Pháp thua Ukraine, World Cup sẽ không có ƯCV số 1 cho Quả bóng vàng FIFA 2013?

16/11/2013 10:29 GMT+7 Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Ribery được coi là ứng viên nặng ký trong cuộc đua giành QBV FIFA 2013 nhưng Ribery hoàn toàn “mất điện” ở Kiev trước Ukraine và tuyển Pháp đối mặt với nguy cơ vắng mặt ở World Cup lần đầu tiên sau 20 năm kể từ World Cup 94.

Sau “ác mộng Bulgaria” có thể sẽ là “ác mộng Ukraine”. Điều tồi tệ là cả cá nhân Ribery nói riêng lẫn lối chơi tập thể của Pháp nói chung đều cho thấy họ thua Ukraine là xác đáng và hầu như không cho thấy hy vọng nào trước trận lượt về sau đây chưa đầy 4 ngày. Chuyện gì đã xảy ra ở Kiev? Ribery thường xuyên bị “kẹp Sandwich” bởi hai cầu thủ áo vàng và trong suốt trận đấu anh không thực hiện được bất kỳ một đường chuyền chất lượng nào cho đồng đội uy hiếp khung thành Ukraine. Những nỗ lực của ứng viên QBV FIFA 2013 chỉ dừng lại ở một vài cú sút xa không mấy nguy hiểm. 



Ribery chơi mờ nhạt trước Ukraine

Về thế trận, Pháp thậm chí còn nhỉnh hơn đội chủ nhà. Họ cầm bóng 59% thời lượng (so với 41% của Ukraine), họ tung ra 14 cú sút cầu môn (Ukraine 11) nhưng “Les Bleus” chỉ tạo ra đúng 1 cơ hội có thể biến thành bàn thắng khi Giroud mớm bóng cho Nasri thoát xuống đối mặt ở thủ thành Pyatov của Ukraine nhưng ở góc sút tương đối rộng, cự ly khá gần và hoàn toàn không bị hậu vệ chủ nhà áp sát, tiền vệ của Man City lại đá thẳng vào người Pyatov và thủ môn Ukraine bắt gọn bóng. Cú sút quá đơn giản ấy của Nasri cũng là tất cả những gì một đội Pháp của những Ribery, Abidal, Evra, Giroud (rồi Benzema), Nasri...làm được ở Kiev.

Ukraine chiến thắng chỉ đơn giản bằng cách kèm chết Ribery, phòng ngự tập thể thật chắc chắn (theo người sát) và tận dụng sai lầm của các hậu vệ áo Lam. Nhưng chính thế nên thất bại của Pháp càng trở nên bi kịch. Sau trận thua không có gì để phàn nàn ở Kiev, cả hai tờ báo Thể thao hàng đầu của Pháp là L’Equipe và France Football đều gọi thất bại này là “Cơn ác mộng”. Trước một Ukraine có phần lép vế về thế trận, lại không có ngôi sao nào nổi bật để tạo nên khác biệt nhưng Pháp vẫn “lạc đường”. Ảnh hưởng của Ribery lên đội bóng hoàn toàn không có. Anh bị vô hiệu hóa và không biết làm sao để thoát khỏi sự đeo bám của những cái bóng áo vàng. Và khi Ribery trở nên “vô hại”, những ngôi sao áo Lam khác như Giroud, Nasri, Pogba, Evra... cũng bất lực. Họ chỉ biết tìm kiếm vận may từ những cú sút xa, không thể đột phá, tiếp cận khung thành Ukraine. 



Koscielny là tội đồ khiến Pháp trả giá đắt

Hàng công bế tắc còn hàng thủ mắc lỗi. Koscielny chưa bao giờ là một trung vệ đẳng cấp và trận thua Ukraine khẳng định lại điều đó. Anh không kèm nổi Zozulya dù đã chủ động áp sát và phải phạm lỗi khiến Pháp thua bàn thứ 2. Anh tát vào mặt Kucher rồi nhận thẻ đỏ ở cuối trận. Đấy là đỉnh cao của sự bất lực. Trước đó, có tới 6 cầu thủ áo Lam trong vòng cấm nhưng họ vẫn để Zozulya ghi bàn mở tỷ số cho Ukraine. Pha bóng xuất phát từ cánh phải ấy cho thấy các cầu thủ của Didier Deschamps chơi bóng thiếu quyết đoán (sao họ không phạm lỗi chiến thuật từ xa nếu không thể ngăn cản đối thủ hợp lệ?) và di chuyển hết sức hỗn loạn, bị động. Ít nhất là như thế. Thất bại muối mặt này khiến Pháp buộc phải trèo qua ngọn núi cao ở Stade de France sau đây 3 ngày. Nhưng họ sẽ làm điều đó bằng cách nào và đâu là cơ sở cho niềm tin mà Deschamps đã nhấn mạnh sau trận thua ở Kiev? 



Cả tập thể gây thất vọng

Về con người, Deschamps coi như đã dùng hết những người giỏi nhất nhưng không thành công (Valbuena và Benzema vào sân từ ghế dự bị cũng không làm nên khác biệt). Về lối chơi người ta đang tự hỏi liệu ở sân nhà, Pháp có chuyển sang đá 4-3-3 thay vì 4-2-3-1 như ở Kiev hay không? (đẩy Remy và Ribery lên cao hơn nữa, chơi tiền đạo cánh)? Deschamps vẫn tin dùng Giroud đá chính hay trao cơ hội ra sân từ đầu cho Benzema ở vị trí trung phong? Nếu Ribery lại bị kèm chết như ở lượt đi thì ai sẽ thay anh tạo ra khác biệt cho “Les Bleus”? Pháp sẽ làm gì để gia cố hàng thủ sẽ không có Koscielny vì bị treo giò? (Sakho sẽ thay anh?). Quá nhiều câu hỏi và toàn bài toán hóc búa.

Không ngạc nhiên nếu Ukraine chơi phòng ngự phản công ở Stade de France sau khi họ đã dẫn 2-0 tại Kiev. Trong lúc gần như chắc chắn phải tìm cách xuyên phá boongke phòng ngự của đối thủ, Pháp còn phải lo giữ sạch lưới nhà. Hai nhiệm vụ khó khăn phải hoàn thành cùng lúc nhưng màn trình diễn quá tệ ở Kiev khiến cảm giác bi quan bao trùm. 20 năm trước, Pháp chỉ cần hòa Bulgaria trong trận vòng loại cuối cùng là cầm vé tới Mỹ dự World Cup 94 nhưng họ để thua vào phút chót ngay ở Parc des Princes. 4 năm trước, cũng chỉ cần hòa CH Ireland của Trapattoni ở Stade de France là Pháp cầm vé tới Nam Phi dự World Cup. Pháp cuối cùng đã làm được điều đó nhưng theo cách không khác gì thất bại vì họ phải nhờ tới pha chơi bóng bằng tay cực lộ liễu của Henry trước khi Gallas ghi bàn mới gỡ hòa được 1-1 với CH Ireland ở hiệp phụ và giành vé dự World Cup. Hai sự kiện ấy dẫn đến hai kết cục khác nhau nhưng màn trình diễn của “Les Bleus” thì tồi tệ gần...như nhau. 


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Video Henry chơi bóng bằng tay giúp Pháp giành vé dự World Cup 2010

Bây giờ khi đã thua 0-2 ở Kiev thì Pháp phải thắng ít nhất 2-0 trong 90 phút lượt về ở Stade de France bằng cách nào? Người Pháp chỉ còn biết chờ đợi những Ribery, Abidal, Evra, Nasri... thể hiện đẳng cấp ngôi sao, kinh nghiệm trận mạc, danh dự cá nhân và bản lĩnh của họ khi lịch sử buộc họ phải lên tiếng. Nhưng ở bên bờ vực thẳm, liệu những phẩm chất trừu tượng ấy có đủ giúp người Pháp thoát hiểm hay không? Hay là họ sẽ không có câu trả lời hoặc câu trả lời không đủ mạnh mẽ để tránh khỏi cú rơi xuống thung sâu? Có hay không những phép màu ở Stade de France và nếu có thì ai sẽ mang đến phép màu ấy?  Những câu hỏi quá khó để trả lời vào lúc này và tất cả phải chờ đợi.

Điều chắc chắn là World Cup ở Brazil sẽ thiếu đi ít nhiều sức hấp dẫn của nó nếu người ta không được chứng kiến màn trình diễn của những Nasri, Benzema, Giroud, Pogba và đặc biệt là Franck Ribery trong ánh nắng Hè Nam Mỹ. Hãy tưởng tượng kịch bản Ribery giành QBV FIFA và Pháp vắng bóng ở Brazil mùa Hè tới. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lại không thể dẫn dắt đội bóng của anh tới ngày hội bóng đá của hành tinh. Nếu điều đó xảy ra, QBV chắc chắn có một tỳ vết ở trên đó giống như chính vết sẹo trên gương mặt Ribery.

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm