Blog bóng đá: Chuyện linh vật

14/03/2011 11:52 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tuần trước tui có nói đến chuyện anh cầu thủ Moreno của đội bị treo giò, phạt tiền, phạt lao động công ích và thậm chí bị dọa giết chỉ vì đá một con cú, vốn là linh vật của đội đối phương. Atletico Junior là một đội nhỏ xíu xiu ở Nam Mỹ mà còn có linh vật, nói chi đến nền bóng đá lớn như…Việt Nam ta.

Linh vật của ĐT Việt Nam có phải là đội quân rùa Ninja dũng cảm này?, Ảnh Getty

Ở mỗi kỳ giải World Cup hay Euro, mọi người đều thấy có một con vật dễ thương đặc trưng, thể hiện rõ nét văn hóa của quốc gia đăng cai. Chẳng hạn hồi World Cup 1966 ở Anh là một con sư tử, World Cup 1994 tại Mỹ là con chó, World Cup 1998 tại Pháp là con gà trống, World Cup 2002 ở Đức là con sư tử (con này nhiều lông hơn con sư tử của Anh, chắc tại vậy mà Đức thắng Anh hoài) và World Cup 2010 tại Nam Phi vừa qua là một con báo hoa mai.

Còn rất nhiều những linh vật như thế trên thế giới. Nói đến Lazio là nói đến chú đại bàng, trên logo của CLB Cologne bên Đức có in cả một chú dê. Nói chung là nếu gom các CLB và các đội tuyển lại, chúng ta sẽ có một vườn động vật hoang dã: “hùm xám” Bayern Munich, “sói” AS Roma, “mèo đen” Sunderland, “sư tử sông Rhone” Lyon, “kền kền trắng” Real Madrid, “dơi” Valencia, “chích chòe” Newcastle, “bò tót” Tây Ban Nha, “đại bàng xanh” Nigeria, “cáo sa mạc” Algeria, “sư tử bất trị” Cameroon, “đại bàng trắng” Ba Lan, “chim công” Leeds United, “Kangoroo” Australia, “gà trống” Pháp, “rồng” Slovenia, “voi” Bờ Biển Ngà….

Liệt kê ra một hồi như vậy, tui chợt nhớ ngày xưa có một cuộc tranh cãi về việc linh vật của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta giờ đã là nhà (cựu) vô địch Đông Nam Á hẳn hoi, cần phải có linh vật, biệt danh để cho thiên hạ hết hồn và để cho báo chí nước ngoài có cái để mà so sánh, ví von chứ. Có người bảo linh vật của Việt Nam là con trâu, cần cù chịu khó giống người Việt Nam, cũng từng được chọn làm linh vật của SEA Games 22 tổ chức tại quê nhà. Cá nhân tui thấy con trâu không ổn. Đá banh mà gọi là “con trâu Việt Nam” nghe hơi nhà quê, lại liên tưởng đến một con vật hay bị người ta cưỡi, vậy thì không thể ngóc đầu lên nổi.

Vì thế theo tui, linh vật Việt Nam hay nhất phải là con rùa, chết chưa, CỤ rùa chứ nhỉ. Thời buổi này mà còn kêu “CỤ” bằng “CON” chắc tui sẽ bị chửi vì không biết tôn trọng vật tổ. Lấy kênh Google ra làm ví dụ nhãn tiền. Nếu bạn đánh chữ “CON rùa”, nó sẽ ra 608.000 kết quả với một tốc độ truy cập chậm chạp. Bạn mà đánh “CỤ rùa”, nó sẽ ra… 5.050.000 kết quả. Sau này ai mà đi ăn thịt rùa dám phải kêu “cho em một phần thịt CỤ hấp hành ăn với cơm nguội”.

CỤ rùa được tôn trọng như thế, làm linh vật của Việt Nam là quá xá ổn. Cứ nghĩ một ngày hãng thông tấn AFP giật hàng tít bự bành ky: “Rùa Việt Nam lầm lũi vào chung kết” nghe nó cũng đã cái lỗ tai nữa. Ý nó nói Việt Nam ta chậm mà chắc, căn cơ rất vững nên không ai lật nổi. Nói đến rùa là nhớ đến bàn thắng của Công Vinh trong trận chung kết AFF Cúp năm nào ngay. Mọi người bình tĩnh, tui không nói trái banh đang bay tự nhiên rớt trúng đầu Vinh là banh ăn rùa, chẳng qua nó được ghi ngay trên mảnh đất linh thiêng Mỹ Đình, Hà Nội. Đấy là nơi là ngày xưa Vua Lê Lợi được Thần Kim Quy ban cho thanh bảo kiếm dẹp giặc. Cũng là Thần Kim Quy hiện lên cho An Dương Vương mượn cái móng xây thành và làm nỏ giữ yên bờ cõi. Đấy, lịch sử đã ghi rõ: Việt Nam ta gắn bó mật thiết với rùa. Nếu CỤ rùa không làm linh vật cho đội tuyển Việt Nam thì còn con nào dám làm bây giờ?

Linh vật có ý nghĩa thiêng liêng và có mối dây liên kết bền chặt với đội bóng. Đội Lazio hay Cologne mà đá dở một cái là người ta đi xem xem con đại bàng hay con dê nó có bị chi không. Hay như cái đội nhỏ xíu bên Colombia vậy, con cú vừa qua đời một cái là họ tiếc thương, rồi họ lo là đội bóng của mình chịu xui xẻo, không chừng rớt hạng đến nơi.

Bởi vậy, tui đồ rằng bóng đá Việt Nam đang sa sút cũng bởi tình trạng sức khỏe đang yếu đi trông thấy của cụ. Trong thời gian ngắn vừa qua, bóng đá Việt Nam tràn ngập trong những nỗi buồn. Đội tuyển bị loại nhục nhã tại AFF Cúp, HLV trưởng Henrique Calisto bỏ người chạy lấy của, 5 cầu thủ bị bắt vì thuốc lắc, cầu thủ đội U15 trộm tiền ATM, cầu thủ quánh trọng tài nữ ngay trên sân, cựu tuyển thủ Quốc Vượng bị bạn gái đâm (dù sau đó có người bảo là tin vịt)…

Bởi vậy theo tui, mấy vị trong Liên đoàn ngoài việc chấn chỉnh lại kỷ luật, giáo dục cầu thủ ra còn cần phải quan tâm sâu sắc đến tình hình sức khỏe của CỤ, nếu cần thì tham gia trục vớt CỤ lên bờ để chữa bệnh. Bữa giờ thấy người ta đăng tin CỤ giận lẫy mà chẳng cho ai chữa bệnh hay đến gần. Dám CỤ giận mấy người làm bóng đá Việt Nam lắm…

BLV ĐÌNH 8


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm