V.HP: Lửa cháy chân thành

07/05/2011 12:21 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đá 13 trận, được 12 điểm, chỉ hơn HN.ACB và ĐT.LA – 2 đội cùng 10 điểm, xếp cuối cùng, không thể tưởng tượng nổi, đó là kết quả sau 13 lượt đầu tiên của V.HP – đương kim á quân V-League. HLV Vương Tiến Dũng thừa nhận, V.HP đã nguy lắm rồi!

Tất yếu!

V.HP là á quân V-League. Ngày xuất quân mùa bóng mới, cái mục tiêu nhẹ nhất mà họ nhắm tới là giữ được chiếc HCB trên cổ. Đao to búa lớn nhưng rốt cục, V.HP chỉ có nói mà không làm. HLV Vương Tiến Dũng nói rằng, V.HP không lo ngại về sự ra đi của Leandro, Minh Đức hay Ngọc Thanh bởi V.HP đủ tầm để tìm những sự thay thế hoàn hảo. Trong tính toán của ông Dũng, Lee Nguyễn sẽ về thay Leandro, Quang Hải thay cho Ngọc Thanh và Anh Tuấn hoặc Đình Luật sẽ thế chỗ Minh Đức. 

HLV Vương Tiến Dũng đang ở thời điểm khó khăn nhất kể từ khi ông về với Hải Phòng. Ảnh: VSI


Tính toán của ông Dũng cũng là lời hứa của V.HP nhưng tới khi “đi chợ” cả ông Dũng và V.HP đều ngã ngửa bởi khoản kinh phí gần 100 tỷ đồng cho năm 2011 đã không được duyệt. Không tiền, V.HP thất bại thảm hại trên thị trường chuyển nhượng. Gắng gượng lắm họ mới đủ tiền mua trung vệ Từ Hữu Phước từ K.Khánh Hòa và tiền vệ Đào Xuân Thành từ HP.HN.

Thử việc nhiều ngoại binh nhưng rốt cục, V.HP cũng phải lấy Osas – tiền đạo bị SLNA chê ỏng chê eo, mua Thiago – người mà “cò” Mauro đưa khắp từ Nam ra Bắc không ký được việc. Tất cả những vụ mua bán có phần gượng ép ấy đều vì V.HP không có nhiều tiền.

HLV Vương Tiến Dũng, khi được hỏi vì sao nội binh V.Hải Phòng chơi máu lửa ở 2 mùa giải 2008, 2010, đã thừa nhận, tiền thưởng chính là động lực lớn nhất. Nhưng mùa này, ông Dũng không có tiền đi chợ, lấy đâu ra tiền thưởng để mà treo? Nếu trước đây, thắng sân khách, trận quan trọng có khi V.HP được cả tỷ đồng, giờ con số ấy chỉ còn 1/5.

Nội binh thiếu động lực, ngoại binh không đủ chất để làm chỗ dựa cộng thêm áp lực phải bảo vệ được ngôi á quân, V.HP càng đá càng đuối và việc họ chỉ có 12 điểm, đứng thứ 10 sau lượt đi là kết quả tất yếu.

Dập lửa ở lượt về?

Sau trận thua 0-5 trước HN.ACB, ở cuộc họp rút kinh nghiệm với lãnh đạo, ông Vương Tiến Dũng nói thẳng, nếu không tăng cường lực lượng, V.HP có thể xuống hạng. Osas “chân gỗ” mới có 2 bàn thắng và chấn thương nặng nên bị thanh lý sớm. Chung cảnh ngộ là trung vệ Mba, vì thế V.HP cần tối thiểu 2 ngoại binh để thay thế. Ưu tiên hàng đầu của ông Dũng là cặp tiền đạo ngoại. Đã thử việc khá nhiều nhưng ông Dũng chưa ưng ai. V.HP sở dĩ phải thử đến gần chục ngoại binh là bởi họ không có tiền để gõ cửa những món hàng “xịn”. Rất khát tiền đạo nhưng ông Dũng khó mà tìm được người ưng ý bởi V.HP chỉ chấp nhận những cầu thủ có giá chừng 30.000 USD “lót tay” cho nửa mùa còn lại.

Ưu tiên cho hàng công còn hàng thủ, V.HP đã nhanh tay có hợp đồng mượn với trung vệ Đình Luật, người đang thuộc biên chế của SG.XT. Có Đình Luật, V.HP có 3 trung vệ thuộc hàng “tuyển”. Đá chính sẽ là Đình Luật – Bật Hiếu, dự bị là cựu tuyển thủ U23 Từ Hữu Phước. Ông Dũng nói rằng, nếu kiếm được tiền đạo tốt, V.HP sẽ ổn. Nhưng với 30.000 USD, thật khó để kiếm được chân sút giỏi. Vừa thay chủ tịch CLB nhưng thực tế, sự thay đổi ấy không hứa hẹn điều gì bởi Vicem không rót thêm kinh phí ở giai đoạn 2. Không tiền, lấy gì làm động lực? Tiền ít sao kiếm được viện binh giỏi? Ông Dũng làm thế nào để dập lửa ở giai đoạn 2?

Khang Niên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm