Những phát ngôn đáng chú ý của "sao" tuần này

20/11/2011 13:27 GMT+7

(TT&VH) - Điểm lại phát ngôn tuần này với lời bình của BLV Xêkô

* Việt Tú: “Tôi và Lê Hoàng như tiền đạo và thủ môn” (Xzone, 19/11: “Chắc chắn với nhiệm vụ được phân công, tôi và anh Lê Hoàng sẽ ở những vị trí gần như “tiền đạo” và “thủ môn” vậy, nên việc có muốn cùng ý kiến chắc cũng khó trừ khi anh Lê Hoàng bỗng dưng lại “thay tính đổi nết”)

- Lời bình: Là “tiền đạo” và “thủ môn” thì rõ rồi, nhưng không biết hai vị giám khảo “Cặp đôi hoàn hảo” này sẽ là “tiền đạo”, “thủ môn” của cùng một đội bóng hay của hai đội đang so tài? Không hiểu sẽ có mấy bàn thủng lưới, cả theo tình huống ghi bàn vào lưới đối thủ, lẫn tình huống đá phản lưới nhà. Hãy chờ xem.

* Chê bai Brad Pitt, hoa hậu Thu Thủy bị ném đá (Bee.net.vn, 19/11:  “Dường như tôi không nhìn thấy gì khác ngoài vẻ điển trai cố hữu của Brad Pitt và tôi sẽ thở dài buồn lòng lắm nếu như sự hấp dẫn đàn ông đó của anh chỉ để đặt bên cạnh những người đàn bà như một thứ phụ kiện cho dù đó có là Jennifer Aniston hay Angelina Jolie”)

- Lời bình: Đàn bà thường hay chê bai đàn bà, nhưng lại hay thèm muốn đàn ông của những đàn bà đó, chứ ít khi làm điều ngược lại. Cư xử như hoa hậu “độc thân” Thu Thủy thì tất cả những người đàn bà như Angelina Jolie sẽ rất yên tâm không phải lo giữ chồng, chứ có gì phải “ném đá” cô ấy nhỉ?

* Được đề cử sát ngày lên đường, Bích Trâm từ chối (EVA.VN, 19/11: “Đại diện một đất nước đi thi mà không kịp chuẩn bị được gì về kiến hức, kỹ năng rất dễ trở thành trò cười cho thiên hạ. Tôi không muốn điều đó xảy ra...” - Bích Trâm cho biết lý do cô ừ chối khi được chọn tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2011 tại Phillipines)

- Lời bình: Với phát ngôn chín chắn thế này, nếu cô chỉ đoạt giải Hoa hậu tài năng trong Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 thì hơi phí, lẽ ra cô phải đạt thêm giải ứng xử.

* Hồ Quỳnh Hương: Chuyện giải nghệ, không dám nói trước (Eva, 19/11. Thông tin “độc quyền” trên một tạp chí, sau đó được đăng tải rên mạng là cô sẽ thực hiện một bộ CD/DVD đặc biệt mang tên Tĩnh lặng sẽ ra mắt vào cuối năm để dành tặng cho khán giả như một lời chia tay và sau đó giải nghệ. Tuy nhiên, giờ đây cô lại trả lời lấp lửng: “Mỗi bông hoa có một mùi hương mà thôi, không biết mình sẽ hát cho khán giả bao lâu, không dám nói trước”, và còn hứa hẹn “trong một vài năm tới, sẽ cố để đạt được những tiêu chuẩn nhất định ở dòng nhạc mà mình đang chọn, sau đó sẽ chuyển sang hát dòng nhạc khác”.


Hồ Quỳnh Hương lấp lửng chuyện giải nghệ

- Lời bình: Nếu đây không phải là chiêu độc quyền “dựng chuyện” thì là cách “chia sẻ” độc quyền để đánh bóng tên tuổi và đôi bên cùng có lợi.

* Hồ Quỳnh Hương: “Buồn cả ngày vì một chiếc lá rơi” (bản phát rên Xzone, 19/11: Đôi lúc chỉ nhìn một chiếc lá rơi rồi suy tư mà có khi cũng làm mình buồn cả ngày, suy nghĩ vẩn vơ, rối tung cả lên”).

- Lời bình: Hà Nội đang cuối Thu, đầu đông, số lá rụng không chỉ đủ để người ta buồn một vài ngày mà còn đủ để “tay nhặt lá, chân đá ống bơ” cả tỷ tỷ năm.

BLV Xêkô

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm