Lần đầu tiên kể từ sau World Cup, Abidal trở lại đội tuyển, sau khi may mắn thoát án phạt mà LĐBĐ Pháp (FFF) giáng xuống sau scandal bỏ tập ở đồi Knysna. Abidal là một trong 5 người bị đưa vào diện mà FFF cân nhắc để trừng phạt, và chỉ có một mình anh được tha bổng.
![]() Abidal trở lại ĐT Pháp nhưng Toulalan (số 14) không được gọi, Ảnh Getty |
Tương tự, Toulalan cũng đã bị bỏ quên kể từ sau World Cup. Lý do mà ông Blanc đưa ra: Ở CLB, họ đều bị “trưng dụng” để đá trung vệ, trong khi Toulalan vốn đá trụ, còn Abidal sở trường chơi cánh trái. Thế nhưng, ngay cả khi họ đã được trở về chơi ở vị trí ưa thích ở CLB, vẫn chỉ có mình Abidal được chọn. Dư chấn của Scandal ở đồi Knysna đóng vai trò gì ở đây (Toulalan bị cấm một trận, còn Abidal thì không)?
Thêm một mảnh ghép
Đến thời điểm này, việc đề cập đến vấn đề gọi cầu thủ theo mức độ tham gia của họ vào scandal ở đồi Knysna có lẽ không phải là điều mà ông Blanc bận tâm nữa. Tuyên bố cứng rắn loại 23 thành viên đội Pháp dự World Cup 2010 chỉ là động thái xoa dịu dư luận khi ông mới lên nắm quyền. Hiện tại, ông đang cố gắng từng bước hoàn thiện một đội tuyển kết hợp hài hòa giữa sức trẻ và kinh nghiệm, giữa những thành viên kỳ cựu và những nhân tố mới.
Không thể phủ nhận rằng dù đã đạt được những thành công bước đầu trong lối chơi, đội hình hiện tại của HLV Blanc vẫn thiếu về đẳng cấp và kinh nghiệm. Có những vị trí mà qua vài trận vừa qua, có thể xem như tử huyệt, điển hình là cánh trái của Gael Clichy. Ngay cả trong những trận Pháp thắng (Romania và Luxemburg), vị trí của anh là yếu nhất. Sự trở lại của Abidal là mảnh ghép kịp thời để sửa chữa lỗ hổng ấy.
Tương tự, Alou Diarra của Bordeaux cũng là một trong những người được “hưởng lợi” từ việc Toulalan bị phạt, nhưng anh đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, thậm chí là đảm nhiệm thành công vai trò thủ lĩnh. Ông Blanc vẫn gọi tiền vệ này tập trung đợt này, bất chấp việc anh vẫn đang thụ án treo giò 6 trận vì hành vi đẩy ngã trọng tài khi chơi cho Bordeaux ở Ligue 1.
Sự tin tưởng hiếm có ấy chứng tỏ rằng Diarra đã trở thành một mảnh ghép cơ bản dưới triều đại của Blanc, dù anh luôn chỉ là “kép phụ” dưới thời HLV Raymond Domenech. Ngược lại, Clichy đã có cơ hội ấy, nhưng màn trình diễn thời gian qua của anh đã khiến ông Blanc phải tìm một mảnh ghép khác. Điềm tĩnh và chắc chắn như Abidal, để thử lửa đội Pháp trước một địch thủ thuộc tốp đầu thế giới như đội tuyển Anh.
Những gì ông Blanc đã làm thời gian qua có lẽ đang hướng tới mục tiêu từng bước một loại bỏ đi những mắt xích lỗi và thêm vào những mảnh ghép phù hợp cá tính và triết lý bóng đá của ông. Tất nhiên, những mảnh ghép này không thể là bất di bất dịch. Có thể đợt triệu tập sau, có Toulalan, và lại không Abidal chưa biết chừng…
|
Danh sách cụ thể Thủ môn: Lloris (Lyon), Mandanda (Marseille), Carrasso (Bordeaux) Hậu vệ: Sagna (Arsenal), Rami (Lille), Mexes (Roma), Sakho (PSG), Clichy (Arsenal), Abidal (Barcelona), Reveillere (Lyon) Tiền vệ: A. Diarra (Bordeaux), M`Vila (Rennes), Malouda (Chelsea), Gourcuff (Lyon), Valbuena (Marseille), Nasri (Arsenal), Cabaye (Lille. Tiền đạo: Gameiro (Lorient), Hoarau (PSG), Benzema (Real Madrid), Remy (Marseille), Payet (St. Etienne). |
