Blog bóng đá: Khủng bố và bóng đá

09/05/2011 11:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - 1. Tổng thống Mỹ Barack Obama tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden là cái tin “hot” nhất trong những ngày qua. Thậm chí ở trên mạng, người ta còn đùa cợt là Obama giết Osama để tranh giành… Ozawa (một diễn viên phim… con heo của Nhật). Nghe truyền hình đưa tin mà rụng rời hết tay chân, Obama ngồi ở Nhà Trắng cùng các nhân vật hàng đầu trong chính quyền xem đặc nhiệm SEAL đi tiêu diệt tay trùm khủng bố cách đó nửa vòng trái đất qua…truyền hình trực tiếp.

Báo chí ngày nay rất giỏi liên kết. Thế là họ liên kết ngay cái chết của Osama với cái chết của… Jose Mourinho tại Tây Ban Nha. Trong mối liên hệ này, Pep Guardiola chính là thủ lĩnh “phe ánh sáng”, còn Mourinho đích thị là tên…“khủng bố bóng đá”.

Stoichkov: “Ủa, tôi có tội tình gì mà người ta lôi tôi ra làm trò đùa trong việc tuyển chọn HLV cho đội tuyển Việt Nam hở giời?”

Mọi người thích Pep hay thích Mourinho là vấn đề cá nhân, riêng tui thấy cái danh xưng “khủng bố bóng đá” là hoàn toàn phù hợp để nói về Mourinho. Ông này là một thiên tài cầm quân, thành công ở bất kỳ nơi đâu ông đi qua, nhưng ông hoàn toàn không hợp với đội bóng chuyên lấy tấn công làm lẽ sống như Real Madrid. Ai đời sở hữu Kaka, Cristiano Ronaldo, Di Maria (không phải Ozawa à nha), Mesut Oezil, Karim Benzema, Emmanuel Adebayor… mà chơi dựng xe tăng ngay trước khung thành, đá bóng thì ít mà đá người thì nhiều.

2. “Khủng bố bóng đá” chơi bỏ bóng đá người, “thủ lĩnh phe ánh sáng” dở chiêu nghi binh và ăn vạ rồi bất thần tung cú kết liễu khiến Mourinho rụng rời tay chân. Trong cuộc chiến chống khủng bố, Osama chết rồi làm sao nói năng gì nữa. Nhưng “Jose Osama” thì chỉ “chết” trên bảng tỷ số, thế là ông tranh thủ hốt cú chót bằng cách dùng võ mồm tấn công tất cả các bên, từ Pep Guardiola, Barcelona, UEFA cho đến…UNICEF (tổ chức mà Barcelona tài trợ để in logo trên áo đấu). Lúc này người ta thấy Mourinho không chỉ là “trùm khủng bố bóng đá” mà còn là “trùm đổ lỗi”. Những ai yêu mến Mourinho và CLB Real Madrid (trong đó có… tui) có lẽ đã cảm thấy buồn và thất vọng ít nhiều.

Thất bại của Real trước Barca một lần nữa cho thấy: sức mạnh của Barca hiện nay là quá lớn và không có đội bóng nào có thể ngăn họ tiến đến chức vô địch. Lật đổ Barca cũng khó như lật đổ…Sepp Blatter vậy. Blatter làm Chủ tịch FIFA tào lao ra sao không cần biết, chỉ biết ông quá giỏi về chính trị. Suốt hơn một chục năm qua, có ai mon men được cái ghế mà ngài Chủ tịch đang ngồi đâu. Mãi đến thời gian gần đây mới có một nhân vật thách thức có cái tên giống… bố của Osama Bin Laden là ông Mohammed Bin Laden. Đấy chính là ông chủ tịch LĐBĐ châu Á tên… Mohammed Bin Hammam.

3. Nhưng đây là một cuộc chiến không cân sức. Chưa bỏ phiếu gì sất, đã thấy Blatter có được sự hậu thuẫn từ UEFA, Nam Mỹ và Bắc Trung Mỹ. Đó là chưa kể ngay trong nội bộ AFC cũng có rất nhiều người thân Blatter. Từ lúc tuyên chiến với Blatter đến nay, Bin Hammam đã nói rất nhiều, nào là lời hứa về một FIFA thay đổi, minh bạch, công bằng cho đến những lời chỉ trích nặng nề với vị Chủ tịch đương nhiệm Blatter. Những hành động ấy, dưới mắt giới quan sát, chỉ là một chiêu tung hỏa mù và là chiêu PR bản thân của Bin Hammam mà thôi bởi việc lật đổ Blatter cho đến nay giống như là một nhiệm vụ bất khả thi.

Nói chuyện tung hỏa mù mới nhớ đến Việt Nam ta. VFF quả là cao thủ khi hết lần này đến lần khác tung hỏa mù khiến người hâm mộ không biết đường nào mà lần. Sau buổi tiếp đón trọng thể Bin Hammam cách đây ít lâu, VFF còn dành một buổi tiếp đón cũng trọng thể không kém cho Hristo Stoichkov, làm dân tình hoang mang tưởng đâu “sát thủ hoa hồng” này sắp lên làm HLV trưởng Việt Nam tới nơi. Nhưng rốt cục Stoichkov chỉ qua chơi rồi về, cả ứng viên số 1 Falko Goetz giờ cũng chưa đi đến đâu. VFF hứa hết lần này đến lần khác, nhưng ngày công bố HLV trưởng cho vòng loại World Cup tới nơi, VFF lại trở về với chiêu cũ là bổ nhiệm HLV tạm quyền.

4. Các quốc gia Đông Nam Á giờ đang chuẩn bị cho SEA Games cả rồi, chỉ có mình ta vẫn chưa kiếm ra nổi ông thầy cho đàng hoàng. Philippines hồi nào chỉ là đàn em của Việt Nam, gặp đội tuyển nước ta là bị “khủng bố” nửa tá bàn thua mang về làm kỷ niệm. Vậy mà bây giờ nhìn qua mà coi, họ đã có một HLV Đức, sắp tới còn tính chuyện lôi kéo mấy cầu thủ Đức về đầu quân. Còn mình, có một ông thầy người Đức (vô danh) mà cũng mời mãi chả xong. Chả lẽ sắp tới gặp Philippines, chính mình mới là đội bị “khủng bố” hay sao. Lúc đó chắc tui hết dám coi bóng đá Việt Nam, thà lên mạng coi… cháu gái của trùm khủng bố Osama Bin Laden Wafah Dufour chụp hình “sexy” còn vui hơn.

BLV Đình 8

Chuyên mục trào phúng, xuất hiện thứ hai hàng tuần


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm