Pháp - Brazil & Những cuộc đối đầu kinh điển

09/02/2011 11:38 GMT+7 | Pháp

(TT&VH)- Trận bán kết World Cup 1958 là lần đầu tiên Pháp gặp Brazil trong một trận đấu chính thức, và cũng là lần đầu tiên bóng đá được truyền hình trực tiếp ở Pháp.

24/6/1958, Stockhom (Thụy Điển), bán kết World Cup 1958: Brazil 5 - Pháp 2

Đây là lần đầu tiên Pháp gặp Brazil trong một trận đấu chính thức, và cũng là lần đầu tiên bóng đá được truyền hình trực tiếp ở Pháp. Đó còn là cuộc chiến đầu tiên của những thế hệ huyền thoại trong lịch sử 2 nền bóng đá: Brazil có Pele, Garrincha, Didi, Vava, Zagallo…, còn Pháp được dẫn dắt bởi Raymond Kopa và Just Fontaine. Khi tỉ số đang là 2-1 nghiêng về Brazil, những nỗ lực gỡ hòa của Pháp bị dập tắt với một cú hat-trick chỉ trong 23 phút của Pele (53’, 64’, 76’).

Cuộc chạm trán giữa 2 đội ở chung kết World Cup 1998 cũng tại Stade de France là chương thứ Ba cuộc đối đầu kinh điển Pháp - Brazil- Ảnh Getty

21/6/1986, Guadalajara (Chile), tứ kết World Cup 1986: Pháp 1 - Brazil 1 (pen 4-3)

Một sự trả đũa ngọt ngào của người Pháp. Brazil vẫn là đội bóng vươn lên dẫn trước với bàn thắng của Careca, nhưng Michel Platini đã gỡ hòa cho Pháp cuối hiệp một. Tỉ số này được giữ hết thời gian thi đấu chính thức và cả 2 hiệp phụ. Trên chấm phạt đền, Platini chính là người đá hỏng một quả penalty, nhưng trước thủ môn Bats quá xuất sắc của đội Pháp, cả Socrates và Cesar đều sút hỏng.

12/7/1998, Paris (Pháp), chung kết World Cup 1998: Pháp 3- Brazil 0

Thế hệ trẻ trung của đội Pháp đã bị nghi ngờ trước cuộc chạm trán với một Brazil có quá nhiều ngôi sao, nhưng rốt cục, Pháp đã thắng với 2 cú đánh đầu của Zidane và một bàn khác của Petit trong hiệp hai (thời điểm mà họ thậm chí phải chơi thiếu người, sau khi Thuram bị đuổi khỏi sân). Brazil và Ronaldo “béo”, người đã lên cơn động kinh trước trận vì sức ép kỳ vọng, đã bị đè bẹp một cách bất ngờ.

1/7/2006, Frankfurt (Đức), tứ kết World Cup 2006: Brazil 0 - Pháp 1

Một lần nữa, Brazil lại mang nợ, dù đến giải với tư cách là ĐKVĐ và sở hữu một đội hình tấn công thật sự khủng khiếp (Adriano, Ronaldo “béo”, Ronaldinho, Kaka…). Thierry Henry ghi bàn duy nhất quyết định thắng lợi cho Pháp, trong một trận đấu mà Zidane đã chơi cực hay.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm