V.HP: Gắng sống tới bình minh

07/05/2011 11:53 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Những diễn biến gần đây ở đội bóng đất Cảng cho thấy họ đang vùng vẫy bằng mọi cách để trục vớt con tàu đang dần chìm của mình. Từ việc thay đổi BLĐ cho tới việc bơm doping tiền thưởng và bắn thông tin chiêu mộ cầu thủ giỏi khắp trong và ngoài nước... Nhưng với những gì đang diễn ra ở V.HP bây giờ, quả rất khó để có một cái nhìn lạc quan hơn vào tương lai của thày trò HLV Vương Tiến Dũng.

Vẫn chưa thể ký hợp đồng với ngoại binh

Quá ấn tượng với những ngoại binh có chất lượng tốt của SLNA, V.HP đã tìm cách mang về đất Cảng 4 cầu thủ Jamaica. Những tưởng thể hình, thể lực của các ngoại binh Jamaica và cả những cam kết từ phía người môi giới sẽ khiến HLV Vương Tiến Dũng có thể nhanh chóng vá lại những lỗ thủng trong đội hình của mình.

Ngoại binh đang là nỗi đau đầu của V.HP (phải). Ảnh: VSI


Nhưng kinh nghiệm của một HLV gạo cội như ông Dũng đã mách bảo rằng, cho dù việc tuyển mộ cầu thủ giỏi là rất cấp bách song không thể làm ẩu. Vì thế, cho tới thời điểm này, vẫn chưa có bất kỳ ai được ký hợp đồng, trong đó một người đã phải xách vali về nước sau khi bộc lộ khá nhiều hạn chế.

Điều đó hẳn nhiên khiến BLĐ V.HP không hài lòng và các cán bộ của họ, trong những ngày này, đang phải mở tối đa các kênh quan hệ để đưa cầu thủ ngoại tới thử việc. Thông tin từ đội bóng đất Cảng cho biết, họ vừa đưa được thêm 2 món “hàng hiệu” về Hải Phòng, một người trong số đó đang là tuyển thủ Cameroon với hơn 30 lần khoác áo ĐTQG, người còn lại là một tiền đạo Brazil đã từng sang VN trong biên chế của CLB Matsubara.

Tất cả có vẻ đang diễn ra khá hoàn hảo nhưng để tiến tới việc ký hợp đồng thì còn phải chờ!   

Và những bản hợp đồng vá víu

Trong hoàn cảnh khó khăn, những người có trách nhiệm ở đội bóng đất Cảng còn có sáng kiến là bỏ tiền ra thuê cầu thủ có chất lượng cao về đá nửa mùa giúp đội bóng trụ hạng... 2 tân binh đầu tiên đã đến V.HP theo dạng như vậy là Đình Luật (SG.XT) và một cầu thủ khác đang thuộc biên chế một đội bóng Nam Trung Bộ đang chơi ở giải hạng Nhất.

Ở thời điểm giữa mùa này, quả rất khó để thuyết phục lãnh đạo các CLB khác nhả quân bởi điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ tự làm suy yếu sức mạnh của mình. Vì vậy, có thể thông cảm với những quyết định chẳng đặng đừng của V.HP.

Nhưng ở một khía cạnh khác, quả rất khó để tin rằng những bản hợp đồng cho mượn có thể ngay lập tức mang đến sức sống mới trong cách chơi bóng của thày trò HLV Vương Tiến Dũng, bởi cả 2 cái tên vừa nhắc ở trên (và có lẽ cả những người chuẩn bị tới) đều không nằm trong tốp những cầu thủ có đẳng cấp cao ở V-League.

Song tình thế của đội bóng đất Cảng bây giờ không cho phép họ có sự lựa chọn khác. Bởi mới đây, liệu pháp gây sốc bằng 900 triệu tiền thưởng cuối cùng cũng không giúp thày trò HLV Vương Tiến Dũng có điểm trên sân Chi Lăng. Tìm kiếm cầu thủ có chất lượng tốt gần như là cách duy nhất để đưa đội bóng tiến lên.

V.HP đã sống như “người ngậm sâm” trong suốt cả giai đoạn lượt đi V-League 2011. Bây giờ nếu những hành động thiết thực và kịp thời có thể giúp đội bóng đất Cảng bỗng dưng “chạy phăm phăm ngoài đường” thì điều đó cũng gần giống với một sự kỳ diệu.

Lịch sử 10 năm V-League mới chỉ chứng kiến một trường hợp duy nhất là HN.T&T tại mùa giải 2009, bết bát ở lượt đi nhưng sau hàng loạt sự thay đổi đã thi đấu như lên đồng ở giai đoạn lượt về để rồi cán đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc. Liệu V.HP có trở thành phiên bản 2.0?!

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm