Pháp hạ Ba Lan ngay tại Warsaw: Sinh khí mới từ tuổi trẻ

11/06/2011 11:10 GMT+7 | Pháp

(TT&VH) - Thêm một bàn thắng của tân binh giúp cho tuyển Pháp vượt qua Ba Lan ngay tại Warsaw. Vượt quá những gì Blanc mong đợi, luồng sinh khí trẻ trung và tươi mới đang thổi lá cờ “Les Bleus” bay phấp phới.

Tuyển Pháp chụp ảnh lưu niệm trước trận gặp Ba Lan - Ảnh Getty

Chỉ 3 ngày sau chiến thắng hoành tráng trước Ukraine, thầy trò HLV Blanc chẳng khiến người hâm mộ Pháp phải gián đoạn vui mừng khi tiếp tục vượt qua đồng chủ nhà Euro 2012 – Ba Lan ngay tại sào huyệt Warsaw, trong một trận cầu phóng khoáng và hấp dẫn, trong bầu không khí nhộn nhịp và cuồng nhiệt hơn hẳn so với Donetsk (Nơi diễn ra trận đấu giữa Ukraine và Pháp). Và trong một buổi tối mà bóng liên tục được đưa về phía trước khi cả 2 đội đều muốn cống hiến cho CĐV những màn trình diễn đẹp mắt, các học trò trẻ của HLV Blanc tỏ ra là những người “trội” hơn.

Đang trong quá trình thử nghiệm và tìm kiếm, ông Blanc đã để các học trò ra sân với một đội hình khá lạ lẫm: 4-1-4-1. Alou Diarra được bố trí đá thấp nhất nơi hàng tiền vệ với nhiệm vụ phòng ngự, phía trên anh là 4 cầu thủ nhỏ con, kỹ thuật và tấn công tốt: Cabaye, Marvin, N’Zogbia và Valbuena. Ý đồ của Blanc là khá rõ: Ưu tiền quyền kiểm soát bóng, và khuyến khích các tiền vệ đột phá, cũng như đưa ra nhiều đường chuyền có tính đột biến cao. Và trong hệ thống chiến thuật “ưu tiên” sự sáng tạo như thế, Marvin và N’Zogbia là những người đã chơi hay nhất.

Được xếp chơi ngay từ đầu sau màn trình diễn “bùng nổ”, Marvin đã nỗ lực cho thấy cú đúp cùng 1 đường chuyền thành bàn trong trận thắng Ukraina trước đó không chỉ là những hiện tượng xuất thần. Thi đấu tự tin nơi tuyến giữa, tiền vệ Sochaux đã làm rất tốt vai trò của một cầu thủ phân phối và kiến tạo. Chính Marvin là người đã khởi xướng pha tấn công thành bàn của tuyển Pháp khi chuyền bóng rất nhanh và chính xác cho Sagna trước khi hậu vệ Arsenal chuyền vào trong cho N’Zogbia dứt điểm. Về cuối trận “Zidane mới” còn suýt tạo thêm một khoảnh khắc kỳ diệu nữa trong sự nghiệp thi đấu quốc tế chỉ mới vừa chớm nở của mình khi đi bóng lắt léo gần 25m trước khi thực hiện một cú lốp bóng xoáy qua đầu Szczęsny đi ra ngoài đầy tiếc nuối.

Marvin chơi hay nhưng tâm điểm trận đấu là N’Zogbia. Bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia trong lần thứ 2 ra mắt của N’Zogbia giúp thầy trò Blanc hoàn tất tour đấu thành công ở Đông Âu. Không chỉ là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, tiền vệ Wigan còn thi đấu vô cùng xông xáo và kỹ thuật khi liên tục khuấy đảo và đặt khung thành Ba Lan trong tình trạng báo động. Cùng với Marvin, N’Zogbia đã gây ấn tượng rất mạnh đối với ông thầy Blanc: “Tôi thích phong cách của cậu ấy. N’Zogbia không nói nhiều nhưng biết tận dụng rất tốt những cơ hội được trao”. Ông Blanc thậm chí còn đánh giá cao màn trình diễn của các học trò hơn cả trận thắng với tỉ số cách biệt ba bàn trước Ukraina cách đây ba ngày: “Các học trò của tôi đã chơi thứ bóng đá hấp dẫn. Chúng tôi đã ghi bàn, và còn có thể nới rộng cách biệt. Chúng tôi chơi chắc chắn ở phía sau, và hàng thủ đã siết chặt hơn rất nhiều so với hai trận trước đây”.

Thắng trận này Les Bleus đang có mạch 10 trận bất bại, thành tích tốt nhất kể từ năm 2006 (13 trận bất bại). Trận hòa 1-1 với Belarus không thể phủ nhận được sự thật rằng thầy trò Blanc đang có những màn trình diễn xuất sắc và đầy hứa hẹn. Gọi và tạo cơ hội ra sân thể hiện mình cho một loạt những cầu thủ trẻ và ít có cơ hội lên tuyển, mục đích chuyến đi Đông Âu của áo Lam lần này chính xác gói gọn trong hai từ “thử nghiệm”. Tuy thế, những thành quả thu được là vô cùng tích cực đặc biệt là vai trò của những nhân tố trẻ. Sự hòa nhập nhanh chóng cùng những đóng góp tích cực cả về chuyên môn lẫn tinh thần của các tân binh đã phát đi một thông điệp vô cùng mạnh mẽ tới tất cả. Không dừng lại ở có thể hay thử nghiệm nữa, công cuộc tái thiết màu áo Lam sẽ phải trông cậy rất nhiều ở Marvin, N’Zogbia, Cabaye…  

Thông số trận đấu

Ba Lan: Szczęsny; Piszczek, Wojtkowiak, Jodłowiec, Wawrzyniak; Błaszczykowski, Obraniak, Mierzejewski, Murawski, Dudka; Lewandowski

Pháp: Carrasso; Sagna, Kaboul (Rami 27), Abidal, Evra; Alou Diarra (M'Vila 46); N'Zogbia (Malouda 73), Cabaye (Diaby 46), Martin, Valbuena (Rémy 73); Hoarau (Gameiro 78).

Bàn thắng: N`Zogbia 12`

6 Dưới triều đại Laurent Blanc, Pháp mới chỉ để thủng lưới 6 bàn qua 12 trận, tức trung bình 0.5 bàn thua/ trận. Tỉ lệ này chỉ thua đội Pháp dưới thời HLV Jacques Santini, với trung bình 0.45 bàn thua/ trận trong giai đoạn từ 2002 đến 2004

10 Trận thắng Ba Lan nối dài chuỗi trận bất bại dưới thời HLV Blanc lên con số 10 (8 chiến thắng), thành tích tốt nhất kể từ năm 2006, khi “Les Bleus” dưới thời của HLV Raymond Domenech trải qua 13 trận bất bại từ tháng Năm cho đến tháng Chín (trận chung kết World Cup 2006 với Italai kết thúc với tỉ số hòa trong thời gian thi đấu chính thức, mà sau đó Pháp thua trên chấm 11 mét, được tính là một trận hòa)

Mạnh Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm