Người Pháp lại tìm thấy tình yêu

06/09/2014 15:49 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 50 ngày sau World Cup, người Pháp đã lại được thưởng thức chiến thắng từ các tuyển thủ trước nhà vô địch châu Âu.

Đó là khởi đầu không thể tốt hơn cho Les Bleus trên hành trình tới EURO 2016 trên sân nhà.

Thủ chắc, công bùng nổ

52 ngày sau khi World Cup kết thúc với nước Pháp, các công dân nước này lại dành tình cảm cho Les Bleus sau những năm đội tuyển sống trong hổ thẹn.

Đội hình ra sân của Pháp gần giống với đội hình ra sân mà Didier Deschamps đã tung ra trước tuyển Đức ở trận tứ kết World Cup 2014. Chỉ có Yohan Cabaye vắng mặt và được thay thế bởi Moussa Sissoko, và sơ đồ ra sân chuyển từ 4-3-3 sang 4-2-3-1, tuy nhiên tinh thần chung trong cách chơi của Pháp vẫn gần như nguyên trạng. Ta có thể tóm tắt như sau: nhanh và bùng nổ trong phản công, linh hoạt và chắc chắn trong phòng thủ.

Sự khởi đầu của Les Bleus đặc biệt ấn tượng so với thường lệ. Karim Benzema có cơ hội ghi bàn ngay phút đầu tiên và mỗi lần Pháp phản công là anh lại có mặt ở những vị trí đón bóng cực kỳ thuận lợi. Cánh phải của đội chủ nhà tỏ ra cực kỳ đáng sợ bởi Moussa Sissoko liên tục bắt nạt các hậu vệ TBN bằng tốc độ của mình, trái ngược với cánh trái khá im ắng do Antoine Griezmann đảm nhiệm.

Hiệp 2 thậm chí Pháp còn chơi hay hơn, đặc biệt trong 30 phút đầu. Benzema ghi bàn chỉ 5 phút sau giờ giải lao nhưng bị thổi việt vị, Mathieu Valbuena đá nhanh đi chệch cột dọc sau một nỗ lực giữ bóng tốt của Matuidi, và Pháp ghi bàn duy nhất của trận đấu trong một tình huống mà họ triển khai trong không gian hẹp trước khi Valbuena lọt vào vòng cấm và nhả cho Loic Remy. Đó là pha bóng đẹp nhất của buổi tối, Valbuena khởi đầu pha bóng, tìm Benzema ở góc khu cấm địa và chuyền cho Sissoko, người giật gót để Valbuena thoát xuống.

Chiến thắng cho Les Bleus là hoàn toàn xứng đáng, bất chấp khoảng 15 phút cuối TBN đã ồ ạt tấn công và thậm chí tưởng như đòi được penalty. TBN đã để nhiều trụ cột ngồi dự bị, và Pháp đôi lúc có phần chật vật trong khâu cướp bóng, nhưng toàn bộ màn trình diễn mang lại tín hiệu rất tích cực.

Quên Ribery đi

Trận đấu tối thứ Năm là lần đầu tiên Pháp ra sân kể từ sau khi Franck Ribery tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế. Người hâm mộ đã bắt đầu lãng quên Ribery bởi tuyển Pháp không có anh lại đang chơi hay hơn. Họ đã thấy ở Brazil, và họ lại vừa thấy ở Stade de France. Mathieu Valbuena và Karim Benzema có rất nhiều bóng và họ không giữ bóng quá lâu để tấn công đơn độc, thay vào đó là những pha đập nhả rất mượt.

Sẽ phải có ai đó đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh mà Ribery để lại, và Deschamps cũng có người thay thế đầy triển vọng mang tên Paul Pogba. Ngoại trừ pha để mất bóng nguy hiểm đầu trận, Pogba chơi cẩn trọng trong thời gian còn lại trên sân, giúp Pháp điều tiết trận đấu và đánh chặn từ xa. Pogba đánh bại các cầu thủ TBN tới 7 lần trong các pha tranh bóng một đấu một, và không phạm một lỗi nào trong 90 phút. Anh cùng với Blaise Matuidi sẽ còn đá cặp với nhau trong một thời gian dài nữa.

Pogba rất xuất sắc, và anh mới chỉ 21 tuổi, cùng với Raphael Varane là hai cầu thủ trẻ nhất trong đội hình xuất phát trước TBN. Pogba có đủ tài năng để đá chính, nhưng điều nữa là anh có một sự điềm tĩnh trong cách ứng xử trên sân, xứng đáng với tư cách thủ lĩnh. Valbuena và Benzema có thể quan trọng và kinh nghiệm hơn, nhưng hai người ấy không có một tính cách phù hợp cho băng đội trưởng.

Hành trình tới EURO 2016 mới chỉ bắt đầu, và người Pháp đã cảm thấy lạc quan mặc dù vừa chia tay với một số cựu binh ngôi sao. Hẳn thế hệ tuyển thủ hiện tại phải có điều gì đó khiến họ hưng phấn, và chiến thắng trước TBN trả lời cho câu hỏi đó.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm