(TT&VH) - Pháp sẽ bước vào trận lượt về với nỗi lo lớn nhất đeo đẳng bên mình không phải là những chấn thương vẫn đang dồn dập tới (Aboud Diaby là nạn nhân mới nhất), mà là việc các CĐV sẽ đón tiếp họ trở về với sự thông cảm và ủng hộ, hay là lại tạo nên một bầu không khí tẩy chay nặng nề tại Stade de France rạng sáng mai…
Những áp lực bủa vây tuyển Pháp trong thời gian qua đã được giảm bớt sau chiến thắng vất vả trên đất Lithuania, nhưng có lẽ chưa chấm dứt. Không thể cho rằng làn sóng phản đối “Les Bleus” thời gian qua sẽ tạm thời lắng dịu chỉ sau một cú đá xuất thần của Franck Ribery. Bằng chứng là trong trận thắng Serbia 2-1 cũng tại Stade de France vào tháng 9/2008, những tiếng la ó, huýt sáo phản đối từ bốn bề khán đài vẫn liên tục được cất lên ngay cả khi Nicolas Anelka ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Pháp. Chiến thắng chỉ là điều kiện cần, còn thắng sao cho đẹp và thuyết phục mới là điều kiện đủ để làm hài lòng giới mộ điệu Pháp. Mà vế thứ hai, thì “Les Bleus” vẫn chưa làm được ở Lithuania.

Những diễn biến ấy đã và đang chứng tỏ rằng không chỉ người hâm mộ, mà ngay cả những cái tên có uy tín trong làng bóng đá Pháp cũng không ủng hộ “Les Bleus” nữa. Trên sân nhà rạng sáng ngày mai, nhiều khả năng Pháp sẽ tiếp tục phải đối mặt với áp lực khủng khiếp từ chính các CĐV nhà, điều đã từng khiến họ đá như mất hồn ở Velodrome tại Marseille trong trận giao hữu thua Argentina vào tháng trước. Nếu nó tái diễn, Andre - Pierre Gignac, người đã sẵn sàng cho lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Pháp, cũng sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ. Anh sẽ là người giải bài toán 4-2-3-1 cho HLV Raymond Domenech, khi phương án xếp Thierry Henry chơi cao nhất trong trận lượt đi đã hoàn toàn phá sản.
Gignac đã vượt qua được cuộc kiểm tra y tế và hoàn toàn đủ thể lực để tham gia trận đấu này. Nếu anh được ra sân, Henry sẽ được trả về vị trí cánh trái quen thuộc, Ribery được đẩy sang cánh phải, nơi anh sẽ ít có cơ hội ghi bàn hơn, nhưng sẽ lại có nhiều cú đi bóng và tạt cánh hơn. Tiền đạo của Toulouse là người có thể chơi tốt cả khi phải chơi cặp, nên có anh, Domenech có thể xoay sang sơ đồ 4-4-2 một cách nhanh chóng bằng cách kéo Henry lên đá song song (nhưng di chuyển rộng hơn) với Gignac. Nhưng phương án ấy vẫn chưa được thực hiện lần nào, ngay cả trong các buổi tập, vì vậy, đó sẽ là một canh bạc thực sự nếu Domenech muốn tìm ra cái gì đó mới mẻ hơn cho hàng công của Pháp.
Người ta cũng mong chờ sự tỏa sáng của bộ đôi Gourcuff - Ribery, hai cầu thủ chơi sáng tạo nhất trong đội hình tuyển Pháp hiện tại để giúp “Les Bleus” đánh bại Lithuania một lần nữa, loại bỏ “đối thủ trực tiếp” ấy ra khỏi cuộc chạy đua giành chiếc vé trực tiếp đến Nam Phi mùa Hè năm sau. Dù đã phối hợp rất “ngọt” dẫn đến bàn thắng duy nhất trong trận lượt đi, họ vẫn chưa thực sự tạo được sợi dây liên lạc với nhau. Hai cái tên ấy, chứ không phải Henry, mới là niềm hy vọng lớn nhất cho Pháp trong lúc này, trước thử thách sắp tới, khi Stade de France không còn là tổ ấm của họ nữa.
Dự đoán: 2-0
Đội hình dự kiến
Pháp: Mandanda - Sagna, Gallas, Squillaci, Evra - A. Diarra, L. Diarra - Ribery, Gourcuff, Henry - Gignac.
Lithuania: Grybauskas - Klimavicius, Cesnaukis, Skerla, Zaliukas - Panka, Sembras, Pilibaitis, Sernas, Cesnaukis - Danilevicius.
|
Diaby & Benzema: Đừng để hy vọng tắt… Một người được kỳ vọng sẽ thay thế tốt Jeremy Toulalan khi anh này vắng mặt vì án treo giò, còn người kia là niềm hy vọng lớn nhất của một thế hệ tuyển Pháp trẻ trung, giàu sức sống trong tương lai. Nhưng rạng sáng mai, họ không thể cùng nhau ra sân, thậm chí là sẽ chẳng ai được đá chính cả. Abou Diaby chắc chắn sẽ vắng mặt vì chấn thương hông, còn khả năng xung trận của Karim Benzema là rất mờ mịt, khi mọi sự chú ý đang dồn về Gignac, chân sút đang có phong độ tốt hơn hẳn tiền đạo trẻ của Lyon. “Benzema đang đánh mất đi sự tự tin” - Cố vấn Bernard Lacombe của Lyon đã nhận định như vậy về những gì đang xảy ra với tiền đạo này. Đã sáu trận rồi ở Lyon, anh không một lần tìm được bàn thắng và chơi với phong độ rất nhạt nhòa. Sự sa sút ấy đã khiến anh bị Domenech bỏ qua trong trận lượt đi với Lithuania. Ông hoàn toàn có thể tung ra bộ đôi Henry - Benzema trên hàng công, nhưng đã cất Benzema lên ghế dự bị để vận hành sơ đồ 4-2-3-1, cho vào sân một chân sút trước đó chỉ được gọi để “chữa cháy”: Peguy Luyindula. Ai cũng thấy tiền đạo của PSG đã xử lý những tình huống đối mặt vụng về như thế nào, khi di chuyển từ cánh phải vào trung lộ để trám chỗ Henry (đá cắm, nhưng thường xuyên chạy dạt sang biên trái). Những cơ hội ngon ăn như thế cũng cần một sát thủ thực sự để “cụ thể hóa” chúng thành bàn thắng một cách đơn giản nhất có thể. Khi đạt phong độ cao, Benzema là câu trả lời không thể xác đáng hơn. Nhưng hiện tại, người ta đã không còn thấy những phẩm chất của một tay săn bàn bẩm sinh hiện diện trong anh. Khả năng chơi cắm của Benzema đang dần “thui chột”, khi ở Lyon, anh đã phải đảm nhiệm quá nhiều vai trò trên hàng công. Từ di chuyển thu hút, lùi sâu kiếm bóng, kiến tạo lẫn ghi bàn. Những kỳ vọng quá lớn của giới hâm mộ cũng đang khiến tài năng ấy bối rối. Dù sao, anh cũng mới 21 tuổi, và chỉ mới chơi cho một CLB duy nhất trong đời cầu thủ. Với Abou Diaby, tình trạng ra sân khá thưa thớt ở Arsenal vẫn đang tiếp diễn, còn ở ĐTQG, anh mới có hai lần ra sân, dù được “vinh dự” trao cho mỹ từ: Patrick Vieira mới. Song “Vieira xịn” thì đã bị bỏ rơi, còn “Vieira version 2” đã buộc phải rời cuộc chơi vì chấn thương. Song ngay cả lúc lành lặn, chưa chắc Domenech đã sử dụng anh, khi ông có vẻ nghiêng về phương án dùng Diarra của Bordeaux hơn. Tuy nhiên, cả hai đều là những tài năng. Họ còn trẻ, và chỉ cần hy vọng và niềm tin đối với họ chưa tắt, một ngày, họ sẽ trưởng thành… |
Phạm An