Pháp thắng nhọc trước Ireland: Màu lam nhạt nhòa ở Dublin

29/03/2023 14:38 GMT+7 | Bóng đá Pháp

Pháp cảm thấy nhẹ nhõm khi rời Dublin với một chiến thắng khó nhọc trước Ireland được tạo ra bởi những khoảnh khắc chói sáng của người kiến tạo chiến thắng, Pavard, và của người bảo vệ nó, Maignan.

Stephen Kenny hứa rằng đội chủ nhà sẽ không chấp nhận một cái chết từ từ và chiến đấu bằng cả tính mạng trước đối thủ. Ireland đã không chỉ hạn chế được sự nguy hiểm của nhà vô địch World Cup 2018 mà còn liên tục đe dọa đối thủ của họ cho đến những giây cuối cùng.

Đêm yên tĩnh của Mbappe

"Tôi đã xem 20 trận gần nhất của Pháp và chưa bao giờ thấy Kylian Mbappe, người mà tôi bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lại có một đêm yên tĩnh như vậy", Stephen Kenny nói với sự tự hào.

Pháp đã dẫn trước Hà Lan 3-0 chỉ sau 21 phút của trận mở màn vòng loại bảng B vào thứ Sáu tuần trước, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy màn trình diễn đó lặp lại tại sân Aviva khi Ireland quyết tâm bắt kịp nhịp độ của họ ở mọi không gian và mọi pha chạm bóng.

Số 10 của Les Bleus hầu như không bao giờ xuất hiện ở vị trí trung tâm của sân khấu còn Antoine Griezmann chỉ gây chú ý nhờ mái tóc hồng rực rỡ. Thống kê: Trong 61 trận gần đây nhất của Kylian Mbappe cho PSG và Pháp mà anh chơi hơn 45 phút, hai đội duy nhất ngăn cản anh thực hiện cú sút trúng đích là Anh tại World Cup 2022 và Ireland vào đêm trước.

Và ngay cả khi Benjamin Pavard đã cứu chuộc những sai lầm ở Qatar bằng cú knock-out đầu hiệp hai thì Les Bleus chỉ có thể sống sót nhờ pha cứu thua không tưởng của Mike Maignan (có giá trị như một bàn thắng), trong những giây cuối cùng đối mặt với Nathan Collins.

"Sáu điểm, ghi 5 bàn thắng và không để thủng lưới bàn thua nào", Didier Deschamps cảm thấy hài lòng với những gì đã diễn ra, "Thật khó khăn khi đến đây, Ireland đã chơi tốt, họ phòng ngự tốt. Chúng tôi không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn và cần một pha cứu thua vào cuối trận".

Một chi tiết khác được nhắc đến, bàn thắng mở tỉ số của Pavard cũng là cú sút trúng đích đầu tiên của cả hai đội sau gần một giờ thi đấu ở Aviva. Và nó đưa chúng ta đến một kết luận: Pháp có thể giành chiến thắng ngay cả khi chơi rất tệ.

Khoảng cách về đẳng cấp giữa hai đội bóng được biểu hiện trong những trận đấu chặt chẽ như vậy và tất cả những gì Ireland làm được trong trận đấu này lại là sự khởi đầu cho một nghi ngờ đã trở thành thường xuyên đối với Pháp: Les Bleus có thể sẽ không đạt được đến khả năng cao nhất với thế hệ trẻ tài năng cùng với Deschamps, người đã ở quá lâu trên ghế chỉ đạo.

Màu lam nhạt nhòa ở Dublin - Ảnh 1.

Pháp chỉ thắng được Ireland nhờ khoảnh khắc xuất thần của Pavard

 Sự hoài nghi về Deschamps

Chiến thắng này không xoay quanh những lựa chọn về nhân sự và không có bất kì tác động nào của việc điều chỉnh chiến thuật của Deschamps khi thế trận rơi vào bế tắc. Nó được giải quyết bởi một tình huống sai lầm của Josh Cullen bên phía Ireland, hầu hết là sự bế tắc với Les Bleus và nó không phải là lần đầu tiên mọi thứ diễn ra như vậy. Điều đó thật đáng lo lắng!

Có điều gì đó không đúng khi chiến lược gia 55 tuổi chọn lão tướng Giroud đối mặt với hệ thống phòng ngự 5 người của Ireland bao gồm những cầu thủ trẻ, cao lớn và không chiến tốt. Những điểm mạnh về làm tường, đập nhả và chơi đầu của số 9 bị triệt tiêu hoàn toàn.

Anh không thể liên lạc được với những đối tác ăn ý chơi sau lưng như Mbappe hay Griezmann, cũng đồng nghĩa với việc hai ngôi sao này bị đẩy ra xa khỏi không gian có thể gây nguy hiểm cho khung thành của Gavin Bazunu.

Kolo Muani, người chơi như một số 9 ở trận thắng Hà Lan được xếp chơi ở cánh phải và bị cô lập hoàn toàn trong mạng lưới đeo bám vị trí của đội chủ nhà. Ở trận mở màn, tốc độ, sức càn lướt và kĩ thuật của Muani được tận dụng tối đa, anh luôn chơi vỗ mặt hệ thống phòng ngự của Hà Lan, khiến cặp trung vệ Van Dijk-Geertruida mất vị trí và tạo ra khoảng trống để Mbappe và Griezmann tiếp cận khung thành Cillessen.

Ireland không thua Pháp về thể lực, đội chủ nhà cũng mạnh về tốc độ và tranh chấp tay đôi hoàn hảo. Ireland được tổ chức tốt với hệ thống phòng ngự lùi sâu, cự ly đội hình luôn đảm bảo lấp kín mọi khoảng trống và không bao giờ thất bại trong những pha đua tốc độ hay những pha bóng một chọi một với Mbappe hoặc Griezmann.

Trong những trận đấu chặt chẽ như vậy, các HLV thường cần những cầu thủ tốc độ ở đoạn ngắn tốt để phá vỡ kết cấu phòng ngự của đối thủ, giỏi đưa bóng xuống biên, và có thể tìm thấy các đồng đội trong không gian hẹp.

Nhưng Pháp đã không có một ai như vậy ở Aviva và Didier Deschamps cũng gây ngạc nhiên khi không thật sự muốn thay đổi tốc độ trận đấu hoặc ông không thể làm như vậy vì sự chậm chạp của bản thân. 

 Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm