(TT&VH)- Trận thứ 11 liên tiếp bất bại của đội tuyển Pháp dưới triều đại HLV Laurent Blanc cho thấy rằng “Les Bleus” vẫn đang đi đúng hướng trên con đường đến EURO 2012, dù đội bóng vẫn đang là một công trường còn dang dở, chưa thật sự ổn định về nhân sự và lối chơi.
Chấn thương của hàng loạt trụ cột (Mexes, Ribery...) đã khiến ông Blanc đưa ra sân một đội hình khá lạ lẫm. Lần đầu tiên ở mùa bóng này, Eric Abidal và Younnes Kaboul ra sân từ đầu ở một trận đấu chính thức, dù họ chưa từng đá cặp trung vệ với nhau. Martin Marvin, sau trận đấu xuất sắc trước Ukraina ở vị trí tiền đạo cánh, đã được ông Blanc xếp chơi thử nghiệm vai trò tiền vệ trung tâm, bên cạnh Yann M’Vila. Trong khi đó, Loic Remy được tin tưởng chơi ở vị trí mũi nhọn trên hàng công.
Ông Blanc đã giữ nguyên đội hình này trong hơn một tiếng đồng hồ, và trong thời gian ấy, Pháp hầu như không mắc sai sót trong phòng ngự, đồng thời tấn công khá hiệu quả, với sự hoán chuyển vị trí liên tục giữa bộ ba Benzema - Nasri - Malouda. Bàn mở tỉ số đến sau một pha căng ngang từ biên trái của Benzema là một tình huống tấn công rất sắc sảo của đội Pháp: Nasri từ cánh trái lùi về nhận bóng, Benzema nhanh chóng chạy dạt biên để lấp vào chính vị trí của Nasri và đón đường chuyền, sau đó tạt cho Remy ghi bàn.
ĐT Pháp đã bất bại 11 trận liên tiếp- Ảnh Getty
Phải cho đến khi ông Blanc bắt đầu thay một loạt cầu thủ vào phút 66 (thay 3 người), hệ thống đã vận hành khá ăn ý trong hơn một tiếng đồng hồ thi đấu của đội Pháp mới bắt đầu chuệch choạc. Bắt đầu một cú đá dội cột dọc khung thành Hugo Lloris vào phút 74, và chỉ 3 phút sau, Chile đã có bàn gỡ hòa trong một tình huống mà các tiền vệ Pháp đã “đi vắng” hết, để Nicolas Cordova dễ dàng sửa bóng vào góc xa từ mép vòng cấm.
Nhưng cũng rất nhanh chóng, sau bàn thua ấy, Pháp ổn định lại đội ngũ và chơi tốt cho đến hết giờ. Thậm chí, Kevin Gameiro còn khiến mành lưới của Chile rung lên không lâu sau khi vào sân, trước khi bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị.
Kỷ luật chiến thuật là sức mạnh
Lối chơi của Chile đủ sức làm rối loạn bất kỳ hệ thống thi đấu nào. Họ di chuyển tích cực, sử dụng nhiều đường chuyền ngắn, trung bình, đá ít chạm và không hề phí thời giờ cho những pha bóng biểu diễn rườm rà như các đội Nam Mỹ khác. Đội Pháp cũng không phải là ngoại lệ: Trong một số thời điểm cụ thể của trận đấu, đặc biệt là giai đoạn giữa của hai hiệp, nhưng pha đan bật của Chile thực sự đã đẩy thầy trò Blanc vào thế bị động.
Nhưng họ nhanh chóng trấn tĩnh và tổ chức lại rất nhanh lối chơi một cách kỷ luật, dù phần lớn cầu thủ trong đội hình ở trận gặp Chile đều không thật sự hiểu cách chơi bóng của nhau. Thậm chí, các vị trí đòi hỏi sự phối hợp thật nhuần nhuyễn như cặp trung vệ, hay cặp tiền vệ trung tâm của đội Pháp ở trận này, còn chưa bao giờ chơi cùng nhau ở những vai trò “khăng khít” đến thế trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Nhưng sự xa lạ ấy đã không thể ngăn cản được đội Pháp tạo ra một sự ăn khớp nhất định trong vận hành, cả về bọc lót trong tấn công và di chuyển, hỗ trợ trong phòng ngự. Giải thích: Hầu hết các cầu thủ Pháp chơi ở trận này không kết dính với nhau bằng sự thấu hiểu và quen thuộc về cách chơi bóng, mà bằng tính kỷ luật được đề ra cho mỗi người khi tham gia vào hệ thống thi đấu chung của cả đội.
Trong 11 trận thắng liên tiếp đã qua, thì chưa bao giờ HLV Blanc sử dụng hai đội hình ra sân từ đầu liên tiếp, và ngoài một vài vị trí được cho là khá chắc chắn của M’Vila, Malouda, Benzema, ông liên tục đưa ra các thử nghiệm về nhân sự. Chỉ có hệ thống thi đấu là không mấy thay đổi: Pháp thường chơi 4-2-3-1, và tùy theo tình hình lẫn ý đồ thử nghiệm, ông Blanc có thể cho đội xoay sang chơi 4-3-3.
Chính sự nhất quán ấy đã tạo một hệ thống thi đấu khá ổn định cho đội tuyển Pháp, và ngay cả khi xếp những cầu thủ chưa bao giờ cùng nhau sát cánh trong màu áo ĐTQG vào những vị trí đòi hỏi sự ăn ý, thì tính kỷ luật hệ thống vẫn giúp họ hoàn thành nhiệm vụ, hỗ trợ được cho nhau.
Đó là điều khẳng định rằng đội Pháp vẫn đang lăn bánh đúng đường ray hướng đến EURO 2012, và chỉ cần ổn định bộ khung nhân sự, họ sẽ trở lại với hình ảnh một đội bóng đẳng cấp thế giới.
Phạm An
Chuỗi trận bất bại của đội Pháp kéo dài từ tháng Chín năm ngoái, cho đến tháng Tám năm nay. Sau 11 trận, Pháp thắng đến 8, và chỉ hòa 3 trận. Trong số “bại tướng” dưới tay họ, có cả những tên tuổi lớn như Brazil và Anh. 10/08/11 Pháp - Chile 1-1 09/06/11 Ba Lan - Pháp 0-1 06/06/11 Ukraina - Pháp 1-4 03/06/11 Belarus - Pháp 1-1 29/03/11 Pháp - Croatia 0-0 25/03/11 Luxembourg - Pháp 0-2 09/02/11 Pháp - Brazil 1-0 17/11/10 Anh - Pháp 1-2 12/10/10 Pháp - Luxembourg 2-0 09/10/10 Pháp - Romania 2-0 07/09/10 Bosnia - Pháp 0-2 Họ đã nói HLV Laurent Blanc Tôi đã được xem một trận đấu hay. Chile là một đội đá đẹp, và Pháp cũng đã chơi rất tốt. Hai bên đều có nhiều cầu thủ tài năng. Chúng tôi đã nghĩ rằng Chile không phải là đội giỏi chơi cơ bắp, nhưng khả năng giữ bóng của họ thật xuất sắc. Tiền đạo Loic Remy Tôi đã chơi khá ăn ý với Karim (Benzema). Bàn thắng mở tỉ số khiến tôi bớt rụt rè hơn, và đây là thời điểm chiến đấu cho một vị trí chính thức. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Tiền vệ Marvin Martin Tôi thích được giữ bóng trong chân thật nhiều, và trên sân tập lẫn trong thực chiến, mọi chuyện đều đang diễn ra thật dễ dàng. Tiền đạo Karim Benzema Bây giờ, tôi cảm thấy mình đã đạt 100% phong độ. Chúng tôi phải tiếp tục chơi được như thế này. |