể đuổi kịp và vượt qua được kỳ tích huyền thoại của Michael Phelps trong lịch sử TVH? Quả không dễ trả lời.
 
HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm