(TT&VH)- Tạm quên đi TBN, đối thủ của Pháp ở vòng loại World Cup 2014, bởi Rio de Janeiro vẫn còn ở quá xa, HLV Laurent Blanc phải lo cho vòng loại EURO 2012 đã ở trước mắt. Trước các trận gặp Albania vào ngày 2/9 và Romania vào 6/9, Pháp sẽ có trận giao hữu với Chile, và trong danh sách triệu tập lần tới, ông Blanc có thể gọi đến 8 cầu thủ đang chơi cho PSG.
Sakho nhiều khả năng sẽ đá chính ở trận giao hữu gặp Chile- Ảnh Getty
Chấn thương đang hoành hành tuyển Pháp, đặc biệt là tuyến dưới. Phillippe Mexes mới trải qua ca phẫu thuật dây chằng, và sẽ nghỉ đá cho đến tháng Mười. Adil Rami dự kiến cũng vắng mặt trong khoảng thời gian tương tự vì chấn thương đầu gối. Mamadou Sakho, Eric Abidal, Younes Kaboul và Laurent Koscielny sẽ tranh đấu để giành quyền chơi trung vệ. Tương tự, tuyến giữa đội Pháp cũng đang trở thành một bệnh viện: Franck Ribery, Yoann Gourcuff và Abou Diaby đều vắng mặt vì chấn thương mắt cá. Đó là cơ hội cho Menez, Chantome và Matuidi, những cầu thủ thuộc biên chế PSG.
Đội bóng thủ đô đang biến thành một tuyển Pháp thu nhỏ sau hàng loạt vụ mua bán gấy chấn động TTCN mùa Hè vừa qua. Họ sở hữu đến 8 cầu thủ dự kiến sẽ được ông Blanc triệu tập cho trận gặp Chile, và 90% khả năng là danh sách ấy sẽ được giữ nguyên cho các trận thuộc khuôn khổ vòng loại EURO, với nhân lực rải đều ở các tuyến. Thủ môn Nicolas Douchez, các hậu vệ Jallet, Sakho, các tiền vệ Chantome, Matuidi, và các tiền đạo Hoarau, Gameiro, Menez. Trong số này, Sakho, Gameiro và Menez nhiều khả năng sẽ được cho ra sân ngay từ đầu.
PA
Không có “quà” cho Domenech Cuối cùng thì LĐBĐ Pháp (FFF) đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Raymond Domenech. Trước đó, nhà cầm quân có biệt danh “Gã bảo thủ” đã đòi số tiền bồi thường hợp đồng lên đến 2.9 triệu euro, nhưng sau khi thỏa thuận với FFF vào hôm qua, ông Domenech sẽ chỉ nhận được 1/3 số đó, tức 975 nghìn euro. Trong số này, 400 nghìn euro là khoản phí bồi thường bổ sung, trong khi số tiền còn lại tương ứng với mức lương trước đây mà Domenech nhận được từ FFF. |