Đội tuyển Pháp: Đường đến thành Paris

04/09/2014 20:20 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những năm tháng sống trong bóng tối vì thành tích kém cỏi và những scandal, ĐT Pháp đã bắt đầu sự trở lại của mình, và họ có thể đạt tới đỉnh cao lớn hơn nữa khi hành trình tới EURO 2016 đã bắt đầu.

Hai tháng sau khi World Cup 2014 chấm dứt với thành tích lọt vào tứ kết và chỉ bị loại bởi đội vô địch Đức, ĐT Pháp sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới, hành trình tới EURO 2016 mà Pháp đăng cai.

Sự kiên định của “DD”

2 năm tới của HLV Didier Deschamps sẽ là 2 năm mà ông đi khắp châu Âu để chuẩn bị cho cuộc chinh phục châu lục đầu tiên kể từ sau chức vô địch năm  2000.

Đối thủ sắp tới của họ, ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha, vừa rời World Cup trong thất bại sau khi bật bãi ngay vòng bảng, trong khi ĐT Pháp thu về một sự phản hồi rất tích cực từ các CĐV nhà sau những thể hiện tưng bừng ở vòng bảng và đã chơi ngang ngửa với Đức trong trận tứ kết. Nếu như TBN sẽ phải thay đổi vì thất bại, người Pháp cũng sẽ phải thay đổi vì họ chưa đạt đến thành công cực điểm.

Người ta sẽ chờ đợi một tuyển Pháp tươi mới hơn ở EURO 2016 với sự hòa trộn giữa sức trẻ và kinh nghiệm, còn trong lúc này Deschamps vẫn giữ nguyên nòng cốt của tập thể. 20-trên-23 cầu thủ đến Brazil tiếp tục có mặt trong danh sách triệu tập. 3 người vắng mặt là trung phong Olivier Giroud và trung vệ Laurent Koscielny bị chấn thương, còn thủ môn Mickael Landreau đã giải nghệ. Alexandre Lacazette, Jeremy Mathieu và Steve Mandanda lần lượt thay thế.

Sẽ không có thử nghiệm nào từ phía Deschamps trước TBN, theo chính lời ông. Deschamps kiên định bất chấp thực tế là ĐT Pháp đã chứng kiến nhiều sự chia tay đáng kể trong vòng 3 tháng trở lại. Ngoài Landreau, hậu vệ Eric Abidal, tiền vệ Samir Nasri và Franck Ribery đều đã nói lời từ giã sự nghiệp quốc tế.

Lý do là bởi tuyển Pháp không có Ribery và Nasri vẫn đi sâu ở World Cup và cho thấy một sức sống mới khác biệt hoàn toàn so với kỷ nguyên của Raymond Domenech. Họ có một lối chơi ghi nhiều bàn thắng và vẫn đủ hiệu quả để đi sâu. Pháp đã không còn là trò cười của châu Âu nữa, đối thủ đã biết sợ họ.

Một rừng tài năng

Bóng đá Pháp đang sở hữu những tài năng thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau. Đa phần họ đều rất trẻ, chưa thành danh hoặc nếu có thành danh thì cũng chỉ trong phạm vi trong nước mà chưa nhận được cái nhìn tôn trọng từ dư luận bên ngoài (dễ hiểu khi chúng ta nhìn vào sự kém sức hút của Ligue 1). Điều đó khiến Les Bleus có thừa triển vọng để thành công ở EURO 2 năm nữa.

Những Eliaquim Mangala, Lucas Digne, Morgan Schneiderlin, Remy Cabella và Loic Remy đều sẽ có cơ hội gây ấn tượng với Didier Deschamps trước TBN sắp tới. Họ đều trẻ và chưa có tên tuổi. Lựa chọn những con người đó, Deschamps đã phải từ chối những người khác không kém phần xứng đáng, mà nổi bật nhất là sát thủ của Marseille, Andre-Pierre Gignac. Những Florian Thauvin, Dimitri Payet, Sebastien Corchia, Layvin Kurzawa hay Wissam Ben Yedder trẻ tuổi cũng đã phải đợi dịp khác.

Vấn đề bây giờ chỉ là trong 2 năm tới đây, Deschamps sẽ làm thế nào để chọn ra trong cái biển tài năng ấy những tuyển thủ phù hợp nhất cho đội tuyển. Pháp không có Ribery và Nasri ở World Cup, và một số người cho rằng cũng chính vì sự vắng mặt của họ mà Pháp lại đá tốt hơn so với vòng loại, nhờ một lối chơi khoáng đạt và ít những pha bóng đơn độc. Deschamps không cần quá nhiều tài năng, ông chỉ cần những tài năng hợp với chiến thuật của mình nhất.

Sẽ có người cho rằng với vô số những cầu thủ đạt tới trình độ đủ để khoác áo ĐTQG thì Deschamps sẽ dễ dàng lựa chọn, thực tế sẽ không dễ dàng như vậy. Sức ép cho ĐTQG sẽ lớn hơn bao giờ hết vì EURO tổ chức trên sân nhà, và ông có thể sẽ mâu thuẫn với ý kiến số đông của người Pháp trong những giai đoạn như thế.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm