Các ĐTQG

Phan Thanh Bình: Nhân chứng lịch sử

12/12/2009 09:05 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Là tác giả của bàn thắng khá đẹp mắt, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho U23 Việt Nam, trong trận đấu với U23 Singapore (vòng bảng SEA Games 24, chung cuộc U23 Việt Nam thua 2- 3), Thanh Bình đã có những rút tỉa cho riêng mình.

“Đó là thời điểm mà chúng ta đã thua 3 bàn trắng, sau khi kết thúc hiệp 1. Nhận thấy có thể ra chân, thế là em sút thôi, chứ cũng khó tưởng tượng được quỹ đạo trái bóng sẽ đi như thế nào. Một bàn thắng đẹp, nhưng tiếc rằng nó không thể giúp U23 Việt Nam khi ấy đảo ngược được thế cờ”, Thanh Bình nhớ lại.

Cũng theo Thanh Bình, U23 Việt Nam vẻ như đang có sự cổ súy của thời thế, khi đối thủ số 1 - U23 Thái Lan bị loại. “Người Thái chơi bóng biến hóa và rất khó bắt bài, chứ không đơn giản như Singapore hay Malaysia. Gặp U23 Singapore ở bán kết là một thuận lợi lớn. “Sing” chỉ có mỗi bài đá bóng dài chéo sân, để các tiền vệ biên thọc vào phía sau lưng hậu vệ, rất dễ bắt bài”, Bình tiếp.


Phan Thanh Bình. Ảnh: Quang Nhựt

Dù không phải lúc nào cũng chơi hay, nhưng tiền đạo người Đồng Tháp vẫn đang là mắt xích quan trọng, trên hàng công của U23 Việt Nam, với vai trò săn bóng và làm tường cho tuyến 2 băng lên dứt điểm. “Nếu chơi đúng với khả năng tốt nhất của mình, chúng tôi sẽ đánh bại U23 Singapore”, Bình không ngớt lời.

Tuy nhiên, Thanh Bình đã tránh không trả lời câu hỏi của người viết về việc tự nhận xét phong độ, cũng như năng lực cống hiến của bản thân, kể từ khi môn bóng đá nam - SEA Games 25 khai cuộc. Có thể thông cảm cho cách Bình từ chối khéo. Tiền đạo tân binh của CLB ĐT.LA chỉ hứa sẽ quyết tâm chơi với khả năng tốt nhất, ở những trận kế tiếp.

Trước lượt trận cuối với U23 Campuchia, có người đã dự báo về cuộc gặp gỡ giữa ông thầy cũ Alfred Riedl (HLV trưởng U23 Lào) và “đệ ruột” Thanh Bình, khi chúng ta đụng chủ nhà ở bán kết. Nhưng kịch bản phá sản hoặc ít nhất cũng phải đợi đến sau vòng đấu “knock-out” đầu tiên đã.

T.H  (từ Vientiane) 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm