Pháp chào đón EURO 2012 bằng màn "thảm sát" Estonia

06/06/2012 07:00 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH Online) - Cú đúp bàn thắng của Karim Benzema, 1 bàn thắng của Franck Ribery và Jeremy Menez đã giúp ĐT Pháp đè bẹp Estonia với tỷ số 4-0 trong trận giao hữu quốc tế rạng sáng ngày 6/6.



Pháp có trận thắng hủy diệt trước Estonia - Ảnh: Getty

Với hàng loạt những ngôi sao sáng giá trong đội hình, ĐT Pháp của Laurent Blanc không mấy khó khăn để có thể kiểm soát thế trận và áp đặt lối chơi lên phần sân Estonia. Ngay phút thứ 24 của trận đấu, "Les Bleus" đã có được màn mở tý số sau khi Ribery đón đường chuyền tinh tế của Benzema và tung cú volley tuyệt đẹp hạ gục thủ thành Pareiko.

Khoảng 30 giây sau, Pareiko suýt chút nữa đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 trong trận đấu. Benzema, Ribery đã có một pha bóng bật tường đẹp mắt trước khi tiền vệ của Bayern Munich thực hiện đường chuyền ngang cho Yahan Cabaye. Tiền vệ người Pháp gốc Việt này khống chế bóng một nhịp và tung ra cú sút sa sở trường, bóng đi căng với quỹ đạo khó chịu nhằm vào hướng góc xa khung thành Estonia. Nhưng khi Pareiko gần như đã bất lực thì bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Đến phút thứ 37 của trận đấu, tỷ số đã là 2-0 nghiêng về đội bóng của Blanc sai khi chân sút 24 tuổi hiện đang khoác áo Real Madrid. Xuất phát từ đường phạt góc của đồng đội, bóng đến chân Benzema và anh vung chân thực hiện một cú cứa lòng vô cùng điệu nghệ, tạo ra một đường cong hoàn hảo trước khi trái bóng găm thắng vào góc xa khung thành Estonia.

Sau giờ nghỉ giữa hiệp, tinh thần và cảm hứng thi đấu của các cầu thủ Pháp càng dâng cao và họ nhanh chóng có được bàn thắng gia tăng cách biệt lên 3-0. Ribery đi bóng nỗ lực bên hành lang cánh phải trước khi thực hiện một đường chuyền vừa tầm, loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự đối phương trước khi Benzema băng vào đệm bóng chính xác, mang về cú đúp bàn thắng cho riêng anh trong trận đấu này.

Có được cách biệt an toàn nhưng các học trò của HLV Blanc vẫn chưa muốn dừng lại, họ liên tiếp tấn công khiến khung thành Estonia không lúc nào được yên bình. Và nếu hàng công của Pháp sắc sảo hơn chút nữa, ít nhất 2 bàn thắng nữa có thể đã được ghi sau những pha bỏ lỡ khá đáng tiếc của Cabaye và Menez (phút thứ 83).

Tuy nhiên, khi trận đấu tưởng chừng đã ngã ngũ với kết quả 3-0, Jeremy Menez vẫn chưa chịu buông tha các cầu thủ Estonia. Phút thứ 91, Patrice Evra có pha đi bóng xuyên thủng hành lang cánh trái của đối phương và thực hiện đường căng ngang vào trong cho Benzema. Tiền đạo của Real Madrid thực hiện cú đánh gót điệu nghệ cho Menez từ tuyến 2 băng lên dứt  điểm khá trống trải vào lưới trống mang về bàn thắng thứ 4 cho Pháp. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu được ghi.

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm