La Liga không còn hay như Premier League!

16/11/2013 12:28 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Các bình luận viên truyền hình người Tây Ban Nha giờ đây khó có thể nói Liga là giải đấu hay nhất hành tinh. Họ có thể buộc phải nói như vậy, nhưng mà ít ai tin vào điều đó.

Ở thời đỉnh cao của Barca, mọi người đều có sự nhất trí rằng CLB ấy đứng trên một bậc so với những đội bóng khác. Ngay cả Mourinho cũng thừa nhận trước khi rời Real Madrid rằng “Barca hay nhất trong 20-30 năm lại đây”. Ngày hôm nay, không thể nói như thế nữa.

Ít nhất có một đội bóng vượt qua Barca một cách không thể tranh cãi, Bayern Munich, kẻ giáng cho họ một trong những đòn đau nhất lịch sử. Bây giờ, xem Barca thi đấu đã không còn là một nhu cầu với những người yêu “jogo bonito” (bóng đá đẹp). Nếu ai tìm thích thú trong sự điên rồ thì tốt hơn nên xem Real. Muốn xem một thứ bóng đá hiệu quả và có tổ chức, thì Atletico là lựa chọn tuyệt vời.

Trận “Kinh điển” gần nhất không có sức hấp dẫn

Cứ nhìn trận “Kinh điển” gần đây cũng đủ thấy, kể cả bóng đá Trung Quốc, Mỹ, Nigeria, Hy Lạp và Anh cũng đáng để xem hơn. Bóng đá chất lượng? Bayern! Sự cuồng nộ? Dormund! Nếu muốn sống trong xúc cảm thì đã có giải đấu thu hút được nhiều người xem nhất trên truyền hình: Premier League. Thậm chí có thể nói khoảng cách giữa giải đấu ở Anh và TBN đã bị thu hẹp rất nhiều. Thật khó có thể lựa chọn về chất lượng trình diễn giữa các đội bóng như Arsenal - Barca, hay Man City - Real. Sự khác biệt nằm ở chỗ, bất kỳ đối thủ nào ở Anh cũng tạo ra thách thức lớn hơn là tại TBN.

Hãy thử tưởng tượng, một trận đấu giữa đội đứng đầu và thứ 8 của hai giải đấu. Một bên, chúng ta sẽ có Barca - Granada, và một bên là trận đấu giữa Arsenal - Man United. Ở Liga, cách biệt 20 điểm, và Barca thắng - tất nhiên. Bên kia, chỉ cách 8 điểm và Man United chiến thắng. Vấn đề không nằm ở chỗ hai trận đấu trên, trận nào thu hút khán giả xem truyền hình đông hơn, mà vấn đề nằm ở chỗ trận United-Arsenal sẽ đông hơn tới 50 hay 100 lần. Trận đấu giữa hai CLB Anh có nhiều thứ để xem hơn!.

Vượt qua sự tò mò xuất phát từ việc Man United đánh mất cơ hội mua Mezut Ozil, việc họ vừa bại Arsenal làm cho hy vọng giữ được ngôi vương lại cháy lên. Cả United và khán giả đều biết rằng nếu thua, thì sẽ gặp khó khăn trở lại vị trí số 1, thậm chí lọt vào nhóm cạnh tranh một suất Champions League.

Ở TBN, dù mới đi qua 1/3 chặng đường, ai cũng biết rõ Barca, Madrid và Atletico sẽ được dự Champions League. Ở Anh, 8 kẻ tranh đấu vì danh dự này, gồm Liverpool, Tottenham, thậm chí cả Everton và Southampton. Tất cả đều trình diễn một thứ bóng đá đáng xem hơn so với các mùa bóng trước. Bỗng nhiên, một trận Tottenham-Everton hoặc Liverpool-Southampton trở lên “ngon lành”hơn đối với các CĐV trung lập. Điều này cũng có phần đóng góp của hai HLV từ La Liga: Roberto Martinez của Everton, và Mauricio Pochettino của Southampton.

Nhưng trong bóng đá, mọi việc không bao giờ có thể đoán trước được. Phải chăng chúng ta đang chứng kiến một sự hồi sinh của Premier Leage? Không chỉ trong khả năng cạnh tranh nội bộ ngày càng tăng, mà họ cũng trở lại là một lực lượng đáng sợ tại giải đấu cao nhất của châu Âu: Champions League.

Khang Chi (Theo El Pais)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm