02h00 ngày 8/9, Bosnia&Herzegovina – Pháp: Hổ bị thương, hay… gà mất cựa?

07/09/2010 12:13 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Một đặc điểm dễ nhận thấy ở các đội tuyển lớn là càng ở vào thế đường cùng và bị coi thường bao nhiêu, họ càng nguy hiểm bấy nhiêu. Đội Pháp đúng là một đội tuyển lớn, họ cũng đang bị dồn vào tình thế rất nguy hiểm trước trận gặp Bosnia, nhưng bản thân họ liệu có nguy hiểm như mãnh hổ cùng đường?

Lịch sử các giải đấu quốc tế cho thấy một đội tuyển lớn luôn sở hữu phẩm chất ấy. Các đội vô địch World Cup hay EURO trong bóng đá hiện đại hầu hết thường không được đánh giá cao trước khi giải diễn ra. Chức vô địch World Cup 1998, hay kỳ tích lọt vào chung kết World Cup 2006 của người Pháp được sinh ra trong bối cảnh như thế. Và ngược lại, khi đến giải với tư thế ứng viên số một, họ lại thảm bại ở World Cup 2002.


Tuyển Pháp lúc này ngập chìm trong khó khăn, Ảnh Getty
Thất bại trước Belarus, trận thua thứ 4 liên tiếp (trận không thắng thứ 7), nói lên rằng Pháp vẫn chưa thể ngoi lên khỏi vực thẳm mà họ đã trượt xuống dưới thời Domenech, và việc đối đầu với Bosnia trên sân khách vào thời điểm này có thể là chiếc huyệt lấp đi những hy vọng tốt đẹp mới nảy nở khi HLV Laurent Blanc lên cầm quyền.

Trận thua ấy cũng đẩy Pháp vào tình thế rất nguy kịch ngay đầu chiến dịch vòng loại, và bây giờ, người ta chờ đợi họ phát huy được “truyền thống” của những đội tuyển lớn: Càng bị coi thường, càng bị đẩy vào đường cùng thì càng nguy hiểm và khó lường. Thế nhưng, có rất nhiều điều cho thấy đội Pháp hiện tại không phải con hổ bị thương, mà là… Gà trống mất cựa.

Gà trống mất cựa

Mãnh hổ bị đẩy vào thế cùng đường, bị coi thường thì càng nguy hiểm, chẳng qua vì sức mạnh thật sự của nó chỉ bị che giấu bởi sự khắc nghiệt của hoàn cảnh. Sự thật là đằng sau mây mù, ánh nắng vẫn luôn tồn tại, dù mây mù có đặc đến đâu.

Tình cảnh của Italia, đội đã đánh bại Pháp ở chung kết World Cup 2006, 4 năm về trước, là như thế: Một loạt những cầu thủ cốt cán của họ, bao gồm Buffon, Cannavaro, Zambrotta… đều chờ phán quyết của vụ Calciopoli. Trên lý thuyết, tinh thần của Italia cực kỳ bất ổn, và họ cũng không được xếp vào ứng viên hàng đầu. Thế nhưng, họ đã vô địch, bởi đội hình vẫn gồm toàn những cầu thủ đẳng cấp Thế giới, và sức mạnh của họ lại càng khó lường hơn khi bị coi thường.

Pháp hiện tại là một đội bóng lớn bị coi thường, sau 10 tháng không biết chiến thắng là gì và vừa trải qua một loạt scandal trong và sau World Cup. Trên lý thuyết, họ có thể là một con mãnh hổ cực kỳ nguy hiểm, nhưng những án phạt và chấn thương đã tước hết móng vuốt của họ. Có thể nhận thấy rằng cầu thủ chơi xông xáo nhất trong đội hình Pháp ở trận gặp Belarus, Florent Malouda (anh cũng đã làm lưới Belarus rung lên, nhưng bị thổi phạt việt vị), là người có đẳng cấp cao nhất trong số 21 cầu thủ được Blanc triệu tập cho trận gặp Bosnia. Nỗ lực ấy được đánh thức bởi sự tự hào của một cầu thủ đẳng cấp Thế giới trong bối cảnh bị coi thường, nhưng là nỗ lực đơn độc.

Trong tình cảnh nguy hiểm như hiện tại, họa chăng chỉ có Ribery, Abidal, Lassana Diarra…, những cầu thủ đẳng cấp thế giới và dày dạn chinh chiến, là có khả năng đánh thức bản năng sinh tồn mạnh mẽ của đội Pháp. Thế nhưng, HLV Blanc sẽ buộc phải trông cậy vào phép màu từ Valbuena, Gameiro… Quá khó!

Hơn thế, Bosnia, với lợi thế sân nhà và hàng loạt những hảo thủ tấn công trong đội hình như Pjanic, Misimovic, Salihovic, Ibisevic, Dzeko…, không thể là chú mèo con trước một chú Gà trống mất cựa như Pháp. Thậm chí, họ mới chính là mãnh hổ. Chưa chắc HLV Blanc đã kém tài, nhưng ông chỉ có thể tự trách mình đã thiếu may mắn, khi nắm đội Pháp trong hoàn cảnh nước sối lửa bỏng này.

Dự đoán: 2-1

Đội hình dự kiến

Bosnia: Hasagic – Mujdza, Nadarevic, Spahic, Jahic – Pjanic, Rahimic, Ibricic, Medunjanin, Misimovic – Dzeko.

Pháp: Lloris – Sagna, Mexes, Rami, Clichy – Valbuena, Diarra, M`Vila,  Malouda, Menez – Benzema.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm