V.HP: Cờ bí liệu có thí tốt?

27/04/2011 13:42 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Thành tích bết bát của V.HP thời gian qua có thể là một nỗi đau với người hâm mộ đất Cảng, nhưng không phải là điều quá bất ngờ bởi V.HP đã và đang chìm sâu trong cuộc khủng hoảng vốn đã được dự báo từ cách đây khá lâu. Trong suốt 4 tháng qua, đội bóng đất Cảng sống lay lắt như ngọn nến trước gió bằng những nỗ lực về tinh thần là chủ yếu chứ không phải là ở những giá trị chuyên môn.

Ai cũng nhìn thấy điều đó và hy vọng rằng sức mạnh tinh thần sẽ là thứ cứu giúp V.HP. Nhưng điểm tựa cuối cùng của thày trò HLV Vương Tiến Dũng rồi cũng biến mất nốt theo cái cách họ thất trận bạc nhược trước HN.ACB, đội bóng vốn bị đánh giá yếu nhất giải, cuối tuần vừa rồi. Chỉ có một sự giải thích hợp lý trong trường hợp này là phàm cái gì đã là gắng sức (chứ không phải năng lực tự thân) thì đến một lúc nào đó nó sẽ phải chạm ngưỡng.

Nhưng lãnh đạo của V.HP lại không nghĩ như vậy. Thông tin phát đi từ đội bóng đất Cảng cho biết những người đứng đầu đang tính tới chuyện thay thế ban điều hành CLB.

CĐV Hải Phòng chán nản ra về giữa chừng sau khi chứng kiến HN.ACB vùi dập V.HP tới 5-0 hôm cuối tuần vừa qua. Ảnh: Quốc Khánh

Trong bóng đá, khi thành tích không khả quan, nếu ai đó có tính tới chuyện thay đổi cũng là điều bình thường. Song ở V.HP bây giờ, sẽ là không công bằng nếu quy kết trách nhiệm cho bất kỳ ai. Đội bóng đất Cảng đã bắt đầu đi xuống một cách có hệ thống từ hồi đầu mùa giải sau khi họ không thể giữ chân các trụ cột và không thể tìm ra phương án để bù đắp vào khoảng trống sau những sự ra đi ấy.

Ngay cả khi loạt trận giao hữu của V.HP có kết quả rất tồi thì tại thời điểm đó, những người có trách nhiệm có vẻ đã bị làm mờ mắt bởi trận hòa trên cơ trước ĐTVN (2-2), vốn mang nặng tính biểu diễn, trên hành trình chuẩn bị cho AFF Cup 2010 của thày trò ông Calisto, để rồi sau đó xây dựng cho mình lòng tin dựa trên sự ảo tưởng.

Bây giờ, kết quả bết bát của V.HP đơn giản chỉ là hậu quả tất yếu sau quãng thời gian dài với những sai lầm nối tiếp sai lầm trong cách làm bóng đá theo kiểu “ăn đong”. Nếu những người đứng đầu của đội bóng đất Cảng có ý định xem ban điều hành mới gồm những nhân vật trẻ trung, chưa có nhiều kinh nghiệm như là “vật tế thần” thì điều đó có vẻ gần giống hơn với một sự cùng quẫn. Hy vọng điều tồi tệ sẽ không xảy ra!

Hoàng Minh

Kể từ ngày XM.HP (tiền thân của V.HP) trở lại V-League từ mùa giải 2008 tới nay, chức danh GĐĐH trở thành chiếc ghế nóng nhất ở đội bóng đất Cảng, khi nó liên tục được thay đổi theo thành tích lên xuống của đội bóng. Trong 3 năm qua, XM.HP rồi V.HP mới chỉ dùng 2 HLV (Alfred Riedl và Vương Tiến Dũng), nhưng đã có tới 4 đời GĐĐH là Đỗ Đại Dương, Bùi Văn Thịnh, Cao Trường Giang và Bùi Đình Hùng, trong đó ông Dương và ông Thịnh liên tục thay nhau làm GĐĐH tuỳ theo ý lãnh đạo đội bóng suốt từ năm 2008 tới giữa năm 2010. Cuối mùa bóng 2010, ông Cao Trường Giang được bổ nhiệm làm GĐĐH của XM.HP, nhưng cũng chỉ tại vị được một thời gian rất ngắn, và đến đầu mùa bóng 2011, ông Bùi Đình Hùng, nguyên là Điều phối viên sân Lạch Tray, được đưa lên thay thế, nhưng nay thì chiếc ghế của ông Hùng cũng đang bị lung lay dữ dội, cho dù sự sa sút của V.HP không hoàn toàn là trách nhiệm của những người như ông Hùng, mà phải thuộc về cấp lãnh đạo cao hơn.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm